Uruguay bất ngờ ngã ngựa trước Costa Rica

VOV.VN - Thi đấu bạc nhược và thiếu hiệu quả,, Uruguay đã phải nhận trận thua muối mặt 1-3 trước Costa Rica ngay trận đầu ra quân ở World Cup 2014. 

Ngay trận ra quân ở bảng  tử thần, Uruguay đã có được lợi thế khi chỉ phải gặp Costa Rica – đội bóng yếu nhất bảng. Nếu giải quyết tốt được đội bóng Trung Mỹ, Uruguay sẽ có thêm cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, đối đầu với một Uruguay hơn hẳn về đẳng cấp, Costa Rica lựa chọn lối đá thiên về phòng ngự với sơ đồ 5-4-1 để đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành của Kaylor Navas. Lối chơi của Costa Rica tỏ ra khá hiệu quả trong những phút đầu tiên khi không những họ vô hiệu hóa được các chân sút của Uruguay mà còn tạo ra nhiều tình huống lên bóng khá tốt.

Phải đến phút 15, Uruguay mới có cơ hội đầu tiên nhưng cú dứt điểm chính xác của Godin đã không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Một phút sau, Edinson Cavani có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn khi anh có cơ hội đối mặt với Kaylor Navas. Tuy vậy, cú dứt điểm của cầu thủ đang thuộc biên chế PSG bóng lại đi quá tệ.

Không thể ghi bàn từ những cú dứt điểm thông thường, Uruguay phải nhờ đến tình huống thực hiện penalty thành công của Cavani ở phút 23 để có thể mở tỷ số trận đấu.

 

 

Forlan (áo xanh) và các đồng đội đã có trận đấu tệ hại (Ảnh: AP)

 

Bị dẫn trước, Costa Rica dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ nhưng những cú dứt điểm của Campbell hay Gonzalez đều thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết để tạo nên bàn thắng.  Những phút cuối hiệp một, Uruguay có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng cú đá ngẫu hững của Forlan đã bị thủ môn Navas cản phá ngay trên vạch vôi. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 cho Uruguay.

Bước sang hiệp hai, Costa Rica mạnh dạn đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Và sau những nỗ lực hãm thành liên tục, đội bóng Trung Mỹ cũng có bàn gỡ ở phút 55. Từ quả tạt bên cánh phải của Gamboa, bóng đến chân Joel Campbell và cầu thủ này đã có pha xử lý bình tĩnh, hãm bóng một nhịp trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Muslera, cân bằng tỷ số 1-1.

 

 

Costa Rica xứng đáng giành chiến thắng (Ảnh: Getty)

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Costa Rica tiếp tục làm chủ thế trận và bất ngờ đã đến ở phút 59. Cú đá phạt cực kỳ khó chịu của Bolanos đã đặt Duarte vào vị trí rất thuận lợi và anh này đã bay người đánh đầu đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Uruguay.

Nhận thấy Uruguay bế tắc trong việc tìm bàn gỡ, HLV Oscar Tabarez tung liền ba cầu thủ vào sân với hi vọng có thể níu kéo được một điểm. Tuy vậy, bất ngờ là Luis Suarez không phải là một trong ba cái tên đó.

Dù đã được bổ sung những gương mặt mới song lối chơi tấn công của Uruguay vẫn gặp rất nhiều bế tắc. Không những không thể san bằng tỷ số, Uruguay còn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 86 sau tình huống di chuyển và dứt điểm khôn ngoan của cầu thủ mới vào sân Urena.

Ngày ra quân tồi tệ của Uruguay khép lại với tấm thẻ đỏ của Maxi Pereira ở phút bù giờ thứ tư. Chung cuộc, Uruguay nhận thất bại 1-3 trước Costa Rica và gần như đã tự mình gạch tên khỏi World Cup năm nay.

Đội hình thi đấu:

Uruguay: Muslera, Lugano, Maxi Pereira, Cáceres, Godín, Rodríguez (Abel Hernandez 76’), Gargano (Gonzalez 60’),Arévalo,Forlán(Lodeiro60’),Cavani,Stuani.    

Costa Rica: Navas, Umaña, Díaz, Ó. Duarte, Gamboa, González, Borges, Bolaños (Barrantes 88’), Tejeda (Cuebero 74’), Ruiz  (Urena 82’), Campbell.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao hữu trước thềm World Cup: Uruguay vất vả có chiến thắng
Giao hữu trước thềm World Cup: Uruguay vất vả có chiến thắng

VOV.VN - Đêm qua, rạng sáng nay, ngoài ĐT Anh và ĐT Tây Ban Nha, một số đội bóng khác tham dự World Cup cũng đã có những trận giao hữu. 

Giao hữu trước thềm World Cup: Uruguay vất vả có chiến thắng

Giao hữu trước thềm World Cup: Uruguay vất vả có chiến thắng

VOV.VN - Đêm qua, rạng sáng nay, ngoài ĐT Anh và ĐT Tây Ban Nha, một số đội bóng khác tham dự World Cup cũng đã có những trận giao hữu.