Pep Guardiola và chuyện về một thế hệ HLV trẻ

Chính HLV trưởng của Barcelona là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ HLV trẻ tài năng cùng với Conte, Leonardo hay Villas Boas

19 năm trước, Pep Guardiola giúp Barcelona giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên tại sân Wembley. Giờ đây, khi nhìn hình ảnh Pep Guardiola tràn đầy sức sống, rạng ngời hạnh phúc, ngồi họp báo bên cạnh Sir Alex Ferguson với khuôn mặt thất thần, người ta không khỏi liên tưởng Pep Guardiola với tư cách là ngọn cờ đầu cho một thế hệ HLV trẻ, thành công của bóng đá châu Âu.

Thật khó để phân chia lằn ranh giữa HLV trẻ và HLV già: phân biệt bằng tuổi đời hay tuổi nghề? Người ta chỉ có thể cảm nhận điều đó, nhất là khi chứng kiến buổi họp báo sau trận chung kết Champions League, khi Pep Guardiola ngồi bên Sir Alex Ferguson.

Pep Guardiola và chiếc cúp Champions League thứ 2 trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters)

Ai yêu MU sẽ băn khoăn với câu hỏi: Đội bóng nào có thể ngăn Barcelona thành công? Thế nhưng, ngài Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell lại có nỗi lo riêng: Đội bóng nào sẽ là nơi Pep đặt chân đến tiếp theo?

Ở tuổi 40, Pep Guardiola đã đạt được tất cả những danh hiệu vô địch mà bất kỳ HLV bóng đá nào cũng phải thèm muốn. Đáng chú ý, ông chỉ mất 3 năm để mang về phòng truyền thống của Barcelona cúp vô địch La Liga, cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, siêu cúp Tây Ban Nha, vô địch Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp các câu lạc bộ vô địch thế giới.

Vinh quang đủ đầy. Bởi vậy, Pep Guardiola không ngần ngại tiết lộ ý định rời Barcelona và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới: Tôi còn thời hạn 1 năm trong hợp đồng của mình và dự định sẽ có quyết định về vấn đề này sớm. Mọi người sẽ tán dương khi bạn giành chiến thắng, nhưng thái độ ấy có thể thay đổi chỉ sau 1 đêm. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi được dẫn dắt những cầu thủ mình có hiện nay. Chúng tôi hạnh phúc khi cùng làm việc với nhau, nhưng tôi phải tự vấn chính bản thân mình. Tôi hạnh phúc khi làm việc cùng họ, nhưng đó là một công việc không hề dễ dàng. Tại một đội bóng khác, tôi sẽ khó có thể tìm kiếm những cầu thủ như họ.

Chuyện Pep manh nha ra đi đã được nói đến từ lâu. Câu hỏi chỉ là: Ai sẽ giúp Barca tiếp tục mạch thành công thời hậu Pep Guardiola? Bởi, khi Pep lên tiếp quản ghế HLV, những Messi, Xavi, Iniesta đã có mặt ở đó từ trước, nhưng Barca không giành bất kỳ danh hiệu vô địch nào.

Johan Cruyff đã lý giải với hãng AP về thành công của Barca và Pep nằm ở chỗ “sự khác biệt giữa họ chính là những cầu thủ mà Pep có trong tay không phải mẫu người cao lớn, to khỏe, mà đơn giản là những cầu thủ chơi bóng giỏi, kiểm soát bóng giỏi – bởi chính anh ta không phải là cầu thủ khỏe”.

Pep có thể đến Serie A, trong tương lai không xa. Ông sẽ là thách thức cho 2 HLV cùng 41 tuổi khác: Antonio Conte – người mới được mời dẫn dắt Juventus và Leonardo – đương kim HLV Inter Milan.

Giữa 3 người có 1 điểm chung, họ từng là những cầu thủ không khỏe về thể lực nhưng nổi tiếng về tư duy chơi bóng sáng tạo. Trên hết, họ là những HLV đòi hỏi tính kỷ luật cao độ. Nếu như Pep bắt các cầu thủ của mình 9h sáng phải có mặt tại sân tập, cùng ăn sáng với nhau như trong gia đình, Antonio Conte thậm chí còn cấm học trò của mình cười đùa trên sân.

Tân HLV Juventus, A.Conte nói: Tôi sẽ không chấp nhận các cầu thủ của mình cười đùa sau một thất bại. Họ phải thay đổi thái độ của mình. Sau 90 phút, áo đấu của mỗi cầu thủ phải ướt sũng nước. Họ phải cống hiến tất cả những gì có thể cho đội bóng và chiến đấu đến phút cuối cùng. Tôi không ngại việc mọi người dè bỉu vì thiếu kinh nghiệm huấn luyện. Tôi đã giành được mọi thứ khi còn thi đấu cho Juventus. Và tôi cũng sẽ làm như vậy trên cương vị HLV.

AC Milan đã giành chức vô địch Serie A sau 7 năm chờ đợi. Sau thất bại của Ciro Ferrara, cựu trung vệ lừng danh của Juventus, trên cương vị HLV, “lão bà thành Turin” tiếp tục đặt niềm tin vào một người cũ, lần này là một cựu tiền vệ tổ chức tấn công. Thành công hay không, đó là chuyện tương lai.

Villas Boas cùng các học trò ăn mừng cúp UEFA (Ảnh: Getty Images)

Và đó cũng là nỗi băn khoăn của các ông chủ Chelsea muốn đưa Villas Boas vào danh sách rút gọn những người được mời về thay thế HLV Carlo Ancelotti. Villas Boas vừa trở thành HLV trẻ tuổi nhất từng giành cúp châu Âu, HLV trẻ tuổi nhất đang hành nghề tại Bồ Đào Nha – người được coi như một Jose Mourinho mới. Ở tuổi 33 và trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Porto, Boas đã tạo lập nên 9 kỷ lục cho riêng mình và đội bóng. Có điều, ngần đó vẫn là chưa đủ cho một HLV như Boas mạo hiểm ngồi vào chiếc ghế trống tại Stamford Bridge.

Villas Boas có lẽ muốn ám chỉ tới chức vô địch Champions League. Và rồi ông sẽ cất bước ra đi, như chính ông thầy cũ của mình, Jose Mourinho từng làm. Villas Boas từng từ chối so sánh bản thân với Mourinho, dù phong cách, phương pháp huấn luyện và hệ thống thi đấu của ông chính là phiên bản copy từ ông thầy cũ. Điều chắc chắn, Villas Boas, từng là cây bút bình luận thường trực trên tờ Telegraphs, sẽ không chọn thái độ đối đầu với báo chí, và sẽ không biến mỗi buổi họp báo trước và sau trận đấu trở thành buổi trình diễn của bản thân.

Mỗi người, mỗi phong cách, mỗi hướng đi, một số phận. Pep có thể chuyển sang Serie A. Villas Boas có quyền nhận lời mời của Chelsea. Leonardo trở về Brazil. Hay Conte sẽ sớm bị sa thải? Bởi, nghề huấn luyện viên bóng đá là nghề nguy hiểm. Áp lực sẽ càng tăng hơn khi tuổi đời và tuổi nghề của họ còn trẻ. Nhưng, biết làm sao khi họ đã “đốt” mình cho hào quang thành công càng trở nên chói lọi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên