HLV Simeone: Tôi không buồn, chỉ cảm thấy cay đắng

VOV.VN - Sau trận thua trước Real Madrid đêm qua, HLV Simeone chia sẻ rằng ông cảm thấy có một chút cay đắng. 

Trong trận chung kết Champions League diễn ra đêm qua, Atletico Madrid đã thi đấu rất quả cảm và dẫn trước Real Madrid đến tận phút 90'+3' của trận đấu. Tưởng như chức vô địch đã nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Diego Simeone thì Sergio Ramos đã ghi bàn gỡ hòa cho Real trước khi Bale, Marcelo và Ronaldo hoàn tất chiến thắng 4-1 cho đội Los Blancos. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone chia sẻ rằng ông không cảm thấy buồn mà chỉ thấy cay đắng. HLV người Argentina trả lời phỏng vấn các phóng viên: "Tôi không buồn, tôi chỉ cảm thấy có một chút cay đắng vì không thể đạt được mục tiêu của mình. Tôi muốn nói rằng, bình tĩnh chính là sức mạnh để giúp người ta vượt qua mọi tình huống." 

HLV Simeone vẫn tỏ ra bình tĩnh dù Atletico thất bại - (Ảnh: Getty)

"Trận đấu khép lại khi nào các trọng tài muốn và tôi không thể nói thêm gì về điều đó. Real Madrid là đội bóng chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng họ đã chơi tốt hơn." 

"Chúng tôi đã khóa chặt tuyến giữa của họ nhưng thật khó để thực hiện điều đó lâu dài. Bóng đá tuyệt vời ở chỗ đó. Đôi khi nó dạy chúng ta cần phải thắng tất cả và đó là điều quan trọng nhất”. 

HLV Simeone sau đó cũng đã nhận trách nhiệm về chấn thương của tiền đạo Diego Costa. HLV của Atletico nói: "Chấn thương của Costa là trách nhiệm của tôi. Tôi đã sai nhưng tôi có lý khi đưa anh ấy ra sân bởi hôm qua, tình trạng của anh ấy rất tốt."./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên