Con "đại gia" đi ăn xin, bố "đại gia" đi bắt cá

VOV.VN -Trong tập 2 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các cặp bố con đã phải trải qua rất nhiều thử thách: con đi ăn xin, bố đi bắt cá, rất nhiều vất vả.

Tiếp nối buổi gặp mặt đầu tiên đầy bỡ ngỡ của tuần trước, tập thứ 2 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 2 là một hành trình đầy ắp những khó khăn, thử thách, những nụ cười và không ít những giọt nước mắt. Rời xa chốn đô thị xa hoa để về những vùng quê và trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa là một thách thức với không chỉ các bạn nhỏ mà còn với cả các bố.


Cũng giống như mùa đầu tiên, các bé tham gia chương trình được giao nhiệm vụ đi tới nhà của người dân địa phương và xin đồ ăn. Với những đứa trẻ thành phố quen được bố mẹ chăm bẵm, đây thực sự là một nhiệm vụ “khó nhằn”. Tốt Ti, Chíp, Hà My hay Kim Bảo đều không khỏi cảm thấy ngại ngùng, bỡ ngỡ khi phải đi xin thức ăn từ những người lạ mặt.



Nhiệm vụ vào làng xin thức ăn đã khiến các bé vô cùng lúng túng và ngượng ngịu do chưa quen tiếp xúc với người lạ trong tình huống này. Các ông bố đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn cho các con mình nhưng không chỉ là cách xin thực phẩm mà còn là cách ứng xử lễ phép với người lớn và cách xin sự giúp từ mọi người. Vượt qua những khó khăn ban đầu, các bé đã có một ngày thành công rực rỡ với những chiếc giỏ đựng đầy.


Thử thách giành cho các bố lần này là xuống ao bắt cá bằng nơm để chuẩn bị cho bữa tối. Những diễn viên, ca sĩ và doanh nhân nổi tiếng đã vô cùng chật vật với nhiệm vụ khó khăn này mặc dù được sự cổ vũ và hướng dẫn nhiệt tình của người dân xung quanh.

Nhưng không thể "mất mặt" trước các con, sau gần 2 giờ đồng hồ nỗ lực và kiên trì bắt cá, các bố cũng đã có những chiếc giỏ đầy cá. 

 

Được các con tiếp lửa, các ông bố thành thị như được nạp thêm năng lượng và liên tục bỏ vào nơm những chú cá chắc nịch. Cuối cùng, các ông bố cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên của chương trình. Thế nhưng, khác với các ông bố còn lại, doanh nhân Đỗ Minh lại đem thả chú cá mà vất vả lắm anh mới bắt được. Khi cậu con trai Tốt Ti hỏi lý do, anh trả lời: “Nhà mình đã có đủ đồ ăn rồi nên hãy thả con cá này đi để nó được sống”.


Bữa cơm tự nấu đầu tiên trôi qua trong tiếng cười và niềm vui, sự hào hứng của các con khi không thường xuyên được ăn cơm bố nấu. Ông bố khéo léo Mạnh Trường đã có bữa cơm thành công và được các bé yêu thích nhất.

Quay trở lại với các gia đình khác, sau khi thu thập đủ thực phẩm cần thiết, quá trình nấu ăn cho bữa tối của các bố đã chính thức bắt đầu. Dễ dàng nhận thấy, trong thực đơn của hầu hết các bố đều có sự xuất hiện của trứng gà – món ăn yêu thích của nhiều đứa trẻ. Ngoài ra, lý do khiến các bố lựa chọn nấu món ăn này cũng bởi sự đơn giản và tiện dụng của nó. Tuy không có được nguyên vật liệu cầu kỳ, hấp dẫn hay kỹ thuật nấu nướng siêu đẳng của các bà mẹ, song, 4 ông bố của Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 2 đã nấu cho các con những món ăn bằng chính tình thương yêu của mình.


Kết thúc bữa tối đầu tiên bên nhau, các bé được BTC cho ít phút để trò chuyện cùng mẹ. Không kiềm được nỗi nhớ mẹ, nhiều bé đã rơi nước mắt. Càng xa mẹ lâu, các bé lại càng hiểu được giá trị của mỗi phút giây bên mẹ. Và, khi được đồng hành cùng bố trong hành trình đầy ắp những bất ngờ và khó khăn của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" các bé lại càng biết quý trọng sự ấm áp, chở che của các bố.

Đêm đầu tiên của các bé ở một vùng đất xa lạ đã khép lại. Liệu, ngày hôm sau, các gia đình sẽ gặp những thử thách gì? Hãy cùng đón xem "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" tập 3 phát sóng lúc 12h00 trưa ngày 27/6 trên kênh VTV3!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”
Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

VOV.VN - Nam ca sĩ vừa phát hành online 2 ca khúc “Tôi muốn về nhà” và “Cho tôi trở về tuổi thơ” trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Hoàng Bách phát hành online ca khúc trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

VOV.VN - Nam ca sĩ vừa phát hành online 2 ca khúc “Tôi muốn về nhà” và “Cho tôi trở về tuổi thơ” trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá
“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

VOV.VN - Khoảnh khắc hớ hênh của MC Phan Anh trên sóng truyền hình khiến Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực cũng phải “dở khóc dở cười”.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?“: Phan Anh suýt bị tụt quần khi bắt cá

VOV.VN - Khoảnh khắc hớ hênh của MC Phan Anh trên sóng truyền hình khiến Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực cũng phải “dở khóc dở cười”.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

(VOV) - Do thay đổi thời tiết và lịch trình bận rộn, sức khỏe của đạo diễn Trần Lực sụt giảm và buộc phải nhập viện để nghỉ ngơi.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Trần Lực nhập viện vì kiệt sức

(VOV) - Do thay đổi thời tiết và lịch trình bận rộn, sức khỏe của đạo diễn Trần Lực sụt giảm và buộc phải nhập viện để nghỉ ngơi.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai Hoàng Bách mất tích bí ẩn
Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai Hoàng Bách mất tích bí ẩn

VOV.VN - Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Tê Giác bỏ nhóm đi một đường khác và mất tích một cách bí ẩn.

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai Hoàng Bách mất tích bí ẩn

Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Con trai Hoàng Bách mất tích bí ẩn

VOV.VN - Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Tê Giác bỏ nhóm đi một đường khác và mất tích một cách bí ẩn.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư
"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

"Bố ơi! Mình đi đâu thế?": MC Phan Anh phạt con gái vì tính tiểu thư

VOV.VN - Trong lúc các bố và bé đang luyện tập cho vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”, bé Bo lại bĩu môi tỏ vẻ chê bai mọi người.