Ra mắt cuốn sách "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi"

Phần lớn cuốn sách này không nói về bóng đá Ý, mà lại nói về những nơi tác giả đã đi qua, những điều tác giả đã trải nghiệm

Nhà báo Anh Ngoc, tác giả cuốn sách Nước Ý, câu chuyện tình của tôi
"Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" là tên cuốn sách đầu tay của tác giả Trương Anh Ngọc, nguyên trưởng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Italy. Đúng như tên gọi, những trang viết của cuốn sách giúp người đọc cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt "kéo dài 30 năm" của anh với đất nước hình chiếc ủng.

Khán giả Việt Nam biết đến Trương Anh Ngọc với tư cách một nhà báo, bình luận viên thể thao gắn liền với các bài viết, chương trình tường thuật, bình luận giải bóng đá Series A trên nhiều kênh sóng. Chính tình yêu bóng đá đã đưa Anh Ngọc đến với đất nước Italia, để rồi từ đó anh khám phá ra đó là xứ sở "không chỉ có bóng đá, mà còn là kinh đô của thời trang, của những kiệt tác nghệ thuật phi thường; không chỉ của những điều lớn lao cao đẹp mà còn là những nét thật gần gũi, giản dị".

Tác giả Trương Anh Ngọc nói: "Phần lớn cuốn sách này không nói về bóng đá Ý, mà lại nói về những nơi tôi đã đi qua, những điều tôi đã trải nghiệm và những người tôi đã gặp, từ đó nói lên tính của con người Ý, nói lên văn hóa, xã hội lịch sử. Bao trùm lên tất cả là tình yêu của tôi với nước Ý".

Có mặt tại buổi lễ ra mắt sách diễn ra hôm nay (23/5) tại Hội quán Trung Nguyên có một độc giả đặc biệt, anh Lê Thanh Hải, một người bạn của tác giả Anh Ngọc, một người chia sẻ với anh tình yêu bóng đá Ý, câu lạc bộ AC Milan. Điểm đặc biệt, anh Hải là một người khuyết tật không thể tự đi lại bằng đôi chân của mình. Chia sẻ cảm nhận khi cầm cuốn sách trên tay, anh Lê Thanh Hải nói: "Khi anh Ngọc có ý tưởng về việc xuất bản một cuốn sách, mình cũng có hỏi qua anh ý về nội dung cuốn sách. Mình thấy là cuốn sách này khi ra mắt sẽ truyền thêm tình yêu nước Ý cho các bạn chớm yêu và sắp yêu bóng đá Ý và nước Ý".

"Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" không phải một cuốn cẩm nang du lịch, mà là một tập tản văn đúng nghĩa với những trang viết đầy xúc cảm, những miêu tả ẩn dụ đậm chất văn chương. Đọng lại từ hơn 250 trang sách, bao gồm cả bài viết và những bức ảnh, người đọc cảm nhận được một tình yêu lớn lao của tác giả với nước Ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên