"Mang âm nhạc đến bệnh viện" sẽ có mặt ở TP HCM

Cảm động và trăn trở trước những hoàn cảnh éo le của các bệnh nhân, ca sỹ Thái Thùy Linh đã ấp ủ những dự định về “Mang âm nhạc đến bệnh viện” trong một thời gian khá dài.

Tiếp nối những thành công thu được từ các buổi biểu diễn trước ở nhiều bệnh viện khác nhau trên địa bàn Hà Nội, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi cuộc hành trình.

Thông điệp “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc tới bệnh viện để đổi lấy nụ cười hiếm hoi nơi này” vẫn được truyền tải một cách đầy ý nghĩa. Vì thế, những tiếng cười, sự cổ vũ của các y bác sỹ cũng như bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân chính là thành công lớn nhất mà chương trình đạt được sau mỗi buổi diễn ở các bệnh viện.

Ca sỹ Thái Thùy Linh- Đại sứ chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã dành ít phút để trò chuyện với phóng viên VOV online.

Ca sỹ Thái Thùy Linh (ảnh: Lao động)

PV: Dự án mang âm nhạc đến bệnh viện đã diễn ra được gần 1 năm rồi. Là người có sáng kiến đầu tiên trong dự án này, chị đánh giá như thế nào về hiệu quả của dự án này?

Thái Thùy Linh: Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện cho đến thời điểm này đã thực hiện được 19 số đến các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Với tư cách là người đã theo chương trình từ những ngày đầu tiên, thực sự để nói một điều gì đó đánh giá về chương trình thì tôi e rằng sẽ hơi chủ quan.

Tuy nhiên, đối với ekip thực hiện chương trình và nghệ sỹ chúng tôi, thành công lớn nhất cho đến giờ này, đó chính là những nụ cười, những niềm hy vọng và sự lạc quan trong ánh mắt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những y bác sỹ ở những bệnh viện- nơi mà chương trình đi qua. Chúng tôi cho rằng đó là món quà lớn nhất, thành công lớn nhất mà chương trình đã đạt được.

PV: Vậy dự án đã được gần 1 năm, chị ấn tượng với kỷ niệm nào nhất khi làm dự án này?

Thái Thùy Linh: Gần 1 năm có quá nhiều kỷ niệm khi chúng tôi Mang âm nhạc đến bệnh viện. Có những kỷ niệm vui nhưng khiến ta lại có thể rưng rưng xúc động.

Ca khúc: Trở về

Sáng tác: Châu Kỳ

Thể hiện: Thái Thùy Linh

Tôi nhớ lại chương trình cũng khá đặc biệt khi chúng tôi đến bệnh viện 09- bệnh viện chuyên điều trị cho những bệnh nhân HIV ở giai đoạn cuối. Hôm đó, các nghệ sỹ đã chia sẻ với nhau rằng lần đầu tiên đi hát mà thấy khán giả ngủ nhiều như thế. Lúc đầu chúng tôi cũng hơi buồn khi thấy 2/3 các bệnh nhân chính thức bắt đầu ngủ gật khi nhạc chỉ nổi lên được chừng 30 phút. Thắc mắc, không hiểu tại sao như vậy, chúng tôi đã quyết tâm hỏi các bác sỹ thì các bác sỹ ở đây nói rằng như thế là chương trình rất thành công. Bởi vì bệnh viện 09 này có đặc thù riêng là ở đây, rất nhiều người trước đó đã từng sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Khi nhạc nổi lên, họ cảm thấy thư thái, thư giãn và họ chính thức… ngủ gật. Thực sự, các bác sỹ của bệnh viện này ít nhận được sự quan tâm nói chung của xã hội cũng như của những người nhà bệnh nhân. Ở đó, các bệnh nhân rất ít khi có người nhà đến thăm nom và khi chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện được thực hiện ở đó, quả thực niềm vui như được nhân đôi. Tôi nghĩ đó là một món quà tinh thần hết sức có ý nghĩa với tất cả các y bác sỹ điều trị nơi đây. Đấy là những kỷ niệm mà chúng tôi, những người mang âm nhạc đến bệnh viện rất nhớ và vui, cảm thấy có cái gì đó ngộ nghĩnh. Thực sự đó là điều rất đặc biệt mà chúng tôi không thể nói bằng lời.

Ca sỹ Thái Thùy Linh (ảnh: Đất việt)

PV: Dự án đã trải qua 19 số, vậy trong tương lai thì dự án này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào?

Thái Thùy Linh: Hiện nay trong suốt thời gian vừa rồi chúng tôi đã thực hiện được việc cứ 2 tuần tổ chức 1 chương trình mang âm nhạc đến 1 bệnh viện trên địa bàn thủ đô Hà Nội, nơi mà có nhiều bệnh viện tuyến đầu nhất.

Cuối tháng 8 này, ngày 30 và 31/8, chúng tôi sẽ có 2 chương trình đầu tiên tổ chức tại TP.HCM. Ngày 30 sẽ là mang âm nhạc đến bệnh viện Nhi Đồng 1 và ngày 31/8 là mang âm nhạc đến bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi hy vọng trong thời gian ngắn tới đây, cụ thể vào năm 2013, mỗi tháng chúng tôi sẽ thực hiện được 2 chương trình ở Hà Nội, 1 chương trình ở TP.HCM và sẽ cố gắng để có ít nhất một chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện ở 1 tỉnh nào đó trên toàn quốc. Và cứ như thế, cuộc hành trình sẽ liên tục và chúng tôi sẽ được đến tất cả các bệnh viện, các trung tâm y tế tuyến đầu trên toàn đất nước.

PV: Ý tưởng nào khiến chị “Mang âm nhạc đến bệnh viện”?

Thái Thùy Linh: Để có được chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện, tôi thực sự phải cảm ơn một bác sỹ nữ ở viện Bỏng quốc gia.

Ca khúc: Rêu Phong

Sáng tác: Tuấn Khanh

Thể hiện: Thái Thùy Linh

Trong một lần tôi cùng bạn bè của mình vào tặng quà cho các bệnh nhân nghèo phải ở lại ăn tết, tôi có nghe nữ bác sỹ đó chia sẻ rằng với đặc thù công việc rất bận rộn và đầy áp lực, các y bác sỹ ở đây có rất ít thời gian để có thể đến những tụ điểm vui chơi, đến những rạp hát, rạp chiếu phim để đáp ứng nhu cầu giải trí, nhu cầu đời sống tinh thần mà các anh chị mong muốn. Nữ bác sỹ đó chia sẻ rằng nếu có những dịp các nghệ sỹ vào bệnh viện để thăm bệnh nhân thì không phải mang quà bằng vật chất mà chỉ cần hát 1, 2 bài kể cả không có nhạc cũng được. Chính từ những chia sẻ này, tôi rất cảm động và cảm thấy trăn trở. Sau đó tôi đã ấp ủ trong một thời gian khá dài để có thể tổ chức chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện.

Không chỉ hát cho các y bác sỹ, các cán bộ công nhân viên y tế mà chúng tôi còn hát cho các bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện. Khẩu hiệu của chúng tôi là “Chúng tôi không biểu diễn mà chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện” để đổi lấy nụ cười vốn dĩ đã rất hiếm hoi ở nơi này.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên