ASIAD 18 & bóng đá Ninh Bình: Hai cuộc rút lui trái ngược!

VOV.VN - Hai cuộc rút lui tương phản buồn - vui nhưng lại chung một sắc thái: đó là cái nhìn thẳng vào thể trạng của mình.

Ninh Bình rút lui khỏi V-League 2014. Đó là một tin không vui! Trên bản đồ bóng đá phía Bắc không có tên Ninh Bình cho đến cái thời doanh nghiệp nhảy vào làm bóng đá. Mua được đội bóng, bầu Trường tung tiền tiếp tục gây dựng, đem niềm vui về Hoa Lư tặng người hâm mộ đất Cố đô. Kể từ đó, người ta biết thêm một góc Ninh Bình không chỉ ở Tràng An, Bích Động...

Thế rồi cái tin Ninh Bình bỏ giải giữa chừng làm nhiều người chưa tỏ, đã nghĩ ngay tới điệp khúc bóng đá chuyên nghiệp nửa vời "Thích đá thì đá, thích bỏ thì bỏ" của những Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, Hoà Phát Hà Nội...

V.Ninh Bình rút khỏi V-League 2014 do bê bối bán độ của các cầu thủ (Ảnh: Minh Hoàng)

Nhưng mọi chuyện vỡ oà cùng với thông tin bán độ của "những niềm hy vọng". Bầu Trường nhận được sự thông cảm của dư luận trong nỗi đau mang tên phản bội. Đó là nỗi đau trong vực xoáy bóng đá xứ ta. Một nền bóng đá mà ở đó dù có tiền, và thật nhiều tiền cũng chưa đủ để xây một nền móng vững và tạo một môi trường sạch.

Sự trượt dài của cầu thủ giờ đã không còn là câu chuyện riêng của "các con sâu"; của riêng đội bóng Ninh Bình đang giàu khát khao nhích lên top đầu xếp hạng. Đó có căn nguyên của một nền bóng đá hái ngọn.

Cầu thủ ít được học hành, trau dồi đạo đức, chưa thành tài đã thành tật; ông bầu đổ tiền mua một thương hiệu bóng bẩy nhưng chứa chấp những mối hoạ; cao hơn là Liên đoàn thì thiếu nhưng định hướng căn cốt cho sự phát triển bền vững mà không chạy theo thành tích tức thời.

Một lứa U19 của bầu Đức nảy mầm từ nắng gió cao nguyên hứa hẹn những tài năng, suýt bị đưa ra tỷ thí trên chiến trường tranh giành Huy chương SEA Games...Những hệ luỵ đến từ một môi trường thể thao còn quá nhiều vẩn đục. Chưa kể ngoài xã hội, nạn cá độ bóng đá như một khối u di căn...

Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18. Đó là một tin vui! Trước đó, đề án này vấp phải nhiều ý kiến phản đối, chủ yếu ở khía cạnh tài chính Quốc gia và năng lực thể thao nước nhà. ASIAD là một sân chơi vượt tầm SEA Games. Chủ nhà ASIAD không thể là một quốc gia còn chưa mạnh ở những môn Olympic; một quốc gia còn "bon chen" trong ao tù SEA Games với một số môn lạ lẫm chỉ dành cho nước chủ nhà, với sự can thiệp thô bạo của giới chức thể thao trong việc quyết định kết quả thi đấu...Hơn thế nữa, số tiền bỏ ra đầu tư cho đại hội dự kiến lên tới hàng trăm triệu USD làm buốt lòng những người lo lắng với công cuộc xoá nghèo đói của nước nhà.

Rút khỏi V. League 2014, bầu Trường sẽ có thêm thời gian để tính toán cho mối duyên nợ với bóng đá. Và thể thao nước nhà, sau cú xin rút đăng cai ASIAD 18, sẽ có thêm thời gian để lựa chọn một hướng phát triển đúng đắn, nhắm đích ASIAD với những bước chạy đà chắc chắn.

Hai sự rút lui tương phản buồn - vui nhưng lại chung một sắc thái: đó là cái nhìn thẳng vào thể trạng mình, bước đi trong ánh sáng thực, không hào quang thành tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên