Triển vọng mới của Billiards & Snooker Việt Nam

Mã Xuân Cường được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng sẽ vươn lên để trở thành một trong những tay cơ đại diện Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games và Asiad.

Cái tin Mã Xuân Cường vượt qua đàn anh Dương Anh Vũ tại World Cup Carom 3 băng vừa khép lại tại thành phố Matosinhos (Bồ Đào Nha) hôm 3/7 và chuẩn bị lên đường dự giải vô địch thế giới 3 băng World Championship ở thành phố Lima, Peru (từ ngày 12 đến 16/7) đã khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ngạc nhiên…

Ở vòng loại thứ 3, Mã Xuân Cường giành quyền đi tiếp ở bảng F khi thắng tay cơ nữ Therese Klompenhower (Pháp) và Oswald Luksch (Áo) để lọt vào vòng loại 4. Tại đây, Mã Xuân Cường lại để thua 1-2 trước Kim Haeng-Jik, nhưng khi so tài với người đồng đội trên cơ, anh đã thi đấu rất ngoan cường. Séc 1, Anh Vũ thắng trước 15-2. Nhưng bước sang séc 2, Xuân Cường khéo léo lẩy bi cái để giành quyền đi trước. Anh ghi liền 15 điểm và không cho Anh Vũ một cơ hội phản kháng nào. Bước sang séc 3, thế trận không còn một chiều như vậy nhưng Mã Xuân Cường vẫn chiếm ưu thế và thắng 15-7. Chung cuộc, Xuân Cường đã thắng Anh Vũ 2-1.

Đáng tiếc, do bằng nhau về số trận thắng/thua (Anh Vũ thắng Kim Haeng-Jik 2-0), nhưng do thua về hiệu số ván thắng, cuộc chơi của Mã Xuân Cường đã chấm dứt với thứ hạng 35. Dương Anh Vũ lọt vào vòng 1/32 nhưng cũng sớm thua trước tay cơ số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jasper và đứng hạng 27 chung cuộc. Khi được thông báo kết quả này, ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng Bộ môn Billiards&Snooker (Tổng cục TDTT) không tin vào tai mình và phải hỏi lại. Trong tâm trí ông, cái tên Mã Xuân Cường chưa thật sự gây được nhiều ấn tượng…

Anh chàng có vẻ ngoài hiền lành với cái đầu hói mới chỉ lọt sâu tại các giải quốc gia vài năm trở lại đây. Thành tích cao nhất của Cường là ngôi á quân Carom 3 băng giải vô địch quốc gia năm 2010. Vậy mà bước sang năm nay, anh lại liên tiếp tạo được dấu ấn. Và việc thắng một cơ thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu như Dương Anh Vũ trên một sân chơi khá áp lực như World Cup tại Bồ Đào Nha không phải là chuyện đùa. Nó cho thấy một bản lĩnh thực sự đã bắt đầu được phát huy dưới những đường cơ của Mã Xuân Cường.

Trong những ngày này, Mã Xuân Cường đang chuẩn bị lên đường dự giải vô địch thế giới 3 băng ở thành phố Lima, Peru. Tham dự giải có tổng cộng 48 VĐV, trong đó Mã Xuân Cường là tay cơ Việt Nam duy nhất. Để được có mặt, Mã Xuân Cường cũng phải thầm cảm ơn cái duyên đã đưa anh lọt vào đến tứ kết giải vô địch billiards carom 3 băng châu Á lần 5 diễn ra cuối tháng 5 để giành 1 tấm vé tới Peru. Trong khi đó, Dương Anh Vũ và Lý Thế Vinh phải dừng chân ở vòng đấu bảng.

Tại sân chơi thế giới, nhiều khó khăn đang chờ đợi Mã Xuân Cường. Có 48 tay cơ của 23 quốc gia tham dự giải và được chia thành 12 bảng đấu loại. Mã Xuân Cường nằm ở bảng B cùng tay cơ số 1 thế giới Dick Jasper (Hà Lan) và Michael Nilsson (Thụy Điển).

Mới nổi lên như một hiện tượng trong làng Carom Việt Nam vốn lắm cao thủ, Mã Xuân Cường được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng sẽ vươn lên để trở thành một trong những tay cơ giỏi nhất, đại diện cho Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games và Asiad. Với số lượng hạn chế các suất tham dự mỗi nội dung Carom 1 băng và 3 băng ở SEA Games (mỗi quốc gia chỉ được cử 2 người), để lọt được vào các suất này, rồi đây Mã Xuân Cường sẽ còn tiếp tục phải chứng minh bản thân mình nhiều hơn nữa. Trên hành trình tiến tới cái đích đó, những thành tích trong năm nay có thể gọi là một sự khởi đầu hoàn hảo đối với anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên