Con gái Michael Jackson mãi buồn vì mất cha

Trả lời phỏng vấn với MC huyền thoại Oprah Winfrey, cô con gái 14 tuổi của anh Paris Jackson chia sẻ rằng cô vẫn chưa hết buồn kể từ ngày mất cha.

Chia sẻ với MC nổi tiếng, Paris Jackson nói rằng cuộc sống của cô đã thay đổi kể từ ngày mất cha. Tuy nhiên, cô vẫn đến trường để học như các bạn cùng trang lứa khác. Và cô bé cũng thừa nhận rằng cô luôn bị bạn bè trêu trọc mỗi khi đi học nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với cô.

Paris Jackson

“Mọi người thi thoảng lại chọc ghẹo cháu nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả. Có thể họ ghen tỵ với cháu… Mà cháu cũng không biết thế nào nữa”- Paris Jackson chia sẻ.

Trước đây, Paris Jackson luôn cảm thấy “hơi khó chịu” khi mỗi lần ra phố cô phải dùng khăn che mặt. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu rằng cha cô chỉ muốn bảo vệ con trước mọi sự “xăm xoi” của giới truyền thông.

Hiện tại, khi không còn cha nữa, Paris Jackson vẫn luôn có vệ sỹ kề bên. Cô chia sẻ rằng cô không cảm thấy thoải mái trước tình cảnh này và điều này còn khiến bạn bè của cô đôi khi phải phát sợ.

Tiết lộ những dự định trong tương lai, Paris Jackson nói rằng cô muốn được trở thành diễn viên. Và bộ phim đầu tiên của cô với tựa đề “Lundon's Bridge and the Three Keys” sẽ ra mắt khán giả vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên