Real nói gì sau khi giấc mơ Decima thành hiện thực?

VOV.VN - Toàn bộ các thành viên thuộc Real đều vô cùng vui sướng khi giấc mơ Decima được thực hiện sau 12 năm chờ đợi.

Ancelotti:"Tôi đã biết trước mình sẽ làm nên kỳ tích ngay ngày đầu tiên bước vào phòng truyền thống của Real" (Ảnh: AFP)

Trận chung kết Champions League 2013/2014 đã diễn ra vô cùng kịch tính với màn vượt khó của Los Blancos. Bị dẫn trước từ hiệp 1 và bế tắc gần như trong phần lớn thời gian, nhưng giây phút xuất thần của Ramos ở phút 90+4 đã cứu vãn “Kền kền trắng” và giấc mơ Decima không phải dang dở.

Để sau đó trong 2 hiệp phụ, Bale, Marcelo và Ronaldo mỗi người đóng góp 1 bàn thắng giúp Real vỡ òa trong chiến thắng, và trở thành dấu mốc vàng son trong lịch sử CLB, với chiếc cúp Champions League lần thứ 10.

Cùng với đó là kỷ lục của ông thầy Ancelotti, theo đó, chiến lược gia người Itali trở thành HLV 2 trong lịch sử giành được 3 cúp Champions League, sánh ngang với huyền thoại Bob Paisley, người từng giúp Liverpool 3 lần đăng quang (1976-77, 1977-78 và 1980-81).

Trước khi giúp Real thỏa giấc mộng La Decima, Carlo Ancelotti từng 2 lần giành Champions League cùng AC Milan (2002-03 và 2006-07). Nếu tính cả sự nghiệp, Carletto đã có tổng cộng 5 danh hiệu này. Vì ông đã từng giành 2 chức vô địch Champions League cùng Milan trên cương vị cầu thủ (1988-89 và 1989-90).

Ngoài ra, Carlo Ancelotti đã trở thành vị HLV thứ 5 giành Champions League với 2 đội bóng khác nhau, sau Ernst Happel (Feyenoord, Hamburg), Ottmar Hitzfeld (Dortmund, Bayern Munich), Jose Mourinho (Porto, Inter Milan) và Jupp Heynckes (Real Madrid, Bayern Munich).

Chiến lược gia ngườu Italy cũng giúp mình đi vào lịch sử như là một trong những HLV vĩ đại nhất (Ảnh: Getty)

Sau trận đấu cựu HLV Milan đã không giấu được niềm hạnh phúc. Và ông cũng chia sẻ rằng đã biết trước đội bóng sẽ lập nên kỳ tích trước khi bước vào chiến dịch chinh phục Châu Âu.

“Chúng tôi đã nghĩ về trận đấu đêm thứ 7 này ngay từ ngày đầu tiên của mùa giải mới, và cuối cùng chúng tôi đã đạt được điều đó. Các cầu thủ của tôi không bao giờ mất niềm tin dù đã có quãng thời gian gặp khó khăn trong 90 chính thức. Nhưng chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp phụ.”

HLV Ancelotti tiếp tục: "Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cân bằng tỷ số. Và cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.”

“Không thể tin nổi! Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì chúng tôi đã cố gắng kể từ đầu mùa giải. Tôi vô cùng hạnh phúc".

Trong khi đó, Ramos - người có bàn thắng tạo tiền đề để Real lội ngược dòng một cách ngoạn mục cho biết: "Tôi xin dành tặng bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình cho các CĐV, gia đình và những người đã ủng hộ chúng tôi".

Với chủ tịch Florentino Perez, ông rất phấn khích với danh hiệu Decima: "Khi Bale ghi bàn thắng thứ 2, tôi đã nghĩ đến Decima và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Chúng tôi có tổng cộng 7 cầu thủ chuyển đến từ đầu mùa và tất cả đều đang chứng tỏ được khả năng của mình. Tôi muốn gởi Decima đến tất cả người hâm mộ".

Đây chưa phải danh hiệu Champions League cuối cùng mà Bale có được với Real? (Ảnh: AP)

Bale người ghi bàn thắng thứ 2 khiến hàng triệu CĐV Real nổ tung trong sự vui mừng đã có danh hiệu cao quý nhất cấp cao lạc bộ ngay mùa đầu tiên cập bến Bernabeu. Tuyển thủ xứ Wales cũng không kiềm chế được cảm xúc sung sướng tột độ sau trận đấu và chia sẻ rằng đó là bàn thắng khiến anh nhớ mãi và đây chưa phải danh hiệu Champions League cuối cùng giành được với Real./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên