Thua trận, SHB Đà Nẵng khiến khán giả nổi giận

Thất vọng- đó là cảm xúc chung của hàng ngàn người hâm mộ Đà Nẵng dành cho đội bóng con cưng của mình khi tiếp Cao su Đồng Tháp trên sân nhà ở vòng đấu áp chót này.

Sau trận thua Kiên Long Bank Kiên Giang và trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước NaviBank, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng dễ thông cảm cho thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Thế nhưng, trận thua trước sát nút 0-1 trước Cao su Đồng Tháp đã khiến họ nổi giận thật sự.

Dù chỉ có 14 cầu thủ có thể thật sự thi đấu được, thế nhưng niềm kiêu hãnh của SHB Đà Nẵng sớm bị dập tắt sau bàn thắng của Hải Anh ngay từ phút thứ 6. Nắm thế chủ động hoàn toàn trên sân nhưng các cầu thủ của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức lại bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của CS.ĐT. 

Hàng loạt cơ hội trước khung thành của đội khách, nhưng sự nóng vội và thiếu may mắn đã khiến các chân sút Minh Phương, Thanh Hưng, Nicolas của SHB Đà Nẵng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thắng trận mong manh đoàn quân của huấn luyện viên Trần Công Minh không thể quyết định số phận của mình ở V-League năm nay, thế nhưng họ đã ngăn SHB Đà Nẵng trên đường tìm kiếm ngôi vô địch.

Dường như cơ hội đã xa vời hơn đối với đội bóng Sông Hàn. “Sức cùng lực tận” là lời giải thích của HLV Lê Huỳnh Đức, thế nhưng đó là “cú trượt” dài của SHB Đà Nẵng khi họ tự đánh mất động lực sau trận thua Kiên Long Bank Kiên giang ở vòng đấu thứ 23.

“Thực sự thì các cầu thủ của chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi, họ không còn làm được gì nữa. Tôi nghĩ đối phương hôm nay họ còn có tinh thần để thi đấu, họ buộc phải chiến thắng. bên tôi các cầu thủ đã tê liệt, không ai còn chạy nổi nữa. thật sự họ đã kiệt sức rồi. Quá nhiều cơ hội nhưng cũng chẳng kết thúc được, thể lực không đảm bảo thì lý trí cũng mất”. – HLV Lê Huỳnh Đức nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên