Mourinho nhún nhường, giới truyền thông Anh chưng hửng
VOV.VN - HLV Jose Mourinho khiến giới truyền thông xứ sở sương mù chưng hửng khi quyết định giữ yên lặng thay vì thói quen công kích trọng tài.
Không ít phóng viên nước Anh đã mừng thầm khi trọng tài Michael Oliver từ chối quả phạt đền mười mươi cho Chelsea khi Diego Costa bị Skrtel phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm địa trong trận bán kết lượt về League Cup giữa The Blues và Liverpool rạng sáng nay.
Còn nhớ, ở trận đấu giữa Southampton và Chelsea thuộc vòng 18 Premier League, HLV Mourinho đã lên án trọng tài kịch liệt khi The Blues cũng bị từ chối 1 quả penalty khi Fabregas bị đốn ngã, đồng thời cáo buộc “đang có âm mưu chống lại Chelsea” nhắm vào Liên đoàn bóng đá Anh (FA).
Thế nhưng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại khiến tất cả ngỡ ngàng với quyết định “im lặng là…vàng” dù tận mắt chứng kiến pha phạm lỗi thô thiển của Skrtel với Diego Costa.
“Nếu tôi lại nói về chuyện này, người ta sẽ dè bỉu tôi suốt ngày chỉ biết phàn nàn và nhiều chuyện. Để rồi sau đó FA cũng sẽ tìm mọi cách trừng phạt tôi, họ luôn luôn cố gắng làm như vậy”, Mourinho lý giải về quyết định giữ im lặng của mình.
Theo giới chuyên môn, sở dĩ Người đặc biệt có thái độ “hòa nhã” đến kinh ngạc như vậy là bởi trọng tài Michael Oliver dù từ chối cho Chelsea được hưởng 1 quả phạt đền trong hiệp 1, nhưng lại “ưu ái”, không rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Diego Costa bất chấp tiền đạo này cố tình phạm lỗi nguy hiểm là giẫm vào chân của Emre Can và Skrtel trong trận đấu.
Cá tính mạnh mẽ và ngạo mạn của Mourinho vốn chẳng được lòng FA và cả giới truyền thông nổi tiếng soi mói ở xứ sở sương mù. Không chỉ ở Chelsea, Mou đi tới đâu cũng luôn là tâm điểm chỉ trích, thậm chí phải đón nhận thái độ thù địch từ các đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến hay truyền thông ở cả Italia và Tây Ban Nha.
Năm 2007, Sir Alex Ferguson từng tuyên bố “Mourinho nên câm mồm lại” khi chiến lược gia Bồ liên tục phàn nàn về các trọng tài trong cuộc đua đến ngôi vô địch giữa MU và Chelsea năm đó. Tương tự, HLV Unai Emery khi dẫn dắt Valencia từng mỉa mai Mou “chỉ là đứa trẻ hay khóc nhè ăn vạ”.
Mới đây nhất, Roy Keane thổ lộ trong tự truyện “Hiệp 2” (The Second Half) muốn “đấm vỡ mặt” Mourinho khi ông này bỏ vào phòng thay đồ dù trận đấu giữa 2 đội Chelsea và Aston Villa chưa kết thúc (The Blues thắng 3-0).
Trong khi đó, Chủ tịch hội đồng trọng tài UEFA, Volker Roth cho rằng “toàn thế giới coi Mourinho là kẻ thù của bóng đá” sau khi trọng tài Anders Frisk treo còi trước áp lực của HLV này cùng các CĐV sau khi Chelsea bị Barca loại ở Champions League năm 2005.
Ban lãnh đạo Chelsea vui mừng và thở phào nhẹ nhõm trước quyết định khôn ngoan của nhà cầm quân sinh năm 1963, nhưng hoàn toàn trái ngược là nỗi thất vọng của giới truyền thông nước Anh khi không còn cơ hội đưa “kẻ thù” - Mourinho lên mặt báo.
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tự hỏi nếu không có bàn thắng trong hiệp phụ của Ivanovic còn Chelsea không thể tiến vào chung kết League Cup, liệu trọng tài Michael Oliver có được “yên thân” còn báo chí nước Anh có 1 ngày yên ả?