Tây Ban Nha chia tay World Cup với trận thắng Australia

VOV.VN - Không còn gánh nặng trên những đôi chân, La Roja đã có chiến thắng 3-0 trước Australia trước khi về nước.

 

Tây Ban Nha có chiến thắng muộn màng (Ảnh: AP)

Kết quả của trận đấu không mang nhiều ý nghĩa ở bảng B, khi cục diện đã ngã ngũ. Australia và Tây Ban Nha sẽ cùng nhau về nước sau lượt trận thứ 3. Tuy nhiên, họ vẫn phải chiến đấu vì danh dự, vì màu cờ sắc áo. Đặc biệt đối với các cầu thủ của Del Bosque rõ ràng không muốn ra về trong bối cảnh trắng tay.

Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha dù có nhiều sự thay đổi nhân sự so với đội hình xuất phát ở 2 trận trước, nhưng những cầu thủ vào thay thế vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ bên kia chiến tuyến. Dẫu vậy, phải mất đến 10 phút đầu, các nhà cựu vô địch mới lấy lại thế trận từ tay Australia.

Kể từ đây trận đấu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Tây Ban Nha, đôi bóng áo đen liên tục gây sức ép về phía khung thành Ryan. Trong khi đó, các cầu thủ Australia lui sâu về phần sân nhà chịu trận. Đến phút 36, Iniesta chọc khe cho Juanfran thoát xuống, trước khi căng ngang vào vòng cấm, để David Villa giật gót điệu nghệ mở tỉ số.

 

Villa ghi bàn thắng mở tỷ số cho La Roja với pha đánh gót (Ảnh: Getty)

 

Và nhiều khả năng sẽ là bàn thắng cuối cùng trong màu áo Tây Ban Nha (Ảnh: AFP)

Những phút còn lại của hiệp 1, trận đấu diễn ra tẻ nhạt và kết thúc bằng tình huống Koke sút xa rất căng nhưng Ryan kịp bay người cứu nguy cho đội nhà. Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, Tây Ban Nha tạm dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Villa.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Australia dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Nhưng những đường lên bóng khá chậm và thường thiếu độ chính xác ở những đường chuyền quyết định. Trong khi đó, bên phía Tây Ban Nha, Iniesta chơi rất nổi bật. Đây là trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐT Tây Ban Nha của Iniesta.

Phút 56, tiền đạo David Villa rời sân nhường chỗ cho Juan Mata. Đây có thể là lần cuối cùng Villa xuất hiện trong màu áo La Roja, và anh đã bật khóc.

 

Torres gia tăng cách biệt cho đội nhà (Ảnh: Getty)

Australia tiếp tục có được thế trận tốt, và đẩy các cầu thủ Tây Ban Nha vào thế phòng ngự. Dẫu vậy, các cầu thủ áo vàng không duy trì được lâu. Đến phút 70, Torres nhận đường kiến tạo từ Iniesta và dứt điểm hạ gục thủ môn Ryan, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, 8 phút trước khi hết giờ, Fabregas chuyền bóng như đặt cho Mata băng xuống dứt điểm xỏ kim thủ thành Ryan, ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

Australia đã chơi rất cố gắng nhưng không tạo được bất ngờ (Ảnh: Getty)

Chút bỏ mọi gánh nặng sau hai trận thua ê chề, La Roja đã trở lại là chính mình trong trận đấu với Australia, nhưng đã quá muộn màng. Đây là trận đấu cuối cùng của Tây Ban Nha tại VCK World Cup lần thứ 20.

Pha đánh gót tinh tế của Villa.

Đội hình xuất phát:

Tây Ban Nha: Reina; Juanfran, Ramos, Albiol, Alba; Alonso, Koke; Carzola, Iniesta, Villa; Torres

Australia: Ryan; McGowan, Spiranovic, Wilkinson, Davidson; Bozanic, Jedinak, McKay; Leckie; Taggart, Oar

Ghi bàn: Villa 36’, Torres 70’, Mata 82’.

BXH chung cuộc tại bảng B.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên