Trước vòng 3 Super League: Kịch tính sân Vinh

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 3 là cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Nội T&T tại sân Vinh, hai đội bóng đầy duyên nợ

Cuối tuần này, các đội bóng thi đấu vòng cuối của giải bóng đá Vô địch quốc gia – Super League cúp Eximbank 2012 trước khi nghỉ tết Nguyên đán. Chiến thắng là mục tiêu để cầu thủ có thể yên tâm ăn tết, nhưng tất nhiên, đó chẳng phải là điều dễ dàng có được khi tất cả đều có quyết tâm

Vòng đấu cuối cùng của V-League 2011, SLNA và HN T&T đã cống hiến cho người hâm mộ một trận “chung kết” thực sự đầy kịch tính. Không có may mắn, có lẽ SLNA đã không thể giành được 1 điểm trước đội bóng thủ đô để giành cúp ngay tại sân nhà. Bốn tháng sau, hai đội lại gặp nhau nhưng ở mùa giải mới và hoàn cảnh cũng khác trước rất nhiều.

Mùa giải năm ngoái, SLNA và HN T&T đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kỳ hấp dẫn (Ảnh: Việt Hùng)

SLNA đang có phong độ không tốt từ đầu mùa giải 2012. Ngoại binh thi đấu mờ nhạt, nội binh cũng thiếu ổn định từ các trụ cột. Trong khi đó, HN T&T càng đá càng tự tin và đang đứng ngôi đầu sau hai thắng lợi trọn vẹn trước các đối thủ HN và B.BD.

Sức mạnh của đội chủ nhà đã suy yếu khi các ngoại binh có nhiều đóng góp mùa trước đều đã ra đi và không phải là quá nhiều, nếu như HN T&T đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm cuối tuần này. Vấn đề của đội bóng thủ đô là làm sao phát huy hiệu quả của Samson – chân sút chưa một lần lập công ở mùa giải năm nay.

“Hiện nay, Samson hòa nhập với đội thì thời gian mới là 2 tháng. Cậu ấy rõ ràng là một tài năng nhưng vấn đề với Samson bây giờ là cần có bàn thắng để giải tỏa. Với 1 CLB mới thì rõ ràng là giữa cách chơi của Samson với đội cần có thêm thời gian. Tôi tin Samson vẫn là con “chủ bài” của đội trong thời gian tới.” – HLV Phan Thanh Hùng phát biểu.

“Bại tướng” của HN T&T vòng trước là B.BD sẽ làm khách của Thanh Hóa vào chiều thứ bảy. Hai vòng liên tiếp đầu mùa, Thanh Hóa đều cầm hòa các đối thủ mạnh là SLNA và SHB.ĐN. Công bằng mà nói, nếu may mắn hơn trong khâu dứt điểm, Thanh Hóa đã có chiến thắng ở vòng trước. Rút kinh nghiệm, chắc chắn các tiền đạo của đội chủ nhà sẽ phải có những điều chỉnh nếu không muốn một lần nữa để các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Mùa giải năm nay, dù lực lượng chắp vá và có những biến cố ở phút cuối, nhưng Thanh Hóa cho thấy sự vượt khó của mình nhất là khi yếu tố sân nhà tiếp tục trở thành lợi thế rất lớn với thầy trò HLV Triệu Quang Hà. B.BD cũng quá hiểu điều này, khi mùa trước họ đã “thảm bại” 1-4 tại đây. Nhưng cầu thủ ghi cả 4 bàn vào lưới B.BD năm ngoái là Omar đang bị cấm thi đấu và HLV Đặng Trần Chỉnh đặt mục tiêu có điểm trong cuộc so tài lần này.

Cùng có được 4 điểm như SLNA và đứng ở tốp đầu của bảng xếp hạng là HAGL và SHB ĐN – hai đội bóng sẽ gặp nhau ở vòng đấu này. Tham vọng của SHB.ĐN là rất lớn, nhưng họ lại chưa chứng minh được điều gì ở thời điểm hiện tại. Sau khi lứa Văn Học, Hữu Hùng, Văn Hạnh, Nguyễn Rogerio... ra đi, mùa này, đội bóng sông Hàn đang gặp nhiều nỗi lo về lực lượng.

Ngược lại, HAGL có dấu hiệu hồi phục thời gian vừa qua. Lối chơi dựa trên tính ổn định đã bắt đầu cho thấy hiệu quả và ai cũng thấy, bản sắc của đội bóng phố Núi lại được thể hiện. Gặp đội chủ nhà đang lủng củng về lực lượng, sẽ là cơ hội cho HAGL tìm kiếm trận thắng ngay trên sân khách.

CLB Hà Nội (áo xanh) đã thua 2 trận liên tiếp ở Super League mùa này.

Cùng được thi đấu trên sân nhà vòng này, Hải Phòng và Hà Nội cần một chiến thắng bởi nếu không rất có thể các cầu thủ sẽ chứng kiến sự ra đi của HLV. Tại Lạch Tray, Hải Phòng tiếp các cầu thủ Đồng Tháp còn đối thủ của CLB Hà Nội tại sân Hàng Đẫy là K.Khánh Hòa.

Nếu thất bại trận này, đội bóng của “bầu” Kiên sẽ hoàn tất cú “hattrick” thua từ đầu mùa giải. Chắc chắn chẳng cầu thủ Hà Nội nào muốn thiết lập một kỷ lục buồn như thế. Song đôi khi giữa quyết tâm và thực tế lại là hai câu chuyện khác nhau. Huống hồ, sau hai trận đấu, chưa bao giờ người xem thấy Hà Nội thi đấu thực sự quyết tâm.

Trên cả sân nhà lẫn sân khách, người ta chưa thấy một bản lĩnh, kinh nghiệm, đẳng cấp của những ngôi sao mà HLV Thành Vinh đang sở hữu trong đội hình. Sự lắp ghép giữa HN ACB, HP HN chẳng mang lại hiệu quả như mong muốn còn “ngôi sao” lớn nhất họ có là Công Vinh vẫn phải ngồi ngoài khi chưa bình phục chấn thương.

Hai trận còn lại của vòng 3 Super League là “tân binh” Kiên Giang tiếp các cầu thủ Sài Gòn FC và Xi măng The Vissai Ninh Bình làm khách của Navibank Sài Gòn trên sân Thống Nhất.

Tuần này, Đài TNVN tường thuật trực tiếp trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội và đội khách Khatoco – Khánh Hòa. Buổi tường thuật bắt đầu lúc 16h05 phút chiều thứ bảy (14/1). Mời quý vị và các bạn đón nghe./.

Lịch thi đấu vòng 3 Super League:

Thứ 7 14/11/2012

16:10

Thanh Hóa - B.Bình Dương 

Kiên Giang - Sài Gòn FC

CLB BĐ Hà Nội - K.Khánh Hoà

18:30

SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai

Chủ nhật, 15/01/2012

16:10

Vicem Hải Phòng - TĐCS Đồng Tháp

Sông Lam Nghệ An -  Hà Nội T&T

18:30

Navibank SG - V. Ninh Bình

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên