Trận đánh cuối cùng

Những chiến binh già của Milan đã cùng nhau tấu lên một khúc nhạc hùng tráng nhất cho sự chia tay của họ ở Champions League.

Vậy là đội bóng mạnh hơn đã đi tiếp. Thật quá đơn giản khi chĩa mũi dùi công kích vị trọng tài người Hà Lan Kuipers rằng, ông đã biếu không cho Barca quả Penalty khi trận đấu đang ở một tỷ số có lợi cho Milan.

Công bằng mà nói, Barca là những người chơi hay hơn, kể cả ở trận lượt đi và về. Sự vượt trội của đội bóng xứ Catalan là quá rõ ràng. AC Milan là một đội bóng Italy nhưng chưa bao giờ nổi tiếng vì khả năng phòng ngự. Nhưng khi chính Milan cũng không đủ khả năng để phát động tấn công, không thể chống lại Messi và họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là oằn mình chịu trận.

Nocerino ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho AC Milan (Ảnh: Getty Images)

Chính tiền vệ của Milan là Seedorf cũng phải thừa nhận rằng, quả phạt đền thứ hai không phải là bước ngoặt của trận đấu và đó không phải là nguyên nhân dẫn tới thất bại của Rossoneri. “Đó là thời khắc quan trọng của trận đấu nhưng không phải vì đó mà chúng tôi thua cuộc. Hai lượt trận quan trọng giữa hai đội bóng lớn và Barcelona là đội nhỉnh hơn”.

AC Milan đã bị loại, khi mà các Milanista vẫn hậm hực cho rằng những pha xử lý của ông Kuipers đã giết chết đội bóng của họ. Tất cả đều không nhận thấy rằng, trong cả 4 trận gặp Barcelona ở mùa này, Milan đều phải chơi phòng ngự và không thắng một trận nào. Nếu Barca không được hưởng quả Penalty đó thì vẫn còn quá nhiều thời gian để họ tạo ra được bàn thắng vì khung thành của Abiatti lúc nào cũng trong tình trạng báo động.

Những điều mà AC Milan thể hiện qua hai trận tứ kết với Barca chỉ là sự lóe sáng hiếm hoi của một loạt các ngôi sao già mà nổi bật nhất có lẽ chính là Nesta. Đây có lẽ sẽ là mùa bóng cuối cùng của thế hệ Milan giành chức vô địch Champions League năm 2007 còn gắn bó với đội bóng. Những Nesta, Seedorf, Ambrosini, Gattuso sẽ phải ra đi vào cuối mùa.

Họ đã thể hiện rất xuất sắc trong khả năng có thể để chống lại một Barca đang sung sức và Messi đến từ một hành tinh khác. Bị dẫn bàn sớm nhưng Milan chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh. Họ vẫn kiên trì phòng ngự mặc dù biết đó không phải là sở trường của mình. Pha dứt điểm của Nocerino cân bằng tỷ số có lẽ là những gì đẹp nhất mà một thế hệ Milan gửi tặng những người hâm mộ trong trận đánh cuối cùng này.

Rồi họ cũng sẽ như Pirlo, đến đầu quân cho một CLB khác và có những người đồng đội mới. Những chiến binh già của Milan đã cùng nhau tấu lên một khúc nhạc hùng tráng nhất cho sự chia tay của họ ở Champions League. Người ta nên nhớ rằng Messi đã phải khó khăn như thế nào khi đối mặt với Nesta, người hơn anh 11 tuổi. Ambrosini, Seedorf đã cày ải thế nào trước những đường đập nhả liên tục của đội bóng xứ Catalan và Milan đã kiêu hùng đến thế nào khi gỡ hòa 1 - 1 ở Nou Camp.

Milan 2012 không phải là Milan bùng nổ của 2007. 5 năm đã trôi qua và 5 năm đó cũng thể hiện sự thua kém của Serie A đối với phần còn lại của châu Âu. Đã có những nhận định hồi đầu mùa rằng Serie A đang trở lại khi có 3 đội góp mặt tại vòng 1/8 nhưng tất cả đều đã bị loại bởi sự yếu kém về chuyên môn trước các đối thủ đến từ những nền bóng đá khác. Milan chính là đại diện tiêu biểu nhất của Serie A ở châu lục với 7 lần vô địch nhưng đó là quá khứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên