Đêm thơ - nhạc “Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm và chiến sỹ áo trắng”

Vinh danh các thế hệ thầy thuốc Việt Nam

Tối 24/2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2009), Bộ Y tế đã tổ chức đêm sinh hoạt truyền thống “Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm và chiến sỹ áo trắng”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cùng đại diện các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố và 455 cán bộ y tế xuất sắc cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại đêm giao lưu, Thứ trưởng Trần Chí Liêm chia sẻ: Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đội ngũ các chiến sĩ áo trắng đã có mặt trên khắp các chiến trường để cứu chữa thương bệnh binh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dưới mưa bom, bão đạn của quân thù. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường vì sự toàn thắng của dân tộc. Cùng với nhân dân cả nước, các chiến sỹ khoác áo blouse đã làm nên bản anh hùng ca của lòng quả cảm. Trong đó, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm chính là biểu tượng cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và các thế hệ y, bác sĩ Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng cũng khẳng định: Nhiều thế hệ bác sĩ, y sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế, cả trong lửa đạn cũng như trong thời bình đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của ngành y tế Việt Nam, trong đó phải kể đến công lao to lớn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ y tế ở miền núi, vùng sâu, biên giới hải đảo. Đêm giao lưu chính là dịp để vinh danh những con người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp y tế nước nhà.

Thông qua các ca khúc và các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đêm sinh hoạt truyền thống, các đại biểu đã được sống lại một thời kỳ hào hùng của dân tộc cùng với sự phát triển không ngừng của các thế hệ y, bác sĩ Việt Nam. Trong đêm này, các nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Hoàng Nhuận Cầm đã ôn lại những câu chuyện về tấm gương của các anh hùng liệt sĩ tuổi 20 và tôn vinh vẻ đẹp cao quý của đội ngũ cán bộ ngành y tế. Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của bác sĩ, liệt sĩ, anh hùng Đặng Thuỳ Trâm cũng đã đến tham dự đêm giao lưu và chia sẻ những câu chuyện cảm động về người nữ bác sĩ đã hy sinh nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đêm giao lưu thực sự là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống ngành y, vun đắp tình yêu nghề và trách nhiệm cao cả của những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên