V.League chiều nay: K.Kiên Giang và Hoàng Anh Gia Lai

K.KG không còn đường lùi, bởi vậy 1 điểm đối với thầy trò HLV Lai Hồng Vân cũng coi như một thất bại. Nhưng tình cảnh của HA.GL cũng chẳng khá hơn

Chiều nay (25/2), có thể nói HA.GL không được phép thua, bởi thêm một lần trắng tay nữa, họ sẽ rớt xuống vực sâu. Để điều đó không trở thành ác mộng, họ cần có những toan tính hợp lí, trước đội chủ nhà K.KG luôn chơi rực lửa trên thánh địa của mình.

Phía bên kia, một chút tiếc nuối cho HLV Lai Hồng Vân và các học trò khi họ để tuột mất 3 điểm trước V.NB ở vòng trước. Đó là trận đấu mà K.KG đã chơi trên chân, tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng đều bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Chiều nay, rất có thể ông Vân sẽ tiếp tục thúc quân tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng; bởi như đã nói, bây giờ họ không còn đường lùi. Nói nôm na, K.KG sẽ chơi kiểu một mất một còn. Điều đó đồng nghĩa, Oseni và đồng đội sẽ ào lên tấn công ngay khi bóng lăn. Dĩ nhiên, phía sau họ sẽ là sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, dù sân Kiên Giang chỉ chứa được vẻn vẹn 5.000 người.

HA.GL đang bộc lộ những tử huyệt ở hàng phòng ngự. Cũng giống như trận gặp SLNA, nếu để đối thủ xuyên thủng mành lưới quá sớm, đội bóng phố Núi sẽ khó lật ngược thế cờ. Tất nhiên, K.KG không được đánh giá cao bằng SLNA cho nên, HA.GL có thể áp dụng những mảng miếng tấn công mà họ đã tôi luyện.

Nếu K.KG quá ham tấn công, họ sẽ trả giá đắt bởi 2 cái tên Avaldo và Paulo, những người luôn biết chớp thời cơ kết liễu đối thủ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
K.KG:
Văn Hưng, Hải Thịnh, Quang Huy, Joseph, Văn Tuân, Khoa Thanh, Akindele, Văn Cường, Kim Long, Hoài Nam, Oseni.
HA.GL: Akpan, Văn Nhiên, Văn Pho, Đoàn Marcelo, Duy Quang, Đoàn Sakda, Quý Sửu, Văn Hiếu, Thái Dương, Paulo, Evaldo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên