“Kẻ cắp xe đạp”- phim hay của mọi thời đại

Ra đời năm 1948, bộ phim này đã đoạt được giải thưởng Academy Honorary Award và được tạp chí Sight and Sound bầu chọn là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại.

“Kẻ cắp xe đạp”- bộ phim mang đậm chất hiện thực sâu sắc của đạo diễn Vittorio De Sica và đã đón nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ phía các nhà phê bình trong suốt mấy chục năm qua.

Đây luôn được coi là một bộ phim điển hình cho trào lưu phim hiện thực và đã nhận được giải Oscar dành cho “Phim nước ngoài hay nhất” năm 1949.

Cảnh trong phim "Kẻ cắp xe đạp"

“Kẻ cắp xe đạp” là một cuộc tìm kiếm giá trị của con người, thể hiện qua tâm hồn của nhân vật chính trong phim.

Phim là câu chuyện về Atonio Ricci- một người đàn ông bị mất cắp chiếc xe đạp, một phương tiện mưu sinh thiết yếu quyết định sự sống còn của 3 con người trong ngôi nhà bé nhỏ.

Anh ta và cậu con trai tên Bruno đi tìm lại chiếc xe giữa sự tuyệt vọng ngày càng dâng cao khi những dấu vết tình nghi đều dần rơi vào sự phủ nhận. Cuối cùng, trong cơn khốn quẫn, người đàn ông đã lấy cắp một chiếc xe đạp dựng bên đường và bị đám đông vây bắt.

Từ một người nghèo vô tội, mong muốn có một công việc, anh bỗng trở thành nạn nhân đáng thương của vụ ăn cắp xe đạp và bây giờ, hoàn cảnh đang dồn đẩy anh vào tội lỗi, trở thành kẻ phạm tội, kẻ ăn cắp.

Đó chính là quá trình bần cùng hóa của Ricci.

Trong trường hợp này, dường như người xem có thể thông cảm được với Ricci, bởi anh không thể hành động một cách thản nhiên, trong anh có sự đấu tranh tư tưởng, sựu giằng xé lương tâm. Và dường như sự trăn trở của Ricci cũng là nỗi trăn trở của người xem.

Đề tài của “Kẻ cắp xe đạp” là đề tài hiện thực xã hội, miêu tả xã hội nước Ý sau chiến tranh, kinh tế suy sụp, đời sống khó khăn, bi kịch cỉa các gia đình nghèo, kiếm việc làm là việc không hề đơn giản nên vợ Ricci đã quyết định bán hết chăn đệm để mua xe đạp theo yêu cầu của công việc.

Cốt chuyện đơn giản, chỉ xoay quanh việc mất xe đạp và đi tìm, nhưng qua đó chúng ta hiểu được sự bế tắc, khó khăn của người nghèo.

Kết thúc phim là sự bế tắc không giải quyết được. Và bi kịch được nêu lên trong phim không chỉ là bi kịch của gia đình Ricci mà đó còn là bi kịch của xã hội thời đó, mình anh không thể giải quyết được.

Bộ phim “Kẻ cắp xe đạp” sẽ được trình chiếu vào 21 giờ ngày Chủ nhật 18/3 trên kênh VTV1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên