Chiêm ngưỡng nét độc đáo của triển lãm “Đồng dao mùa hạ“

VOV.VN - Đến với triển lãm, mọi người sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của hoạ sỹ Trần Thanh Thục và Lê Tuấn Anh.

Với chủ đề “Đồng dao mùa hạ”, triển lãm mỹ thuật của hai họa sĩ Lê Tuấn Anh và Trần Thanh Thục đã khai mạc ngày 23/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).
Họa sĩ Trần Thanh Thục sinh năm 1960 tại Nam Định, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật VN, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Dù được học qua sơn mài, sơn dầu, lụa… nhưng Trần Thanh Thục sớm tìm cho mình một chất liệu riêng, đó là nhũng họa tiết đầy màu sắc của vải. Bức tranh cắt vải đầu tiên được họa sĩ thực hiện khi mới 20 tuổi. Rồi cứ thế, lối đi nhỏ đã trở thành đường khi họa sĩ Trần Thanh Thục bền bỉ sáng tạo với chất liệu tranh cắt vải.
Hai họa sĩ, hai phong cách hội họa khác nhau. Người thiên về tạo hình, mảng miếng trong những tác phẩm chất liệu tổng hợp; người tinh tế với nhiều chi tiết và đầy nữ tính trong những bức tranh cắt vải. Tuy nhiên, họ lại cùng gặp nhau ở một điểm: đó là tình yêu thiên nhiên, ngợi ca vẻ đẹp cuộc sống. Triển lãm thu hút rất nhiều tới xem tranh.
Tác phẩm "Khoảng lặng" - tác giả Trần Thanh Thục.
Với “Đồng dao mùa hạ”, công chúng có thể thấy một Trần Thanh Thục tỉ mỉ với những vụn vải để kết thành những tác phẩm lộng lẫy về vùng cao hay dịu dàng tôn vinh vẻ đẹp của làng quê, với cánh đồng, dòng sông, những lũy tre xanh, giếng làng.
Xem tranh của Trần Thanh Thục và Lê Tuấn Anh, dù là cắt vải hay dùng chất liệu tổng hợp, là cuộc trở về với thiên nhiên trong lành, ở đó có những giai điệu mùa hạ cất lên, thân thuộc và ám ảnh. Trên 40 tác phẩm trong triển lãm đã phần nào cho công chúng nhận ra sự nghiêm cẩn,tận hiến với nghề. Họ cho thấy sự đúng đắn, kiên trì khi chọn cho mình một lối đi riêng trong nghệ thuật.
Ở triển lãm lần này, hai họa sĩ Lê Tuấn Anh và Trần Thanh Thục mang tới trên 40 bức tranh được sáng tác trong hai năm: 2015 – 2016. Trong đó, 25 bức tranh cắt vải của họa sĩ Trần Thanh Thục có kích thước từ 50x50cm, đến 60-120cm.  Họa sĩ Lê Tuấn Anh mang tới 20 bức tranh chất liệu tổng hợp, khổ từ 83x83cm đến 249x118cm.
Tác phẩm "Hoàng hôn" của tác giả Lê Anh Tuấn.
Ta có thể cảm nhận thấy một Lê Tuấn Anh gửi gắm những suy nghiệm về làng Việt, với “nhân vật chính” là đời cây sen lúc bừng nở lộng lẫy, khi lặng lẽ ẩn mình đầy tâm tư, trầm lắng.

Đây là triển lãm chung lần thứ hai của hai họa sĩ – hai người bạn nghề lâu năm. Triển lãm chung đầu tiên mang tên “Mùa thu” được tổ chức năm 2014 tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam – 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triễn lãm mỹ thuật “Đồng dao mùa hạ” mở cửa tự do tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (66 Nguyễn Thái Học, HN) đến hết ngày 29/5/2016.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm mỹ thuật “Đồng dao mùa hạ” - Độc đáo và tinh tế
Triển lãm mỹ thuật “Đồng dao mùa hạ” - Độc đáo và tinh tế

VOV.VN - Với chủ đề “Đồng dao mùa hạ”, triển lãm mỹ thuật của hai họa sĩ Lê Tuấn Anh và Trần Thanh Thục sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm mỹ thuật “Đồng dao mùa hạ” - Độc đáo và tinh tế

Triển lãm mỹ thuật “Đồng dao mùa hạ” - Độc đáo và tinh tế

VOV.VN - Với chủ đề “Đồng dao mùa hạ”, triển lãm mỹ thuật của hai họa sĩ Lê Tuấn Anh và Trần Thanh Thục sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Thanh Thục - người đàn bà hô biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật
Thanh Thục - người đàn bà hô biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN - Hoạ sỹ Trần Thanh Thục đã nhiều năm sống trong thế giới của những mảnh vải vụn. Chị vẫn hằng ngày miệt mài sáng tạo những tác phẩm tranh độc, lạ.

Thanh Thục - người đàn bà hô biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật

Thanh Thục - người đàn bà hô biến vải vụn thành tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN - Hoạ sỹ Trần Thanh Thục đã nhiều năm sống trong thế giới của những mảnh vải vụn. Chị vẫn hằng ngày miệt mài sáng tạo những tác phẩm tranh độc, lạ.