Chợ đêm Đà Lạt dịp lễ 30/4-1/5 ngập rác

Hàng nghìn người đổ về chợ đêm Đà Lạt tham quan, mua sắm, ăn uống trong đợt nghỉ lễ dài ngày, xả rác bừa bãi, khiến cho điểm du lịch trở nên dơ bẩn.

21h ngày 1/5, từng đoàn du khách vẫn nườm nượp đổ về chợ Đà Lạt. Đây là điểm tham quan, mua sắm, ăn uống nức tiếng của thành phố này về đêm. Du khách đến Đà Lạt đều phải ghé qua chợ đêm Đà Lạt.

Thế nhưng, do ý thức giữ gìn vệ sinh chung của không ít du khách còn chưa tốt, những ngày qua, chợ đêm Đà Lạt bị biến thành nơi xả rác thải tràn lan, bừa bãi. Rất nhiều người mua đồ, ăn xong thẳng tay ném rác tứ tung, bất kỳ chỗ nào, dù đó là góc khuất, trong bóng tối hay ngay giữa lối đi.

Rác bừa bãi khắp nơi. Ảnh: Thạch Thảo.

Anh Nguyễn Khánh Hoàng, người làm nghề ký họa chân dung bằng bút lửa ở chợ đêm Đà Lạt cho biết, trong những tối vừa qua, rác thải ngập khắp lối, đắp thành đống giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường chính dẫn vào chợ Đà Lạt. Khu vực quanh tượng đài Phụ nữ Đà Lạt đối diện chợ cũng ngập trong những đống rác thải. Gặp trời mưa, chất thải này càng gây mất mỹ quan đô thị và sự thơ mộng của chợ đêm Đà Lạt.

Rác thải làm mất mỹ quan môi trường ở chợ đêm.

Theo Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, trong những ngày lễ này, lượng rác thải tại chợ đêm nói riêng và toàn thành phố này đã tăng lên ít nhất gấp 5 lần so với ngày thường. Điều làm cho người dân Đà Lạt buồn nhất là ý thức giữ gìn vệ sinh chung để góp phần cùng nhân dân bản địa xây dựng hình ảnh Đà Lạt sạch sẽ, thân thiện của không ít du khách rất tệ.

Những ngày này, công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm. Riêng khu vực chợ đêm Đà Lạt, khoảng 23h30, khi du khách thưa dần, hàng chục công nhân vệ sinh thức trắng đêm quét dọn.

Công nhân vệ sinh làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm để thu dọn rác thải. Ảnh: Thạch Thảo.

“Rác thải ở đây phải được dọn dẹp sạch sẽ để chuyển về nơi tập ết trước khi trời sáng. Cứ vào dịp lễ, tết, công nhân chúng tôi làm việc trắng đêm, rất mệt. Buồn hơn cả là rác thải cứ tăng dần theo từng năm, năm sau lại nhiều hơn năm trước. Điều đó cho thấy ý thức giữ gìn vệ sinh chung chưa được nhiều du khách quan tâm”, chị Hương, một công nhân dọn dẹp vệ sinh ở chợ đêm Đà Lạt chia sẻ.

Cũng cần phải ghi nhận hoạt động tích cực của những du khách không vứt chất thải bừa bãi mà tìm đến bỏ trong những thùng rác. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, du khách đến từ TP HCM cầm trên tay nắm túi nilon, giấy báo, là những thứ dùng để gói khoai lang, bắp và một số đồ ăn vặt.

Chị chia sẻ: “Rác thải nhiều quá. Hàng nghìn người đến đây, chỉ cần mỗi người ném bừa bãi ra một túi nilon hoặc giấy báo, chợ đêm Đà Lạt sẽ thành bãi rác. Tôi cầm số rác này đã lâu rồi, khi nào đi qua thùng đựng rác thì bỏ vào. Mọi người cần ý thức giữ gìn vệ sinh chung, nhất là khi đi du lịch, tới những nơi đông người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên