Cướp biển Caribe trở lại màn ảnh với phiên bản 3D

Phần 4 của seri phim này có tên "On Stranger Tides" (Những cơn thủy triều lạ) và lần đầu tiên được thực hiện dưới công nghệ 3-D.

Chàng cướp biển bản lĩnh và tài ba trong seri phim ăn khách "Cướp biển vùng Caribe", đã đánh bại vị thần Sấm quyền lực trong "Thor" và tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi lôi kéo hàng triệu khán giả hâm mộ Bắc Mỹ tới rạp để xem phần 4 của bộ phim vừa ra mắt cuối tuần qua.

Theo các số liệu công bố ngày 23/5, phần 4 của seri phim này có tên "On Stranger Tides" tạm dịch là “Những cơn thủy triều lạ” và lần đầu tiên được thực hiện dưới công nghệ 3D, đã giúp nhà sản xuất "bỏ túi" khoản doanh thu đáng mơ ước hơn 90 triệu USD chỉ trong ba ngày cuối tuần qua.

Phim cướp biển Caribe trở lại màn ảnh với phiên bản 3D.

Bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ cuối tuần qua cho thấy chàng cướp biển lừng danh đã bỏ các đối thủ đáng gờm khác một khoảng cách rất xa. "Bridesmaids" (Các nàng phù dâu), siêu phẩm hài đình đám của hãng Universal, dù xếp vị trí thứ hai song cũng chỉ mang về doanh thu  21 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu.

Trong khi đó, sau 2 tuần liên tiếp thống lĩnh bảng xếp hạng, bộ phim thuộc thể loại sử thi "Thor", đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ ba, với doanh thu hơn 15 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim trong ba tuần đầu công chiếu lên tới 145 triệu USD. Một bộ phim "bom tấn" khác là "Fast Five", phần thứ 5 trong xeri phim về xe hơi tốc độ, cũng bị lùi một bậc xuống thứ 4, thu về hơn 10 triệu USD. Tổng doanh thu của bộ phim kể từ khi ra rạp hồi tháng trước là 186 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên