Real đánh bại Man City một cách kịch tính

(VOV) - Bàn thắng ở phút 90 của Ronaldo đã nhấn chìm hy vọng có điểm của Man City tại Bernabeu trong trận khai màn Champions League.

Ronaldo và pha dứt điểm mang về trận thắng cho Real Madrid (Ảnh: Getty Images).


Mục tiêu lớn nhất của cả Real và Man City tại mùa bóng năm nay chính là chức vô địch Champions League. Los Blancos đã 10 năm lỡ hẹn với bục vinh quang trời Âu, trong khi đó chỉ có chiếc cúp danh giá này mới đền đáp được xứng đáng công sức và tiền của mà ông chủ của Citizens đã bỏ ra.  Không những thế, Real lúc này cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để xua tan không khí u ám tại sân Bernabeu sau chuỗi thành tích u ám tại giải quốc nội.

Và động lực mạnh mẽ đó đã tác động trước hết đến nhân vật tiêu tốn nhiều giấy mực thời gian qua, CR7, khi mà chỉ trong 10 phút đầu trận đấu anh đã có tới 4 cơ hội làm bàn, tuy nhiên, trong một ngày mà thủ thành Joe Hart của The Citizen thi đấu quá xuất sắc thì bàn thắng vẫn chưa đến. 

Thế trận của hiệp thi đấu đầu tiên hoàn toàn thuộc về đội bóng chủ nhà, khi mà liên tiếp các pha hãm thành được tạo ra về phía khung thành đội khách, phút 21, Real được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Rất nhiều bóng áo trắng xuất hiện trong vòng cấm của Man City. Tuy nhiên, cú treo bóng vào trong của Ronaldo đã bị Hart băng ra cản phá thành công.

Higuain đưa bóng vọt xà ngang trong tình huống đối mặt với Hart (Ảnh: Getty Images).


Phút thứ 34, Man City có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Nasri bị đau, không thể tiếp tục thi đấu nên phải rời sân nhường chỗ cho Kolarov.

Phút thứ 36, Man City phản công nhanh. Yaya Toure cướp được bóng từ sân nhà và đi bóng áp sát vòng cấm Real. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà mở bóng cho Silva bên cánh phải nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người TBN quá ẩu khiến đội khách mất đi cơ hội làm bàn rõ rệt.

Những phút cuối hiệp một, lần lượt  Higuain rồi Di Maria có cơ hội dứt điểm nhưng vẫn chưa có bàn thằng nào được ghi.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Real vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận với rất nhiều cơ hội, tuy nhiên đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải trả giá. Phút 68, từ một pha phản công nhanh. Yaya Toure dong bóng từ giữa sân áp sát khung thành Real Madrid trước khi chọc khe cho Dzeko băng xuống bên phía cánh trái, bình tĩnh quan sát và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Casillas, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Citizens.

Trước tình thế đó, cả 2 chiến lược gia đều có sự thay đổi chiến thuật.Mourinho quyết định tung Luka Modric và Karim Benzema vào sân thay cho Samir Khedira và Gonzalo Higuain. Cùng lúc, Man City cũng rút Maicon rời sân nhường chỗ cho Zabaleta. Nhưng trước khi những sự thay đổi này ohats huy tác dụng thì Marcelo  mới là người phá thế bế tắc cho Real. Phút thứ 75, hậu vệ  người Brazil cuối cùng cũng đánh bại được thủ thành Joe Hart bằng cú cứa lòng chân phải quá hiểm hóc qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Diễn biến của 15 phút cuối trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội bóng thể hiện lối đá tấn công mạnh mẽ, một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạ mục khi có tới 3 bàn thắng được ghi.

Phút 85, xuất phát từ tình huống đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25 mét, Kolarov tung cú sút đập đất, bóng đi hiểm, và khiến thủ thành Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng khi Kolarov và các đồng đội chưa hết ngất ngây với bàn thắng vươn lên dẫn trước thì Benzema đã dội một gáo nước lạnh khiến đội khách bừng tỉnh. Phút 87, từ đường chuyền của Di Maria, Benzema khống chế bóng, xoay người khéo léo và tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục Joe Hart. Tỉ số là 2-2.

Và khi mọi chuyện tưởng như đã an bài thì CR7 lại toả sáng. Siêu sao người Bồ khéo léo loại bỏ sự đeo bám của Zabaleta trước khi tung ra cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, mang về bàn thắng đưa Real lần đầu tiên vươn lên dẫn trước khi phút thi đấu chính thức cuối cùng đã trôi qua. Thời gian bù giờ là không đủ để thầy trò HLV Mancini cứu vãn tình thế, trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về Real.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas, Varane, Pepe, Marcelo, Arbeloa, Khedira, Alonso, Essien, Di Maria, Ronaldo, Higuain

Man City: Hart, Maicon, Kompany, Clichy, Nastasic, Nasri, Javi Garcia, Barry, Silva, Yaya Toure, Tevez

Kết quả vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 19/9:

Bảng A
Dinamo Zagreb 0 - 2 FC Porto
Paris Saint-Germain 4 - 1 Dynamo Kyiv

Bảng B
Montpellier 1 - 2 Arsenal
Olympiakos 1 - 2 Schalke

Bảng C
AC Milan 0 - 0 Anderlecht
Malaga 3 - 0 Zenit St. Petersburg

Bảng D
Borussia Dortmund 1 - 0 Ajax Amsterdam
Real Madrid 3 - 2 Manchester City

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yaya Toure: Man City đủ sức đánh bại Real
Yaya Toure: Man City đủ sức đánh bại Real

(VOV) -Theo tiền vệ 29 tuổi này thì Man City sẽ đánh bại Real mà không cần tới sự “giúp đỡ” của CLB cũ của anh – Barca

Yaya Toure: Man City đủ sức đánh bại Real

Yaya Toure: Man City đủ sức đánh bại Real

(VOV) -Theo tiền vệ 29 tuổi này thì Man City sẽ đánh bại Real mà không cần tới sự “giúp đỡ” của CLB cũ của anh – Barca

Khai màn Champions League: Tâm điểm Bernabeu
Khai màn Champions League: Tâm điểm Bernabeu

(VOV) -Loạt trận khai màn Champions League sẽ diễn ra với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City tại Bernabeu.

Khai màn Champions League: Tâm điểm Bernabeu

Khai màn Champions League: Tâm điểm Bernabeu

(VOV) -Loạt trận khai màn Champions League sẽ diễn ra với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City tại Bernabeu.

Beckham và Ronaldo ‘cạnh tranh’ siêu xe của James Bond
Beckham và Ronaldo ‘cạnh tranh’ siêu xe của James Bond

(VOV) - Hai danh thủ từng khoác áo M.U sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có được siêu xe của James Bond.

Beckham và Ronaldo ‘cạnh tranh’ siêu xe của James Bond

Beckham và Ronaldo ‘cạnh tranh’ siêu xe của James Bond

(VOV) - Hai danh thủ từng khoác áo M.U sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có được siêu xe của James Bond.

M.U và nỗi ám ảnh thất thu từ Champions League
M.U và nỗi ám ảnh thất thu từ Champions League

(VOV) - Chịu thất bại ở mùa giải trước, M.U không chỉ rời Champions League từ vòng bảng mà còn chịu ám ảnh về...thất thu tài chính.

M.U và nỗi ám ảnh thất thu từ Champions League

M.U và nỗi ám ảnh thất thu từ Champions League

(VOV) - Chịu thất bại ở mùa giải trước, M.U không chỉ rời Champions League từ vòng bảng mà còn chịu ám ảnh về...thất thu tài chính.

Nhìn lại chặng đường 20 năm Champions League
Nhìn lại chặng đường 20 năm Champions League

Chính thức hoặc không chính thức, sau đây là chủ nhân của những cái nhất ở đấu trường Champions League sau 20 mùa bóng.

Nhìn lại chặng đường 20 năm Champions League

Nhìn lại chặng đường 20 năm Champions League

Chính thức hoặc không chính thức, sau đây là chủ nhân của những cái nhất ở đấu trường Champions League sau 20 mùa bóng.