Hàng nghìn người nghẹn ngào tiễn biệt cô giáo tử nạn ở hầm Kim Liên

VOV.VN - Hôm nay, hàng nghìn người đã tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh - nạn nhân trong vụ tài xế Mercedes uống rượu gây tai nạn tại hầm Kim Liên trong đêm 1/5.

11h15 phút trưa 3/5, lễ viếng cô giáo Trần Thị Quỳnh - giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra tại Nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai. 
Hàng nghìn người đã có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa cô giáo Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng... 
...và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Cháu Trần Đức Minh (giữa) đang học lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), là con trai cô giáo Quỳnh, cũng chính là người có cái tên Trần Tí mà mẹ Quỳnh trang trọng đặt trên trang facebook cá nhân. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, Đức Minh sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia và dự định xét tuyển vào ngành Tài chính Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân. Mất mẹ chính là cú sốc quá lớn đối với em ngay trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.
Người đến viếng tang ghi lại những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cô giáo Quỳnh.
Không chỉ là tấm lòng, sự chia sẻ, động viên với gia đình người đã mất, họ còn mang theo thông điệp "Không lái xe khi uống rượu bia" vào từng dòng chữ trong cuốn sổ tang.

Vụ tai nạn tại hầm Kim Liên vào rạng sáng ngày 1/5 đã cướp đi sinh mạng của chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa). Thông điệp “Không lái xe khi uống rượu bia” đã được phủ sóng khắp mạng xã hội, ngày hôm qua được dán trên tay áo của những người đến đưa tiễn chị Yến. Hôm nay, họ cũng đã mang theo thông điệp này tới tiễn đưa cô giáo Quỳnh.

Thông điệp ý nghĩa này xuất hiện khắp mọi nơi...

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến viếng cô giáo Trần Thị Quỳnh.
Phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Thái Thịnh đau xót trước sự ra đi đột ngột của cô giáo. Đối với các em, cô Quỳnh là cô giáo dạy giỏi, nghiêm khắc trong việc học tập nhưng cũng rất yêu thương học trò. Nhiều phụ huynh cũng đưa con tới tiễn cô lần cuối.
Nhiều người khóc thương khi cô giáo ra đi lúc tuổi đời còn trẻ. Cô Quỳnh là giáo viên dạy giỏi 20 năm và là giáo viên phụ trách đội tuyển thi viết chữ đẹp của nhà trường.


Các hội nhóm THPT 91-94 Hà Nội cũng đã đến tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Có nhiều người trong đó chỉ cùng sinh năm 1976, thậm chí chưa từng quen biết, nhưng đã có mặt tại đây để tiễn biệt người bạn đồng niên của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn hầm Kim Liên: Thông điệp ý nghĩa bao trùm lễ tang nạn nhân
Vụ tai nạn hầm Kim Liên: Thông điệp ý nghĩa bao trùm lễ tang nạn nhân

VOV.VN - Thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã được dán trên tay áo của những người đến tiễn đưa chị Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn hầm Kim Liên.

Vụ tai nạn hầm Kim Liên: Thông điệp ý nghĩa bao trùm lễ tang nạn nhân

Vụ tai nạn hầm Kim Liên: Thông điệp ý nghĩa bao trùm lễ tang nạn nhân

VOV.VN - Thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã được dán trên tay áo của những người đến tiễn đưa chị Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn hầm Kim Liên.

“Ma men” sau tay lái và người mẹ vĩnh viễn không về...
“Ma men” sau tay lái và người mẹ vĩnh viễn không về...

VOV.VN -Liên tiếp xảy ra những vụ lái xe say rượu tông chết người khiến dư luận bàng hoàng. Vấn nạn “ma men” gây tai nạn thảm khốc nóng lên từng giờ...

“Ma men” sau tay lái và người mẹ vĩnh viễn không về...

“Ma men” sau tay lái và người mẹ vĩnh viễn không về...

VOV.VN -Liên tiếp xảy ra những vụ lái xe say rượu tông chết người khiến dư luận bàng hoàng. Vấn nạn “ma men” gây tai nạn thảm khốc nóng lên từng giờ...