Trái bóng và sinh mạng cầu thủ

Những cái chết bất ngờ trên sân cỏ đã kéo lên một hồi chuông báo động về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ chuyên nghiệp.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, Morosini đã không thể may mắn như Muamba. Cơn đột qụy bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của chàng trai mới bước sang tuổi 26.

Sau cái chết của Morosini, AIC họp khẩn để kiếm tra sức khỏe cho các cấu thủ.

Cái chết thương tâm của Morosini không phải là trường hợp duy nhất mà cầu thủ đột tử ngay trên mặt sân cỏ. Trước đó, những giọt nước mắt tiếc thương đã dành cho Marc-Vivien Foe và Antonio Puerta, song đó chỉ là những trường hợp được biết đến.

Những cái chết bất ngờ này đã kéo lên một hồi chuông báo động về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ chuyên nghiệp. Đó cũng thể hiện mặt trái của bóng đá hiện đại khi một cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày đặc để đáp ứng nhu cầu của người xem.

Bóng đá có vẻ đẹp muôn màu của nó và thu hút hàng tỷ người trên hành tinh quan tâm. Cũng chính vì lẽ đó mà số lượng tiền đổ vào môn thể thao này cũng là một con số khủng khiếp kéo theo là những trận đấu dày chi chít. Số lượng trận đấu tỷ lệ thuận với số lần ra sân của các cầu thủ. Và sinh mạng của họ cứ lăn theo trái bóng.

Dù nền y học thể thao hiện đại đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ cầu thủ nhưng đó dường như là vô nghĩa. Lượng tiền đổ vào môn thể thao này chủ yếu để dành cho việc chuyển nhượng, trả lương và chui vào túi của các ông chủ chứ chẳng mấy phần trăm trong số đó được dành cho y học.

Sau cái chết của Morosini, tất cả mới giật mình. Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italy - AIC đã tuyên bố sẽ họp khẩn về việc kiểm tra sức khỏe cho cầu thủ. Dù là “mất bò mới lo làm chuồng” nhưng động thái này là một cái nhìn tỉnh táo, đồng thời cũng nhắc nhở các nền bóng đá khác về vấn đề này.

Chính Tomassi, Chủ tịch AIC thừa nhận các cầu thủ chuyên nghiệp tại Italy đều được thực hiện những bài kiểm tra sức khỏe khá tốt, nhưng hơn mười nghìn cầu thủ nghiệp dư tại đây lại không được hưởng điều đó.

Những chàng trai nghèo ham mê môn bóng đá. Họ theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số với ước mơ kiếm thật nhiều tiền để đổi đời và trở nên nổi tiếng. Morosini cũng là trường hợp như vậy. Năm 2001, mẹ anh, bà Camilla qua đời. Khi đó, Morosini mới 15 tuổi. Tới năm 2003, Aldo - bố anh cũng ra đi. Sau đó, người em trai của Morosini cũng cũng mất mạng sau một vụ tai nạn thảm khốc.

 Hiện tại, Morosini chỉ còn người thân duy nhất là chị gái Solia. Morosini có lẽ chưa đủ tài năng và may mắn để trở thành ngôi sao. Và những người tương tự như anh vẫn phải đánh đu với số phận của mình. Dù chưa nhiều danh tiếng nhưng sự ra đi của Morosini cũng để lại tiếc thương cho những người đam mê sân cỏ.

Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn những cái chết “tức tưởi” mà không được nhắc tới. Không chỉ ở trên sân bóng, các cầu thủ còn thường xuyên phải chịu áp lực trong cuộc sống. Những trường hợp tự tử của Roman Svamberg (CH Czech) mới đây hay thủ thành người Đức Robert Enke hoặc Gary Speed (Xứ Wales) đều là những cái chết thương tâm. Đơn giản vì họ không được chăm sóc về mặt tinh thần.

Trong vài năm gần đây, số lượng những cầu thủ phải đánh đổi mạng sống của mình ngày càng nhiều. Phải làm sao để hạn chế điều đó, từ bỏ bóng đá ư? Không! Hãy làm ơn quan tâm tới những người ít danh tiếng vì đội bóng của Chúa không cần thêm bất kỳ một cái tên nào nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên