Thí sinh khuyết tật khao khát vươn tới Giọng hát Việt

Dù có thí sinh không gặp may mắn tại Giọng hát Việt nhưng khát khao vượt lên số phận đã khiến các vị giám khảo phải khâm phục những thí sinh đặc biệt xuất hiện trên sân khấu.

Thí sinh Hà Văn Đông đến từ Hà Nội cảm nhận âm nhạc bằng tâm hồn. Dù khiếm thị nhưng Hà Văn Đông vẫn đam mê âm nhạc theo cách riêng của mình. Với Đông, nhạc rock như một bước ngoặt thay đổi từ suy nghĩ đến cách sống, giúp bản thân tự tin hơn rất nhiều. Đến với Giọng hát Việt vì muốn hiểu thêm về bản thân mình và mong nhận được sự trợ giúp từ Huấn luyện viên để hoàn thiện thêm khả năng ca hát, Đông đã lựa chọn ca khúc “Tâm hồn của đá”.

Giọng ca mạnh mẽ đầy chất lửa đã lập tức chinh phục Trần Lập. Ca sĩ rock ban nhạc Bức tường thậm chí còn nhảy ra khỏi ghế để ấn nút cho Hà Hồ và Thu Minh. Đông đã phải rất can đảm mới dám thể hiện ca khúc ruột của Trần Lập ngay trên sân khấu Giọng hát Việt. Tuy nhiên, Trần Lập cho biết: “Không phải tôi chọn bạn vì bạn hát bài hát của tôi, chính bản thân bạn hát rất hay, có lửa và đã lôi cuốn được khán phòng và cả 4 vị huấn luyện viên”.

Thí sinh Hà Văn Đông

Chính giọng hát da diết, nồng nàn và mang chất máu lửa cho cách sống của một người khiếm thị đã khiến cả nhà thi đấu bùng nổ tiếng vỗ tay. Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Ai cũng nghĩ rằng anh Trần Lập có thế mạnh giúp bạn sống với đam mê của mình, nhưng cả 4 chúng tôi đều quay lại để chọn bạn vì bạn hát rất da diết và nồng nàn”.

Phần thi của Hà Văn Đông (nguồn: youtube)

Thí sinh Phạm Thị Phương Dung sinh năm 1979 đến với Giọng hát Việt và để lại trong lòng khán giả cùng ban giám khảo nhiều cảm xúc lắng đọng. Cô hiện đang là ca sỹ tự do. Trước đó, năm 1999, cô đạt giải 4 Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng. Năm 2000, Phương Dung đạt giải 3 Tiếng hát phát thanh. Ngoài ra, Dung còn tham gia rất nhiều cuộc thi hát dành cho người Khuyết tật trên toàn quốc.

Đến với sân khấu Giọng hát Việt, Phương Dung lựa chọn một ca khúc trữ tình “Nơi thời gian ngừng lại”. Giọng hát mang quá nhiều cảm xúc như có nỗi niềm day dứt trong cách thể hiện bài hát đã chinh phục được khán giả. Thế nhưng, yếu tố quay lưng lại với thí sinh đã khiến các giám khảo chỉ tập trung vào giọng hát. Dù có cảm xúc nhưng giọng ca của Phương Dung không nổi bật và cô đã phải dừng cuộc chơi.

Phạm Thị Phương Dung

Thu Minh bày tỏ: “Mọi người ở đây đều thúc giục chúng tôi bấm nút nhưng tôi xin lỗi bạn. Bạn có ý chí mạnh mẽ và tự tin khi bước đến sân chơi này. Bạn có giọng hát tốt và chúng tôi đang tìm kiếm một cái gì khác trong đội của mình”.

Sự cố gắng của Phương Dung đã khiến Trần Lập ngạc nhiên: “Chúng tôi quay lại và rất ngạc nhiên, vì giọng ca rất tình cảm. Đây là 1 sự khâm phục của chúng tôi dành cho bạn”.

Hồ Ngọc Hà xúc động: “Vì chúng tôi không nhìn được, chúng tôi chỉ lắng nghe và tìm tới chữ duyên để nhấn nút, nhưng hôm nay tôi đau lòng khi phải ngồi trên chiếc ghế này, với giọng hát của bạn thì tôi tin rằng bạn chị Thu Minh hay anh Đàm Vĩnh Hưng có thể làm tốt hơn tôi nên tôi không nhấn nút”.

Phần thi của thí sinh Phương Dung (nguồn: youtube)

Chia tay Giọng hát Việt nhưng với những lời động viên và tràng pháo tay từ ban giám khảo và khán giả, hy vọng Phương Dung sẽ bước tiếp trên con đường nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên