Tiền đạo Schurrle thừa nhận ghi bàn ăn may giúp Đức hạ Algeria

VOV.VN - Tiền đạo của ĐT Đức thừa nhận bàn thắng mở tỉ số của anh cho đội nhà ở phút 92 có phần may mắn.

Sáng nay (1/7), ĐT Đức đã nhọc nhằn vượt qua Algeria với tỉ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Dù được đánh giá cao hơn Algeria rất nhiều nhưng những “cỗ xe tăng” đã gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, dù đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn “ngon ăn” nhưng các cầu thủ Đức đều không tận dụng thành công. Kết quả hòa 0-0 đã buộc 2 đội phải thi đấu hiệp phụ.

 

Schurrle ăn mừng bàn thắng mở tỉ số (Ảnh:AFP).

Ngay ở hiệp phụ thứ nhất, Schurrle đã may mắn sút tung lưới Algeria sau đường căng ngang của người đồng đội Muller. Bàn thắng của Schurrle đã giúp Đức chơi tự tin hơn, đến phút 119, Ozil đã ghi bàn thắng thứ 2 cho ĐT Đức. Bàn thắng duy nhất của Algeria được ghi ở phút 120+1  do công của Djabou.

Sau khi vượt qua Algeria với tỉ số 2-1, Schurrle cho biết, Đức đã có trận đấu khó khăn và bàn thắng của anh đến một cách may mắn. “Tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này một cách sớm nhất. Nhưng, Algeria đã chơi rất tốt, họ gây áp lực với chúng tôi ngay từ đầu.” – Schurrle chia sẻ với phóng viên.

“Tôi đã ghi một bàn thắng, nó gần giống như những gì tôi đã làm ở Mainz cách đây 3 tuần. Nhưng, phải thừa nhận là tôi đã gặp một chút may mắn.” – Schurrle thừa nhận bàn thắng của mình là may mắn.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong 10 phút cuối của 90 phút thi đấu chính thức. Bây giờ chúng tôi đã giành quyền vào chơi ở tứ kết, chúng tôi cần phải thư giãn và sau đó sẵn sàng chơi trận tiếp theo với ĐT Pháp.” – Schurrle cho biết thêm.

Như vậy, Đức sẽ gặp Pháp ở tứ kết, trận đấu diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 7 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên