Chung kết 1 Got Talent: Thiếu hấp dẫn, ít kịch tính!

(VOV) - 7 tiết mục của đêm chung kết 1 Vietnam's Got Talent dù đa dạng về hình thức thể hiện nhưng không gây ấn tượng mạnh, ít kịch tính.

Đêm chung kết 1 Vietnam’s Got Talent là một cuộc tranh tài của những gương mặt đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả như "ảo thuật gia" Nguyễn Phương, chàng trai "không tay" Dương Quyết Thắng, chàng luật sư tập sự hát opera Trần Hữu Kiên, cô gái xinh đẹp biến hóa, “nổi loạn” trong giọng hát cũng như lối thể hiện trên sân khấu Hoàng Khánh Linh, những chàng trai đeo nơ duyên dáng của nhóm nhảy HFO, giọng ca núi rừng khỏe khoắn K’Tênh Đruynh Kran Jan và võ đường Thanh Phong với những màn võ thuật mạo hiểm đến thót tim.

Từng gây ấn tượng với "Hồ trên núi" ở vòng bán kết, Trần Hữu Kiên tiếp tục mang đến cho khán giả ca khúc “Yêu thương mong manh” qua bản phối mới theo phong cách opera, ca khúc này đã trở nên mới mẻ hơn và sáng tạo hơn rất nhiều.

Mặc dù có năng khiếu bẩm sinh về tài năng ca hát nhưng cũng có lúc, Trần Hữu Kiên đã “vướng” phải lỗi khi hát ca khúc “Yêu thương mong manh” này. Nếu ở những nốt thấp, chàng luật sư tập sự đã thể hiện khá thành công với chất giọng thanh, trong và đầy thiện cảm thì ở những nốt cao, không ít lần anh đã bị lạc giọng và lạc tông khi thể hiện. Tuy nhiên, màn trình diễn của Hữu Kiên vẫn nhận được những lời khen của giám khảo.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Bạn đã biến một bài hát nhạc pop thành 1 bài hát rất sang trọng, cổ điển. Ngoài việc có 1 số chỗ đã chệch nhịp chắc là do cảm xúc của bạn, còn lại thì phần trình diễn của bạn rất tốt”.

Giám khảo Thúy Hạnh nói: “Bạn đã mang lại bất ngờ cho nhiều người, với hình thức của mình, và cả cách chọn ca khúc của bạn nữa”.

Giám khảo Thành Lộc bày tỏ quan điểm:Bạn đã hát rất hay, nó cho tôi cảm xúc rất dạt dào. Bạn còn hát rất rõ lời, cho nên sức biểu cảm vào được trái tim của từng người. Đây là phần hát hay nhất tối nay”.

Nếu như ở vòng loại sân khấu, Hoàng Khánh Linh đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả bằng hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính khi thể hiện ca khúc “Sương Mai” cùng hình ảnh một cô gái “nổi loạn” và đầy phong cách khi hát ca khúc rock tiếng Anh “Together Alone” trong đêm bán kết thì sang đến đêm chung kết lần này, cô gái xinh đẹp Khánh Linh đã thể hiện một bài hát theo phong cách hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện trong những vòng thi trước.

Hoàng Khánh Linh

Được sự hỗ trợ của nhóm bạn thân thiết và cũng là những thí sinh cùng thi Bán kết 1 với cô – nhóm Oxy, Khánh Linh đã lựa chọn bài hát “Ain't no other man - một ca khúc khá khó về nhịp phách, đòi hỏi khả năng thanh nhạc cao cho đêm chung kết lần này. Tuy nhiên, sự mạo hiểm trong cách chọn bài vô tình đã để lộ những khiếm khuyết trong giọng hát của cô.

Giám khảo Huy Tuấn - một người có chuyên môn về âm nhạc đã thẳng thắn cho rằng: “Bạn khá liều lĩnh khi chọn ca khúc này, nếu bạn không có nền tảng tốt và bản lĩnh sân khấu thì khó lòng mà trình diễn tốt được”.

Thầy giáo mê ảo thuật Nguyễn Phương chỉ với những đạo cụ hết sức đơn giản nhưng bằng sự duyên dáng của mình đã chinh phục đông đảo khán giả theo dõi chương trình từ những vòng thi trước. Chính vì vậy, Nguyễn Phương đã trở thành thí sinh nhận được khá nhiều kỳ vọng của giám khảo và khán giả bởi những màn ảo thuật tương đối hấp dẫn và thú vị.

Nguyễn Phương

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của mọi người, tiết mục trình diễn của Nguyễn Phương tại đêm chung kết dường như đã chưa thực sự thu hút được người xem. Nếu như màn biến một con cá thành 10 con cá nhỏ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả thì màn “tung hứng” của anh cùng nghệ sỹ Thành Lộc khi thực hiện hành động làm nước vẫn giữ nguyên vẹn được trong chai đã không khiến người xem phải ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tiết mục không có sự mới mẻ, sáng tạo, thậm chí bị coi là “nhạt” và thiếu hấp dẫn.

Giọng hát khỏe khoắn tuy còn thô mộc của K’Tênh Đruynh Kran Jan đã “gây sốt” từ ngay từ vòng loại. Đầy nội lực và cảm xúc với bài “Đôi chân trần”, Đruynh còn khiến giám khảo Thành Lộc phải đập bàn đầy phấn khích khi hát mộc bài “Trái tim bên lề”. Rồi đến “Dẫu có lỗi lầm” trong vòng bán kết, giọng hát khỏe khoắn như một lời tỏ tình mãnh liệt, Đruynh tiếp tục chinh phục khán giả để vào tốp 3 được bình chọn cao nhất và được giám khảo lựa chọn để vào vòng chung kết.

K’Tênh Đruynh Kran Jan

Đến với vòng chung kết, chàng trai người Lạch này đã tiếp tục tận dụng thế mạnh là giọng hát “đặc sản” của Tây Nguyên để thể hiện một ca khúc trữ tình lãng mạn với tựa đề “Bài hát ru cho anh” của nhạc sỹ Dương Thụ. Và phần trình diễn của Đruynh đã nhận được những ý kiến trái chiều từ phía giám khảo.

Nếu như giám khảo Thúy Hạnh yêu thích phần sau trong tiết mục của Đruynh vì anh đã khoe được chất giọng khỏe khoắn của mình thì giám khảo Huy Tuấn lại bày tỏ anh thích phần đầu vì không phải lúc nào, giọng hát khỏe cũng có thể áp dụng được vào bài hát.

Những chàng trai đeo nơ duyên dáng nhóm HFO ngay từ vòng loại đã chiếm được cảm tình của khán giả bởi những bài nhảy hài hước và những tạo hình ấn tượng. Nhưng điểm đáng nhớ nhất của nhóm chắc hẳn là những “chiếc nơ phong thủy” đã làm nên thương hiệu của HFO.

Nhóm HFO

Tại đêm thi chung kết, mặc dù được khán giả yêu thích bởi vẻ tinh nghịch, duyên dáng với lợi thể hoạt náo và phần âm nhạc sôi động nhưng màn trình diễn của nhóm HFO vẫn chưa thực sự tròn trịa. Các động tác linh hoạt, dứt khoát nhưng tiết mục đã bị đánh giá thiếu sáng tạo và không có sự đột phá, gây bất ngờ cho người xem.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Tôi thấy các bạn mạnh về sân khấu, có tiết mục màu sắc và vui nhộn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chưa phải là phần trình diễn tốt nhất của các bạn”.

Dương Quyết  Thắng là một trong những thí sinh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhất trong vòng bán kết vừa qua với câu chuyện xúc động về nghị lực sống và tâm hồn tràn ngập âm nhạc. Với ca khúc quen thuộc “Đứa bé”, chàng trai không tay này dường như đã chạm vào trái tim của hàng triệu khán giả xem truyền hình – những người đã cho anh chiếc vé vào vòng chung kết.

Dương Quyết Thắng 

Trong vòng chung kết, Quyết Thắng đã mang đến một tiết mục vui tươi khác với những gì anh đã thể hiện trong các vòng trước đó. Với ca khúc “Và tôi cũng yêu em”, có thể giọng hát của Quyết Thắng chưa thật sự xuất sắc nhưng tình cảm và niềm đam mê của Thắng thì dường như đã được gửi trọn trong ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy.

Ba vị giám khảo của chương trình đều nhất quán với ý kiến Quyết Thắng không có thế mạnh về giọng hát nhưng việc chơi đàn của anh chính là thông điệp mạnh mẽ về nghị lực sống.

Gây ấn tượng với tiết mục dùng răng nâng giám khảo Thúy Hạnh tại vòng loại và tiết mục nằm trên mảnh thủy tinh để búa tạ đập vỡ tảng đá đè trên người tại vòng bán kết, võ đường Thanh Phong là đại diện xứng đáng của thể loại mạo hiểm đến với vòng chung kết Got Talent mùa 2.


Nhóm Võ đường Thanh Phong

Trong vòng chung kết, võ đường Thanh Phong đã lựa chọn những tiết mục còn mạo hiểm hơn những gì đã thể hiện tại các vòng trước với màn nhảy qua lửa. Bên cạnh đó, nhóm còn mạo hiểm thể hiện màn dùng miệng nâng người bằng khăn với hai thanh mũi giáo đâm vào ngực của người nâng. Sau đó, một người khác đã đặt tấm xi măng lên lưng của người nâng và dùng búa đập tới tấp. Tiết mục đầy nguy hiểm của nhóm đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía giám khảo.

Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng thì phần trình diễn này của Võ đường Thanh Phong không quá đặc sắc bởi đây là màn trình diễn cũ, không tạo được sự đột phá và gây bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh những tiết mục mạo hiểm, võ đường Thanh Phong cũng muốn lồng vào đó thông điệp về việc góp sức gìn giữ bờ cõi của quê hương đất nước.

Nhận xét về màn trình diễn này, giám khảo Huy Tuấn cho biết: "Các bạn mang lại hình ảnh mạnh mẽ về những người chiến sĩ bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ nước nhà. Tiết mục của các bạn chưa khiến tôi cảm thấy đặc sắc trong phần dàn dựng sân khấu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam’s Got Talent: Chờ đêm thi ở "Bảng tử thần"
Vietnam’s Got Talent: Chờ đêm thi ở "Bảng tử thần"

(VOV) -Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent sẽ là một đêm thi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng đã thành công ở vòng thi sơ loại.

Vietnam’s Got Talent: Chờ đêm thi ở "Bảng tử thần"

Vietnam’s Got Talent: Chờ đêm thi ở "Bảng tử thần"

(VOV) -Bán kết 6 Vietnam’s Got Talent sẽ là một đêm thi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng đã thành công ở vòng thi sơ loại.

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent
Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

(VOV) -Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh là hai gương mặt xuất sắc nhất bán kết 6 lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent.

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

Thiếu nữ hát dân ca vào chung kết Got Talent

(VOV) -Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh là hai gương mặt xuất sắc nhất bán kết 6 lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent.

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?
Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

(VOV) - Sau vòng loại khiến giám khảo và khán giả khâm phục, nhóm trẻ mồ côi “Hoa Mẫu Đơn” hứa hẹn làm nên chuyện ở vòng bán kết tối 31/3.

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

Nhóm xiếc trẻ mồ côi sẽ làm nên chuyện ở Got Talent?

(VOV) - Sau vòng loại khiến giám khảo và khán giả khâm phục, nhóm trẻ mồ côi “Hoa Mẫu Đơn” hứa hẹn làm nên chuyện ở vòng bán kết tối 31/3.

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent
Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

(VOV) - Đúng như dự đoán, nhóm Hoa Mẫu Đơn và cô gái thổi sáo Huyền Trang đã giành 2 tấm vé cuối cùng vào chung kết Got Talent.

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

Nhóm trẻ mồ côi và cô gái thổi sáo vào chung kết Got Talent

(VOV) - Đúng như dự đoán, nhóm Hoa Mẫu Đơn và cô gái thổi sáo Huyền Trang đã giành 2 tấm vé cuối cùng vào chung kết Got Talent.

Cô gái hát dân ca được tung hô là “của hiếm” ở Got Talent
Cô gái hát dân ca được tung hô là “của hiếm” ở Got Talent

(VOV) - Với ngón đàn điêu luyện cùng giọng hát ngọt ngào, Nguyễn Kiều Anh đã thực sự làm lay động trái tim của khán giả.

Cô gái hát dân ca được tung hô là “của hiếm” ở Got Talent

Cô gái hát dân ca được tung hô là “của hiếm” ở Got Talent

(VOV) - Với ngón đàn điêu luyện cùng giọng hát ngọt ngào, Nguyễn Kiều Anh đã thực sự làm lay động trái tim của khán giả.

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent
Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

(VOV) - Với phần đầu tư khá bài bản cùng nghị lực vượt lên số phận, nhóm trẻ mồ côi Hoa Mẫu Đơn tiếp tục làm hài lòng 3 vị giám khảo.

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

Màn xiếc của nhóm trẻ mồ côi gây ấn tượng ở Got Talent

(VOV) - Với phần đầu tư khá bài bản cùng nghị lực vượt lên số phận, nhóm trẻ mồ côi Hoa Mẫu Đơn tiếp tục làm hài lòng 3 vị giám khảo.