Một năm với âm nhạc đường phố LUALA Concert

Sự kiện đã thu hút hơn 600 khán giả bao gồm những khách hàng thân thiết, các nghệ sỹ trẻ và đông đảo người dân Thủ đô.

Ngày 15/4, LUALA đã tổ chức chương trình Hòa nhạc LUALA đặc biệt để chào mừng một năm ngày thành lập. Sự kiện đã thu hút hơn 600 khán giả bao gồm những khách hàng thân thiết, các nghệ sỹ trẻ và đông đảo người dân Thủ đô.

Chương trình được chia thành bốn phần: phần 1 là màn trình diễn của ban nhạc Phù Sa; phần 2 là phần trình diễn của dàn kèn; phần 3 là sự quay trở lại của dàn nhạc Luala Concert Thu Đông 2011 và cuối cùng là màn kết hợp của nhạc jazz và cổ điển.

Với 4 tác phẩm, No.1 và No.3 của V.Potavanch, Broadway Baby của Stephen Sondheim và A Tribute to M.G.M được chuyển soạn bởi Paul Nagle, phần phối hợp độc đáo giữa dàn dây và bộ hơi đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả những người tới xem.

Vũ Tuấn Kiệt và những bức tranh do em vẽ

Vào buổi chiều cùng ngày, LUALA cũng chính thức khai mạc triển lãm “Kiệt” của Vũ Tuấn Kiệt. Mới 8 tuổi, Vũ Tuấn Kiệt đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đặc biệt. Là một em bé thích phương pháp học hành khác. Kiệt không tới trường như các bạn đồng trang lứa mà em theo học cùng gia đình kiến trúc sư Phó Đức Tùng, dành thời gian để “thám hiểm cuộc sống”, để tập làm vườn, tập chăn nuôi, học nhiều môn khác nhau như ngoại ngữ, violon, vẽ kiến trúc…

46 tác phẩm là 46 cái nhìn khác nhau và vô cùng đặc biệt của Kiệt về cuộc sống, bao trùm nhiều chủ đề như phố xá, hệ sinh thái, các loài động vật, giới, hiện tượng tự nhiên và thậm chí cả sự đô thị hóa của nông thôn ngày nay. Theo Kiệt, điều quan trọng nhất là tự do. Nhưng con người vốn không hoàn hảo, nên không thể đạt tới tự do thực sự. Ấn tượng về tranh của Kiệt có thể đa dạng, nhưng rõ ràng nhất là tính tự do.

Với trí tưởng tượng phong phú đến mức bất ngờ của một em nhỏ 8 tuổi, Kiệt đã vẽ những bức tranh lạ lùng bằng một cái nhìn vừa trong trẻo lại vừa rất chín chắn.

Chương trình đã thu hút và nhận được sự cổ vũ của rất nhiều khán giả

Chương trình được chia thành bốn phần: phần 1 là màn trình diễn của ban nhạc Phù Sa; phần 2 là phần trình diễn của dàn kèn; phần 3 là sự quay trở lại của dàn nhạc Luala Concert Thu Đông 2011 và cuối cùng là màn kết hợp của nhạc jazz và cổ điển.

 

Những bức ảnh do Vũ Tuấn Kiệt vẽ bằng cái nhìn vừa trong trẻo lại vừa rất chín chắn

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên