Thuỳ Anh, Thanh Tú háo hức khi lần đầu học diễn xuất bài bản

VOV.VN - Ngày 8/11, sự kiện Gặp gỡ Mùa Thu 2016  đã khai mạc tại phố cổ Hội An với ba lớp học – Đạo diễn, Diễn xuất và Làm phim kinh phí thấp.

Sau ngày học đầu tiên, các học viên của ba lớp đã có những cảm nhận ban đầu vì workshop mình theo học.

Thùy Anh phấn khích trước phương pháp dạy của chuyên gia Hàn Quốc – Lydia Park

Được coi là học viên nổi bật và có nhiều kinh nghiệm so với các bạn trong lớp diễn xuất, Thùy Anh đặc biệt ấn tượng với phong cách giảng dạy diễn xuất của cô giáo Lydia Park. Nữ diễn viên “Đập cánh giữa không trung” chia sẻ: “Buổi học đầu tiên kéo dài cả ngày cũng khá mệt nhưng tôi được học thêm rất nhiều kiến thức mới. Có cả những cái từng biết rồi nhưng cô giáo cũng dạy thêm kiến thức mới để kết hợp với những thứ mình đã có. Đây mới chỉ là ngày đầu nên còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Buổi sáng, cô Lydia đưa chúng tôi vài tờ giấy để làm bài tập, một trong số đó là lên đứng trước cả lớp để nói về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời hay chủ đề nào đó mà bạn muốn nói. Nhiều câu chuyện cuộc đời khi được kể, tôi không thể ngờ các bạn tuổi trẻ như thế mà đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, vui buồn sâu sắc đến vậy”.

Thuỳ Anh

“Bản thân tôi thì lúc đầu chỉ định kể xíu thôi nhưng thấy các bạn lên tâm sự thật lòng quá nên tôi cũng trải hết lòng mình. Tôi đã nói về hai vấn đề mà mình trải qua nhưng chưa giải quyết được. Chuyện đầu tiên là việc học và việc diễn xuất. Bố mẹ không hề ủng hộ tôi theo nghề diễn viên nên việc đi đóng phim khó khăn hơn. Tôi phải nghỉ xong đi học rồi lại đóng phim rồi lại nghỉ. Khoảng thời gian đóng phim chiếm ít nên tôi hay suy nghĩ về chuyện có nên theo đuổi giấc mơ của mình hay không. Năm nay, tôi cũng là sinh viên năm cuối, bố mẹ đỡ hơn rồi nhưng không biết tốt nghiệp xong tôi có bị bắt vào công ty kế toán hay ngân hàng nào đó không. Chuyện thứ hai là vấn đề sức khỏe khi mới sinh ra và hiện vẫn tiếp tục mà tôi không biết giải quyết thế nào. Nó ảnh hưởng đến việc diễn xuất. Tôi chưa biết làm thế nào để được nhìn nhận nên chỉ biết nỗ lực, cố gắng hết mình khi theo đuổi diễn xuất”, Thùy Anh trải lòng.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết trong buổi học đầu, cô ấn tượng đặc biệt với phần giới thiệu của Thanh Tú – cũng là một học viên nổi bật của lớp diễn xuất. “Khi nghe xong phần tâm sự của Tú, tôi vô cùng xúc động và thương vì em ấy sinh năm 1997 mà đã trải qua rất nhiều chuyện. Đây là buổi tâm sự riêng nên khó nói ra được. Nhưng những gì em ý trải qua thật sự khó khăn và có lẽ khiến em ấy mất đi một phần tuổi thơ”.

Thùy Anh cũng chia sẻ về trải nghiệm với phương pháp học diễn xuất của cô giáo Lydia Park: “Để tin tưởng hơn vai diễn của mình và cảm nhận sâu hơn nhân vật thì cô cho các học viên diễn trong một không gian mà phải nhắm mắt quên hết tất cả mọi người xung quanh, quên hết bạn diễn là ai, đi loanh quanh và nghe lời cô nói, diễn theo lời cô nói. Lần đầu, cô cho chúng tôi đi vào không gian. Lần thứ hai, cô cho đi giữa sa mạc vừa đói vừa lạnh, mưa và còn cảm giác sắp chết. Lần thứ ba, cô cho cả lớp đến Alaska lạnh lẽo và không có đồ ăn. Cả lớp phải tin mình diễn vai đó ở nơi đó. Phần thú vị nhất là khi cô cho mọi người biến thành động vật, con chó hoặc con mèo, bò xung quanh, tưởng tượng và hành động bò đi, bò lại. Đó là phần vui nhất và giúp tôi nhìn ra nhiều khía cạnh của diễn xuất”.

Thanh Tú lần đầu học diễn xuất bài bản sau khi đã đóng nhiều phim điện ảnh, truyền hình

Là học viên trẻ nhất của lớp diễn xuất nhưng cô con gái 19 tuổi của diễn viên Kiều Trinh (phim “Bi, đừng sợ”) lại có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất khi từng đóng vai chính trong phim điện ảnh “Dịu dàng” (cùng Dustin Nguyễn), vai phụ trong phim “Cha và con và…” của đạo diễn Phan Đăng Di từng tranh giải ở Liên hoan phim Berlin.

Trong suốt ngày học đầu tiên, Thanh Tú luôn tỏ ra háo hức: “Mới học ngày đầu nhưng tôi cảm thấy đó là khoảng thời gian quý báu vì tôi chưa bao giờ được học diễn xuất từ trường lớp nào. Trước nay, tôi chỉ xem các cô chú, anh chị nổi tiếng tôi từng diễn chung và học hỏi từ họ. Mẹ cũng dạy tôi ở nhà nhưng không có trường lớp bài bản. Mẹ chỉ dạy theo bản năng, cách mẹ suy nghĩ và có được sau 10 mấy năm đi đóng phim”.

“Nay được vinh dự học lớp cô Lydia Park, tôi rất vui và quan trọng là hiểu được cô, hiểu được các anh chị chung lớp. Cô thúc đẩy tôi mở lòng với những người bạn cùng lớp và có cảm giác thoải mái như ở nhà chứ không phải ở lớp học nào. Mới đầu, tôi hơi ngại ngùng nhưng học mới nửa buổi sáng mà tôi cảm thấy mọi người như là người thân. Trước giờ, tôi không muốn nói nhiều về cuộc sống của mình nhưng đã được tới đây, cô đã dốc hết sức dạy thì không thể nào phụ lòng. Lần đầu tiên được biết con đường diễn xuất một cách bài bản nhất, tôi thấy rất ấn tượng, giống như được khai sáng một cái gì đó mới mẻ mà mình chưa bao giờ được trải qua”.

Lydia Park: “Tôi mong các học viên trân trọng nghề diễn xuất và tự hào khi mình là một nghệ sĩ”

Không gian lớp học của chuyên gia Hàn Quốc – Lydia Park – là một căn phòng yên tĩnh, trong đó có trải thảm để các học viên có thể “lăn lộn”. Nữ diễn viên cũng yêu cầu các học viên của mình diện đồ thoải mái để có thể vận động cơ thể trong quá trình học.

Lydia Park: “Tôi mong các học viên trân trọng nghề diễn xuất và tự hào khi mình là một nghệ sĩ”

Sau ngày giảng dạy đầu tiên, Lydia chia sẻ: “Khi tôi nhận được lời mời tới Đà Nẵng – Hội An giảng dạy trong chương trình Gặp gỡ Mùa Thu 2016, tôi khá là hồi hộp vì chưa bao giờ đặt chân tới Việt Nam. Trước đó, tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc với một người Việt Nam. Bất đồng ngôn ngữ cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Nhưng sau lớp học buổi đầu tiên, tôi bị thuyết phục bởi các học viên – các diễn viên trẻ của Việt Nam. Chúng tôi có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ diễn xuất, như qua ánh mắt. Các bạn trẻ ở đây có đam mê rất lớn với diễn xuất. Với khả năng sư phạm của mình, tôi có thể đi bất kỳ đâu để truyền cảm hứng cho những ai muốn học diễn xuất, kể cả ra ngoài không gian hay đi tới Alaska lạnh lẽo. Tại Gặp gỡ Mùa Thu, tôi cảm nhận được rằng chúng tôi có một giấc mơ và sẽ cố hết sức để đạt được nó”.

“Các học viên – diễn viên trẻ của Việt Nam rất khác biệt. Họ có cảm xúc rất sâu sắc và luôn cố gắng thể hiện điều đó. Tôi có rất nhiều kế hoạch cho họ trong những ngày học tới. Điều tôi kỳ vọng nhất là sau khóa học này, các bạn sẽ luôn trân trọng nghề diễn xuất và cảm thấy tự hào khi bản thân mình là một nghệ sĩ”, Lydia Park nói thêm.

Lớp học đạo diễn của Trần Anh Hùng xem “The Dreamers” trong ngày đầu

Bắt đầu sớm nhưng lại kết thúc muộn nhất trong ba lớp học, các học viên lớp đạo diễn đã được nhà làm phim lừng danh Trần Anh Hùng cho xem bộ phim “The Dreamers” của đạo diễn Bernardo Bertolucci. Đây là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng ra đời vào năm 2003 và có khá nhiều cảnh nóng táo bạo, mang lại tên tuổi cho mỹ nhân người Pháp – Eva Green.

Nữ đạo diễn trẻ Chu Ánh Nguyệt – người vừa có phim ngắn “Cá dọn bể” tranh giải ở Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ tư – kể lại sau ngày học đầu tiên: “Buổi sáng, thầy Trần Anh Hùng có đưa câu hỏi: ‘What is art?’ (Nghệ thuật là gì?) và mọi người đưa ra câu trả lời. Sau đó, tất cả xem ‘The Dreamers’. Tôi thấy cảnh nóng trong phim này không gợi dục, phồn thực mà đẹp như xem tranh thời Phục Hưng. Thầy Hùng chỉ ra là chi tiết nào, cảnh này có tính điện ảnh ở đâu. Qua đó, tôi nắm rõ được, hiểu hơn về tính chuyển động trong hình. Thêm vào đó là quan tâm tới những cái tiểu tiết hơn khi làm phim. Bình thường, chúng ta hay quan trọng câu chuyện, nhân vật biểu lộ gì còn cái này thì không phải câu chuyện mà là cách biểu đạt, ngôn ngữ điện ảnh là gì chứ không minh họa cho chuyện. Cách đạo diễn Trần Anh Hùng truyền đạt cho chúng tôi không theo kiểu lý thuyết đơn thuần mà là học đến đâu, hỏi đến đấy. Thầy hay cho nghỉ giữa giờ để ai có câu hỏi thì hỏi sâu hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 thầy trò 'Đường Tăng' mừng tủi ngày gặp lại sau hơn 30 năm
4 thầy trò 'Đường Tăng' mừng tủi ngày gặp lại sau hơn 30 năm

Tối 7/11, các nghệ sĩ hàng đầu màn ảnh Trung Hoa - Lưu Đại Cương, Mã Đức Hoa, Lục Tiểu Linh Đồng bất ngờ có mặt trong sự kiện quảng bá phim.  

4 thầy trò 'Đường Tăng' mừng tủi ngày gặp lại sau hơn 30 năm

4 thầy trò 'Đường Tăng' mừng tủi ngày gặp lại sau hơn 30 năm

Tối 7/11, các nghệ sĩ hàng đầu màn ảnh Trung Hoa - Lưu Đại Cương, Mã Đức Hoa, Lục Tiểu Linh Đồng bất ngờ có mặt trong sự kiện quảng bá phim.  

Hoàng Thu Thảo dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2016
Hoàng Thu Thảo dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2016

VOV.VN - Hoàng Thu Thảo đã nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và đang tích cực chuẩn bị lên đường dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương.

Hoàng Thu Thảo dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2016

Hoàng Thu Thảo dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương 2016

VOV.VN - Hoàng Thu Thảo đã nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và đang tích cực chuẩn bị lên đường dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương.

Nguyễn Thị Loan rạng rỡ trở về sau Miss Grand International
Nguyễn Thị Loan rạng rỡ trở về sau Miss Grand International

VOV.VN - Đêm 8/11, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2016- Á hậu Nguyễn Thị Loan đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguyễn Thị Loan rạng rỡ trở về sau Miss Grand International

Nguyễn Thị Loan rạng rỡ trở về sau Miss Grand International

VOV.VN - Đêm 8/11, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hòa bình Quốc tế 2016- Á hậu Nguyễn Thị Loan đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Một thời khốn khó của sao Hollywood
Một thời khốn khó của sao Hollywood

VOV.VN - Chúng ta vẫn thấy hình ảnh sao Hollywood nổi tiếng và giàu có nhưng hiếm người biết rằng trước đó họ cũng từng trải qua một thời khốn khó.

Một thời khốn khó của sao Hollywood

Một thời khốn khó của sao Hollywood

VOV.VN - Chúng ta vẫn thấy hình ảnh sao Hollywood nổi tiếng và giàu có nhưng hiếm người biết rằng trước đó họ cũng từng trải qua một thời khốn khó.