SLNA – HN.T&T: Trận đấu của cả mùa giải

Sân Vinh trở thành tâm điểm của V-League 2011, nơi sẽ diễn ra trận đấu quyết định của cả mùa giải giữa SLNA và HN.T&T chiều 21/8.

Khi ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu của mùa giải V-League 2011, chắc không mấy ai nghĩ tới việc trận đấu ở vòng cuối cùng tại sân Vinh sẽ là trận “chung kết” với đúng nghĩa đen của từ này. Các phóng viên thể thao và người hâm mộ cũng phấp phỏng, chờ đợi và thực sự vui mừng khi có được trận đấu nhiều ý nghĩa như vậy vào chiều 21/8.

“Trận cuối cùng với SLNA, chúng tôi rất tôn trọng đối thủ, HN T&T sẽ chơi như từ đầu mùa với tinh thần, chuyên môn, sự cống hiến để xứng đáng là trận “chung kết”, kết thúc mùa giải tốt đẹp, không để phụ lòng các cổ động viên cũng như những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam” - ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch CLB HN T&T phát biểu trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước sau khi chứng kiến các cầu thủ của mình vượt qua V.Hải Phòng để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Bầu Hiển cùng ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ HN T&T vui như thể họ đã vô địch mùa giải năm nay. Vui là phải bởi việc đưa mùa giải tới trận “chung kết” trên sân Vinh đã là thành công lớn của HN T&T với những cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn lượt về.

Kết thúc lượt đi, HN T&T đứng thứ năm trên bảng xếp hạng và kém SLNA 9 điểm. Khoảng cách lại dần được nới rộng ở các vòng tiếp theo. “Đỉnh cao” là ở vòng 15 khi HN T&T thua HPHN 0-2 tại Hàng Đẫy còn SLNA thắng ĐTLA 1-0 ở sân Vinh. Cách biệt lúc đó đã là 14 điểm và cơ hội bảo vệ cúp vô địch của HN T&T coi như bằng “không”.

Nhưng ở giai đoạn lượt về, đội bóng của ông Phan Thanh Hùng đã làm nên cuộc bám đuổi khó tin. Khắc phục điểm yếu mỗi khi phải rời xa Hàng Đẫy, HN T&T giành tới 7 trận thắng ở giai đoạn lượt về (trong đó có 3 trận trên sân khách), cùng với đó là 4 trận hòa để giành 25 trong tổng số 36 điểm tối đa. Trong khi đó, SLNA sa sút, để thua 5 trận trong giai đoạn hai của mùa giải và phải “quyết đấu” ở vòng cuối cùng để giành chiếc cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi. HLV Hữu Thắng của SLNA phát biểu: “Tôi rất khâm phục sự bám đuổi của HN T&T và trận chung kết trên sân Vinh sẽ là trận đấu rất hay. Đội bóng của tôi đang có lợi thế nhưng không nhiều. Hai đội sẽ phải dồn toàn lực của mùa giải vào trận đấu trên sân Vinh”.

Còn ông Phan Thanh Hùng – HLV HN T&T cho biết: “Đến lúc này chúng tôi đã có được trận chung kết đúng như mong ước. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi vô địch ngay tại sân Vinh dù bất lợi là đá trên sân khách và đang kém đối thủ 3 điểm”.

Tất nhiên, trong cuộc đua này, SLNA vẫn đang chiếm nhiều ưu thế. Họ được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV trên các khán đài và với 3 điểm nhiều hơn, SLNA chỉ cần hòa là giành cúp vô địch. Một số liệu thống kê cũng ủng hộ đội chủ sân Vinh đó là HN T&T chưa bao giờ thắng SLNA kể từ khi họ lên hạng chuyên nghiệp. Mùa giải 2009, khi là tân binh V-League, HN T&T thua SLNA 1-2 tại Vinh và hòa 1-1 ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy. Kể từ đó, hai đội còn gặp nhau thêm 3 lần và đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Nhưng chiều chủ nhật này, bên phía HN T&T sẽ có 2 trụ cột Hồng Sơn, Công Vinh là người “cũ” của SLNA, chưa kể những cầu thủ gốc Nghệ An như Xuân Tú, Hồng Tiến. Sẽ có chút lấn cấn khi trở về, đối mặt với đội bóng cũ ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải, nhưng bây giờ là bóng đá chuyên nghiệp và Công Vinh có thể tự tin khẳng định: “Đối với em bây giờ HN T&T là số 1. Hà Nội T&T không còn gì để mất cả và đội bóng sẽ cố gắng hết sức mình, cơ hội đang chia đều cho cả hai bên”.

Một chiến thắng sẽ đưa HN T&T lên đỉnh cao bởi khi đó, họ bằng điểm SLNA nhưng hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp sau khi hai đội hòa 0-0 ở Hàng Đẫy trong trận lượt đi. Có điểm trên sân Vinh là rất khó chứ chưa tính đến 1 chiến thắng trọn vẹn bởi từ đầu mùa, tại sân nhà, SLNA đã thắng tới 10 trong tổng số 12 trận. Nhưng B.BD đã làm đ�%B

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên