Hà Lan-Argentina: Món nợ 36 năm trước

VOV.VN - 36 năm trước, trận chung kết World Cup 1978, được chơi trên sân nhà và với một Mario Kempes bay bổng, Argentina đã lần đầu giành cúp vàng.

36 năm sau trận chung kết với Argentina, Hà Lan vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch thế giới dù đã đôi lần vào tới bán kết, chung kết. Người ta vẫn coi Hà Lan là một “kẻ thất bại vĩ đại”. Thường thì những kẻ thất bại luôn nung nấu ý chí phục hận và đây sẽ là cơ hội cho người Hà Lan trả món nợ đã 36 năm.

Nếu Argentina lên ngôi vô địch, Messi sẽ được sánh ngang với Maradona (Ảnh: Getty Images).

Bây giờ, trong đội hình Argentina không còn một Kempes nhưng họ lại sản sinh ra một tài năng khác: Messi. Người Argentina đặt Messi chỉ sau Maradona và tất nhiên là cả Giáo hoàng Fancis. Số 10 của Argentina hiện tại chính là Kempes hay Maradona năm xưa, người Argentina mong anh trở thành đầu tàu để mang chức vô địch lần thứ 3 về cho quê hương. Đáng nói hơn, nếu Argentina vào được chung kết, đó còn là cơ hội cho người Argentina lên mặt với nước láng giềng Brazil. Thậm chí, ngay từ bây giờ người ta đã mơ về chức vô địch ngay trên đất nước của đối thủ truyền kiếp.

Có thể nói, Argentina của HLV Sabella hôm nay chủ yếu xoay quanh đội trưởng Messi của họ dù cho trong đội hình vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác. Có một chút tiếc nuối khi Di Maria không thể thi đấu nhưng sự quay trở lại kịp thời của Aguero sẽ giúp Messi có thêm đối tác trên hàng công. Hai cầu thủ này đã từng sát cánh bên nhau để đưa Argentina vô địch Olympic 2008.

Đối thủ của họ, Hà Lan cũng không phải tầm thường. Đại diện châu Âu đang hừng hực khí thế sau khi có được chiến thắng vất vả trước Costa Rica ở tứ kết. Người Hà Lan bây giờ không còn giữ cái bản ngã của mình như 36 năm về trước, bóng đá tổng lực. Bây giờ, họ chuyển sang đá tính toán và thực dụng hơn. Hà Lan giờ đây có thể nói là “Phản công tổng lực”.

Về nhân sự, Hà Lan không thiếu vắng bất kỳ một vị trí quan trọng nào. Họ sẵn sàng để thay mặt những người tiền bối trả món nợ trước Argentina qua đó giành chiếc vé chung kết lần thứ hai liên tiếp. Nhưng đó cũng chỉ là một phần mục đích của Hà Lan, đã vào tới bán kết đội nào cũng tham vọng cúp vàng và đội bóng xứ sở hoa tuilip không nằm ngoài điều đó.

 

Robben hiện là hơi thở của Hà Lan (Ảnh: Getty Images).

Hà Lan hiện tại thực dụng hơn bao giờ hết, triết lý bóng đá của Van Gaal đã thay đổi, nếu cứ đá đẹp mà không có thành tích thì cũng vứt đi. Chính vì thế họ đã từ bỏ cái bản ngã của mình. Chính điều này hứa hẹn sẽ đưa tới rất nhiều khó khăn cho Argentina bởi ai cũng biết, nếu đối thủ chủ động đá pressing có nghĩa là Argentina sẽ lâm vào bế tắc.

Với Hà Lan hiện tại, họ sống chủ yếu vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng như sự bùng nổ của Robben. Có một điều đáng lo ngại là chân sút Persie dường như đã mất đi cảm giác của mình. Trong trận gặp Costa Rica anh thi đấu khá mờ nhạt và thiếu nhạy cảm khi rơi vào bẫy việt vị của đối thủ tới 8 lần.

Đây còn là cuộc đại chiến giữa bóng đá Nam Mỹ và châu Âu, chưa bao giờ, một đội bóng châu Âu nào có thể lên ngôi trên đất châu Mỹ và nếu Hà Lan vượt qua được thử thách Argentina đồng nghĩa với “lời nguyền” này bị xóa bỏ.

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina sẽ diễn ra lúc 3h00 ngày 9/7 và sẽ được VOV tường thuật trực tiếp trên sóng VOV3 và Báo Điện tử VOV./.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Cillessen; De Vrij, Vlaar, Indi; Kuyt, De Guzman, Wijnaldum, Blind; Sneijder; van Persie, Robben.

Argentina: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Perez, Mascherano, Biglia; Aguero, Messi, Higuain.

Dự đoán: Hà Lan thắng 1 - 0.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Van Gaal tự hào về “người hùng” Hà Lan Tim Krul
HLV Van Gaal tự hào về “người hùng” Hà Lan Tim Krul

VOV.VN - HLV trưởng đội tuyển Hà Lan đã dành những lời có cánh cho Tim Krul, “người hùng” của Hà Lan trong trận đấu với Costa Rica.

HLV Van Gaal tự hào về “người hùng” Hà Lan Tim Krul

HLV Van Gaal tự hào về “người hùng” Hà Lan Tim Krul

VOV.VN - HLV trưởng đội tuyển Hà Lan đã dành những lời có cánh cho Tim Krul, “người hùng” của Hà Lan trong trận đấu với Costa Rica.

Những hình ảnh Hà Lan nhọc nhằn tiến vào bán kết
Những hình ảnh Hà Lan nhọc nhằn tiến vào bán kết

VOV.VN - Hà Lan phải tốn khá nhiều mồ hôi mới có thể vượt qua Costa Rica để tiến vào chơi ở vòng bán kết.

Những hình ảnh Hà Lan nhọc nhằn tiến vào bán kết

Những hình ảnh Hà Lan nhọc nhằn tiến vào bán kết

VOV.VN - Hà Lan phải tốn khá nhiều mồ hôi mới có thể vượt qua Costa Rica để tiến vào chơi ở vòng bán kết.

ĐT Hà Lan có hàng công mạnh nhất World Cup 2014
ĐT Hà Lan có hàng công mạnh nhất World Cup 2014

VOV.VN - “Cơn lốc màu da cam” là đội bóng có hàng công mạnh nhất World Cup tính đến thời điểm hiện tại.

ĐT Hà Lan có hàng công mạnh nhất World Cup 2014

ĐT Hà Lan có hàng công mạnh nhất World Cup 2014

VOV.VN - “Cơn lốc màu da cam” là đội bóng có hàng công mạnh nhất World Cup tính đến thời điểm hiện tại.

ĐT Hà Lan vào bán kết: Dấu ấn Van Gaal
ĐT Hà Lan vào bán kết: Dấu ấn Van Gaal

VOV.VN - ĐT Hà Lan đã lần thứ hai liên tiếp tiến vào bán kết một kỳ World Cup mà dấu ấn của HLV kỳ cựu Louis van Gaal là rất rõ. 

ĐT Hà Lan vào bán kết: Dấu ấn Van Gaal

ĐT Hà Lan vào bán kết: Dấu ấn Van Gaal

VOV.VN - ĐT Hà Lan đã lần thứ hai liên tiếp tiến vào bán kết một kỳ World Cup mà dấu ấn của HLV kỳ cựu Louis van Gaal là rất rõ. 

Ba CĐV Costa Rica bị đâm trọng thương sau trận thua Hà Lan
Ba CĐV Costa Rica bị đâm trọng thương sau trận thua Hà Lan

VOV.VN - Bức xúc vì bị thua Hà Lan trên chấm 11m, đám đông CĐV Costa Rica đã gây ra ẩu đả.

Ba CĐV Costa Rica bị đâm trọng thương sau trận thua Hà Lan

Ba CĐV Costa Rica bị đâm trọng thương sau trận thua Hà Lan

VOV.VN - Bức xúc vì bị thua Hà Lan trên chấm 11m, đám đông CĐV Costa Rica đã gây ra ẩu đả.