Đối tượng đâm chủ quán phở bị khởi tố về hành vi giết người

Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn- đối tượng đâm chủ quán phở để điều tra về hành vi giết người.

Vào 6h30 sáng 17/5, Phạm Tuấn (SN 1985) trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đã đâm anh N.T.T, chủ quán phở trên đường Lương Thế Vinh thuộc địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm khiến anh T bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm lấy lời khai đối tượng Phạm Tuấn

Ngày 24/5, cơ quan CSĐT- CAQ Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Vào năm 2010, Tuấn bị CAX Bình Yên xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và sau đó bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Cùng thời điểm này, vợ của Tuấn đã làm đơn ly hôn, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở quận Đống Đa, Hà Nội sinh sống. Trở về từ trung tâm cai nghiện, Tuấn mắc chứng trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện.

Đầu tháng 5, khi một người hàng xóm hỏi về vợ, Tuấn đã nổi khùng và ngày 14/5 ra trung tâm Hà Nội để tìm vợ con. Chiều 16/5, Tuấn vào một khu chợ ven đường, mua con dao gọt hoa quả chuôi gỗ, đầu nhọn dài 23,5cm và giấu trong người với mục đích đi tìm vợ đòi nối lại tình cảm, nếu vợ không đồng ý thì sẽ dùng dao tấn công ép vợ quay về.

Sáng 17/5, sau 3 ngày lang thang và tiêu hết số tiền mang theo, Tuấn đến quán phở của anh N.T.T trên đường Lương Thế Vinh gọi 1 bát phở và 2 chai bia Hà Nội. Ăn uống xong Tuấn đứng dậy nhưng không trả tiền.

Thấy vậy, anh T liền hỏi tiền thì Tuấn nói không có và xin khất nợ. Anh T không đồng ý và có to tiếng với Tuấn. Tuấn đã rút dao mang theo trong người đâm anh T nhưng anh đã né được. Cùng lúc đó có 2 nhân viên trong quán chạy ra xem sự việc. Thấy vậy, Tuấn đã bỏ chạy ra đường Nguyễn Trãi. Do không đuổi kịp nên anh T và 2 nhân viên quay về làm việc như bình thường.

Chạy được khoảng 10 phút, Tuấn thấy uất ức vì bị người khác truy đuổi nên đã quay lại quán với ý định trả thù. Khoảng 6h45, khi anh T đang đứng thái thịt bò tại quầy thì Tuấn từ phía sau tiến lại dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng và bụng anh T.

Nghe tiếng anh T kêu cứu, anh Nguyễn Văn Chung là nhân viên quán phở từ trong bếp chạy ra vẫn thấy Tuấn ngồi đè lên tay anh T đã cầm một vỏ chai Coca Cola ném trúng đầu Tuấn. Tuấn liền đứng dậy vùng chạy khỏi hiện trường và ít phút sau thì bị tổ công tác CAP Trung Văn và Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm bắt giữ tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Kết quả khám nghiệm tại bệnh viện cho thấy anh T bị đâm 4 nhát gây thủng cơ hoành, thủng mặt trước dạ dày và bị thương ở thùy trái gan. Tại cơ quan công an, Phạm Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lý do gây án do anh T không cho nợ tiền và bị đuổi đánh nên uất ức muốn trả thù.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Tuấn về hành vi giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn phở không trả tiền còn đâm chủ quán hôn mê
Ăn phở không trả tiền còn đâm chủ quán hôn mê

Vào quán ăn phở không trả tiền, khi bị chủ quán đuổi theo, đối tượng rút dao đâm nạn nhân trọng thương, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê...

Ăn phở không trả tiền còn đâm chủ quán hôn mê

Ăn phở không trả tiền còn đâm chủ quán hôn mê

Vào quán ăn phở không trả tiền, khi bị chủ quán đuổi theo, đối tượng rút dao đâm nạn nhân trọng thương, hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê...

Bắc Giang: Nửa đêm, chồng đâm chết vợ rồi đi tự thú
Bắc Giang: Nửa đêm, chồng đâm chết vợ rồi đi tự thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chồng giết vợ vào đêm 23/5 tại phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang).

Bắc Giang: Nửa đêm, chồng đâm chết vợ rồi đi tự thú

Bắc Giang: Nửa đêm, chồng đâm chết vợ rồi đi tự thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chồng giết vợ vào đêm 23/5 tại phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang).

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn, nửa đêm chồng đâm chết vợ
Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn, nửa đêm chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Nửa đêm, vợ chồng mâu thuẫn, không kiềm chế được nóng giận, ông Sơn cầm dao đâm vợ tử vong

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn, nửa đêm chồng đâm chết vợ

Tin nóng trong ngày: Mâu thuẫn, nửa đêm chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Nửa đêm, vợ chồng mâu thuẫn, không kiềm chế được nóng giận, ông Sơn cầm dao đâm vợ tử vong

Nổi cơn ghen, rượt đuổi đâm chết người tình trẻ của vợ cũ
Nổi cơn ghen, rượt đuổi đâm chết người tình trẻ của vợ cũ

Tới nhà vợ cũ thăm con, thấy vợ quyến luyến với người tình trẻ tuổi, ông Thành nổi máu ghen cầm dao rượt đuổi đâm chết tình địch.

Nổi cơn ghen, rượt đuổi đâm chết người tình trẻ của vợ cũ

Nổi cơn ghen, rượt đuổi đâm chết người tình trẻ của vợ cũ

Tới nhà vợ cũ thăm con, thấy vợ quyến luyến với người tình trẻ tuổi, ông Thành nổi máu ghen cầm dao rượt đuổi đâm chết tình địch.

Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong bằng một cú đấm
Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong bằng một cú đấm

Do mâu thuẫn, chủ quán nhậu bực tức đã đấm vị khách. Hai ngày sau thì vị khách này tử vong.

Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong bằng một cú đấm

Khách nhậu bị chủ quán đánh tử vong bằng một cú đấm

Do mâu thuẫn, chủ quán nhậu bực tức đã đấm vị khách. Hai ngày sau thì vị khách này tử vong.

Tú bà lừa bán “chân dài” vào động mại dâm
Tú bà lừa bán “chân dài” vào động mại dâm

Dụ dỗ các cô gái trẻ Việt Nam sang Ma Cao làm việc với lương hấp dẫn, Hồng và đồng bọn đã đem bán các cô gái này vào động mại dâm.

Tú bà lừa bán “chân dài” vào động mại dâm

Tú bà lừa bán “chân dài” vào động mại dâm

Dụ dỗ các cô gái trẻ Việt Nam sang Ma Cao làm việc với lương hấp dẫn, Hồng và đồng bọn đã đem bán các cô gái này vào động mại dâm.