Tổng hợp loạt trận khai mạc Champions League

Barcelona - Milan chắc chắn là cặp đấu hấp dẫn nhất của loạt trận trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2011-2012.

HLV Pep Guardiola dự đoán về một “trận đấu khó khăn” của nhà đương kim vô địch Barcelona trước đội bóng từng giành tới 7 chức vô địch cúp châu Âu AC Milan. Trong khi đó Max Allegri tỏ ra phân vân về người sẽ thay thế Ibrahimovic trên hàng công và yêu cầu các học trò phải giữ tập trung trước “đội bóng hay nhất thế giới”. Đêm 13/9, Barcelona - Milan chắc chắn là cặp đấu hấp dẫn nhất của loạt trận trận đầu tiên của vòng bảng Champions League 2011-2012.

Vừa phẫu thuật đầu gối hồi đầu tháng 6 và không có mặt trong trận Barcelona hòa 2-2 với Sociedad ở La Liga, nhưng Carles Puyol chắc chắn sẽ trở lại hàng phòng ngự của đội chủ sân Nou Camp đêm 13/9. Dù vậy, Pep Guardiola sẽ không có sự phục của Sanchez, cầu thủ phải nghỉ thi đấu 6-8 tuần vì rách dây chằng; tương tự là trường hợp của Afellay vì chấn thương bắp đùi từ hồi cuối tháng 7. Trước đó, Pique không thể tập luyện từ 23/8 đến nay vì rách cơ bắp đùi. Điều đáng mừng cho Barca là chấn thương đầu gối của Fabregas không quá nặng. Xavi và Iniesta đều có phong độ tốt, trong khi Pedro sẵn sàng thay thế vị trí của Sanchez.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Guardiola cho biết: “Milan thường chơi 4-4-2, nhưng ai biết được họ sẽ sử dụng 1 hay 2 tiền đạo ở phía trên. Tôi nghĩ rằng họ sẽ chơi tấn công và gây khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn, đây sẽ là trận đấu khó khăn. Chúng tôi thật vinh dự được bảo vệ danh hiệu vô địch bằng trận đấu đầu tiên trước một đội bóng vĩ đại như Milan, với các cầu thủ giỏi, HLV giỏi”. 

Về phần mình, AC Milan không có sự phục vụ của cựu tiền đạo Barca, Ibrahimovic vì chấn thương bắp đùi phải trong khi tập luyện. Tương tự, Robinho cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương cơ đùi, trong khi Gattuso và Mexes không thể vào sân vì án treo giò từ mùa trước. Ngoài ra, HLV Allegri còn phải đau đầu với chấn thương mắt cá của Taiwo và tiền vệ Flamini chưa đủ thể lực sau ca phẫu thuật đầu gồi hồi cuối tháng 8. Không có gì phải nghi ngờ, AC Milan sẽ chơi phòng thủ phản công khi thi đấu tại Nou Camp.

HLV Allegri cũng không giấu giếm điều đó: “Tôi sẽ bố trí một tiền đạo ở phía trên. Lúc này tôi vẫn chưa biết xếp ai ở vị trí đó, vì chấn thương của Ibra quá bất ngờ. Pato và Boateng có thể chơi ở vị trí đó, tôi không chắc nữa. Họ là những nhà vô địch, còn chúng tôi thì mất quá nhiều cầu thủ quan trọng, đương nhiên là chúng tôi thiếu đi một phần sức mạnh vốn có. Nhưng trên sân đấu, chúng tôi sẽ chỉ quan tâm tới bản thân, thể hiện thật tốt, cho mọi người thấy sự quyết tâm và tôn trọng họ với tư cách là đội bóng giỏi nhất thế giới”.

Loạt trận vòng bảng đêm 13/9 cũng chứng kiến cuộc chạm trán giữa các đại diện của 2 nền bóng đá hùng mạnh, nhiều duyên nợ ở châu Âu: Anh và Đức. Chelsea tiếp Leverkusen trên sân nhà mà không có Drogba vì chấn thương ở đầu hồi cuối tháng 8. Essien vắng mặt đến tháng 1 sau khi phẫu thuật đầu gối. Ramires cũng không thể vào sân vì án treo giò. Tuy nhiên, HLV Villas-Boas có sự phục vụ của thủ môn Petr Cech, sau khi nghỉ đấu 4 tuần vì đau đầu gối. Trung vệ David Luiz còn đau bắp đùi, nhưng đã sẵn sàng thi đấu. Trong khi đó, Obi Mikel đã giải quyết xong rắc rối về visa để trở lại tập luyện. Rắc rối duy nhất khiến AVB đau đầu là vụ “vạ miệng” của Torres, sau khi anh lên tiếng chê tiền vệ Chelsea “già” và “chậm”. Dù bảo vệ Torres, nhưng HLV Villas-Boas cũng đã cảnh báo Torres không nên phát biểu bừa bãi trong tương lai.

Arsenal đêm nay phải làm khách trên sân của Dortmund, mà không có sự phục vụ của Ramsey, Vermaelen đau mắt cá, Rosicky đau đầu gối. Họ cũng không có sự phục vụ của Wilshere, Diaby và Squillaci vì chấn thương khác nhau. Điều duy nhất khiến HLV Wenger hài lòng là sự hòa nhập tốt của Arteta, Benayoun, đặc biệt là Mertesacker.

Phát biểu trước trận đấu, ông Wenger cho biết: “Chúng tôi thường phải thi đấu ở nhiều sân đấu khác nhau ở châu Âu, nhưng  CĐV Dortmund luôn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt đặc biệt. Họ là một đội bóng được tổ chức tốt, có kỹ thuật. Họ có cách chơi bóng hơi giống Arsenal – thiên về tấn công và chú trọng tốc độ. Chúng tôi thực sự không muốn chạm trán Dortmund ở thời điểm này. Tôi thất vọng vì kết quả bốc thăm, nhưng đó cũng sẽ là động lực cho chúng tôi thi đấu trước một đội bóng mạnh, tại một sân đấu đặc biệt như thế này”.

Các cặp đấu còn lại là: ở bảng E Genk – Valencia, bảng F giữa Olympiakos – Marseille; bảng G với các cặp Nicosia – Zenit St. Petersburg; Porto – Shakhtar Donetsk và ở bảng H với Viktoria - Bate Borisov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên