Adele đau khổ vì bạn trai bị lưỡng tính năm 18 tuổi

Năm 18 tuổi, vì đã trót yêu nên nữ ca sỹ “Someone Like You” chấp nhận mối tình với người đàn ông lưỡng tính.

Trong cuốn tiểu sử sắp phát hành “Adele: The Biography", nhà văn Marc Shapiro chia sẻ rằng phần lớn ca khúc được lấy cảm hứng từ mối tình cuồng nhiệt tuổi mới lớn của Adele năm cô lên 18 tuổi. Một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt vì bạn trai cô là người lưỡng tính.

Adele

Nhà văn Marc Shapiro viết: “Mối tình đầu tiên của cô ấy đã bước vào những sai lầm từ khi Adele là một cô gái trẻ mới yêu. Adele và anh chàng này từng là bạn bè của nhau nhưng tình cảm đó đã trở nên đặc biệt hơn, thân thiết hơn vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 18 của Adele. Họ công khai tình yêu và mặc dù biết bạn trai là người lưỡng tính nhưng Adele vẫn chấp nhận.

Cuốn sách “Adele: The Biography” của nhà văn Marc Shapiro

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 đó của Adele, chỉ 4 tiếng sau khi tặng Adele tấm thiệp tỏ tình, anh chàng này đã nhanh chóng chạy đến chỗ một người bạn đồng tính khác. Mặc dù tức giận và thất vọng nhưng Adele vẫn cho anh chàng kia cơ hội để sửa chữa.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, anh chàng kia vẫn tiếp tục mối quan hệ “chui” đó. Không chấp nhận được sự lừa dối, Adele đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Họ đã chia tay sau khi cãi nhau ở quán rượu vào lúc sáng sớm. Tác giả cuốn sách viết: “Cậu ta tiếp tục lừa dối và Adele đã uống rất nhiều rượu để xoa dịu đi cảm giác đau khổ. Nhưng sự bất lực khi lỡ yêu với một anh chàng lưỡng tính đã đẩy cô xuống đáy sâu của vực thẳm”.

Và Adele đã không quên viết lên trang web cá nhân của mình rằng: “Tất cả những điều tôi muốn ở một người bạn trai thì anh ấy chưa bao giờ có”.

Khoảng tháng 8/2006, mối quan hệ của hai người đã chính thức chấm dứt.

Cuốn sách gồm nhiều phần của tác giả Marc Shapiro sẽ được ấn hành vào 17/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên