Xét xử lưu động vụ án giết 6 người ở Bình Phước

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) chết thảm vào sáng 7/7.

Tọa đàm trực tuyến

Sáng nay (17/12), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Phiên tòa xét xử lưu động vụ thảm sát gia đình 6 người tại huyện Chơn Thành. Đây là sự kiện được nhiều người dân đặc biệt quan tâm, theo dõi. Bởi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này như hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, sự manh động và vô cảm của đối tượng thủ ác…khiến chúng ta phải suy ngẫm...

Để giúp người dân hiểu rõ hơn về vụ án cũng như tình tiết diễn biến vụ việc, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tường thuật trực tiếp phiên xét xử này.

Vào ngày 07/07/2015, thông tin về vụ án giết người ở tỉnh Bình Phước tràn ngập trên các trang báo và mạng Internet khiến người dân cả nước bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi dã man, tàn bạo của những kẻ thủ ác. 

Vụ án đươc phát hiện vào rạng sáng ngày 7/7, tại nhà riêng của ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) - cũng là xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Tại hiện trường, các nạn nhân bị trói chân, tay và bị sát hại một cách dã man. 6 mạng người trong gia đình cùng bị sát hại trong một đêm, gồm: ông Lê Văn Mỹ; bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ); chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ); em Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ); Dư Ngọc Tố Như, 18 tuổi, cháu ruột bà Nga; và em Dư Minh Vỹ, 14 tuổi, cháu ruột bà Nga. Chỉ duy nhất bé gái 18 tháng tuổi, là con út của ông Mỹ, bà Nga may mắn thoát chết. 

Lễ tang đưa tiễn 6 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Ngày hôm đó, hàng ngàn người dân đã tập trung ở khu vực nhà tang lễ đưa tiễn các nạn nhân…. 

Trong không khí tang thương, cả người nhà nạn nhân lẫn hàng xóm láng giềng và bà con sinh sống gần khu vực cùng bày tỏ chia buồn với thân nhân gia đình có nạn nhân xấu số. Nhìn cảnh tượng đoàn xe tang 6 chiếc nối đuôi nhau kéo dài trên đường, hàng ngàn người có mặt không khỏi chạnh lòng, đớn đau. 

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của người thân, người quen và cả những người chỉ biết đến vụ án qua báo chí. Từ cụ già tóc bạc đến cháu bé chưa tròn 10 tuổi đều ngậm ngùi, đau xót cho bi kịch của một gia đình…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên