Thí sinh luật sư Got Talent bỏ ngỏ ý định làm ca sỹ

(VOV) - "Tương lai đang ở phía trước nên tôi cũng không xác định được rõ mình sẽ bước theo lối ngoặt nào" - Trần Hữu Kiên chia sẻ.

Với tố chất nghệ sỹ tiềm ẩn, dù chưa qua một trường lớp nào nhưng phần biểu diễn của Trần Hữu Kiên qua những vòng thi trước của Vietnam’s Got Talent 2013 đã gây bất ngờ cho khán giả. Chất giọng tenor kịch tính khá...hiếm, chàng luật sư tập sự được coi là một trong những giọng hát xuất sắc nhất chương trình Tìm kiếm tài năng mùa thứ hai này.

PV: Chào Kiên, được lọt Chung kết Vietnam’s Got Talent, cảm giác của Kiên như thế nào?

Trần Hữu Kiên: Thực sự tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được lọt thẳng vào chung kết Vietnam’s Got Talent bởi điều này đã nằm ngoài suy nghĩ của tôi và gia đình. Khi quyết định bước chân vào TP.HCM để tham gia cuộc thi, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình, được trải nghiệm và học hỏi, còn đi được đến vòng nào thì đến.

Còn đến bây giờ, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn tồn tại trong tôi. Với tôi, đi được đến vòng này đã may mắn lắm rồi. Gia đình tôi cũng vậy, bố mẹ và các anh chị em cũng vui lắm, họ gọi điện chúc mừng, hỏi thăm và động viên tôi rất nhiều. 

Trần Hữu Kiên tại vòng sơ loại sân khấu

PV: Không theo học một trường lớp nào về thanh nhạc cũng như hát Opera nhưng Kiên lại sở hữu một giọng hát khá đặc biệt. Đó là yếu tố bẩm sinh hay tài năng được “tôi luyện” từ chính gia đình khi bố và em trai Kiên đều theo nghệ thuật?

Trần Hữu Kiên: Tôi cũng không biết tôi hát có hay không nữa (cười). Ban đầu, tôi không hề biết bài hát này như thế nào, nó cao hay thấp, trầm hay bổng và tôi cũng không hề biết cách thể hiện bài hát ra sao nên tôi nghĩ với tôi, yếu tố bẩm sinh là chủ yếu.

Còn trong quá trình tập luyện, tôi đã học được ở bố và em trai rất nhiều. Bố tôi trước đây biết thổi sáo nên đã dạy cho tôi về cách thổi sao cho hay, cho đúng. Còn em trai tôi đang học Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên tôi đã học được cách hát khẩu hình sao cho tốt. Trước đây, tôi không biết khẩu hình như thế nào, hát làm sao để sáng lời ra nên cũng gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong quá trình tập luyện.

PV: Sau khi thể hiện giọng hát tại vòng sơ loại rồi đến bán kết, Kiên đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Họ đã coi Kiên là một “hiện tượng mới” của Vietnam’s Got Talent. Kiên có cho rằng thành công đó vượt quá sự mong đợi của mình và gia đình?

Trần Hữu Kiên: Tôi nghĩ đã đi thi, ai cũng mong mình thể hiện thật tốt và nhận được các giải thưởng của chương trình. Đó là tâm lý chung của tôi và các bạn thí sinh mà thôi. Còn với tôi, trước khi đi thi, tôi cũng đã xác định tâm lý rõ ràng cho mình với tâm thế khá thoải mái là đi thi với sự lạc quan và không đặt nặng bất cứ áp lực nào về giải thưởng, vào được đến đâu, vui đến đó chứ không nhất thiết phải giành được giải thưởng này, giải thưởng kia.

Còn mọi người coi tôi là một “hiện tượng mới” của Vietnam’s Got Talent thì tôi không dám nhận vì tôi chưa đủ tầm. Tôi không nói về những nghệ sỹ trong nền âm nhạc Việt bởi họ đã quá xuất sắc rồi. Họ được đào tạo bài bản, được va chạm nhiều với thực tế và được đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ nên vô hình chung, họ đã tự xây dựng cho mình thói quen, tâm thế cũng như cách xử lý bài hát trôi trảy, tự nhiên.

Còn so với các thí sinh trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent, có thể tôi hơn họ về khoản giọng hát cao nhưng chưa chắc tôi đã hơn họ về mặt xử lý bài hát sao cho tốt. Trong âm nhạc, tôi chỉ biết những điều đơn giản nhất như giọng nam trầm, nam trung và hát làm sao để dễ nghe là được, ngoài ra tôi không nắm được những kiến thức khác. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi nên làm những gì tốt nhất có thể và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả- những người luôn yêu mến và ủng hộ, bình chọn cho tôi.

Trần Hữu Kiên với ca khúc "Hồ Trên Núi" tại đêm thi bán kết

PV: Kiên có thể chia sẻ đôi chút về quá trình tập luyện của mình?

Trần Hữu Kiên: Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô Triệu Yên- giảng viên thanh nhạc- người đã trực tiếp hướng dẫn tôi các kỹ năng về thanh nhạc trong thời gian qua.

Tôi được vào đến vòng chung kết còn nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhạc sỹ Đức Trí và ban nhạc. Tuy nhiên, trước đêm bán kết diễn ra, tôi gặp chút sự cố về giọng. Tôi không thể hát và không thể lên được những nốt cao, tôi thấy rất mệt mỏi và cảm tưởng rằng mình không thể đi thi nổi nữa. Thế nhưng, thật may mắn sang ngày hôm sau, tôi đã có thể hát lại được bình thường và phần thi đã diễn ra thành công, ngoài sự mong đợi của tôi và mọi người.

PV: Sau cuộc thi Vietnam’s Got Talent này, Kiên có dự định sẽ tham gia các cuộc thi chuyên về âm nhạc như The Voice, Vietnam Idol, …?

Trần Hữu Kiên: Tính tôi là đang ở đâu, làm gì thì chỉ nghĩ đến hiện tại thôi chứ tôi không nghĩ sau đó tôi sẽ phải làm gì. Cho nên, tôi chưa có dự định gì về việc sẽ thi Vietnam Idol, The Voice hay một cuộc thi nào đó khác về âm nhạc.

Thế nhưng, biết đâu trong thời gian tới, nếu tôi có đủ thời gian, đủ thể lực cũng như sức khỏe để có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì tôi cũng có thể thử sức mình với những cuộc thi về tìm kiếm tài năng âm nhạc. Còn hiện tại, tôi đang dự thi Vietnam’s Got Talent, tôi mong khán giả hãy theo dõi chương trình này để cùng nhau ủng hộ cho các thí sinh và tìm ra được những gương mặt xuất sắc nhất. (Cười).

PV: Một nhà báo chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng nếu Kiên lọt được vào vòng chung kết, anh ấy sẽ giúp để Kiên hướng đến gần hơn với con đường nghệ thuật. Kiên nghĩ sao về điều này?

Trần Hữu Kiên: Đây là một người anh rất thân thiết với tôi ngay từ những ngày đầu tôi đưa em trai ra Hà Nội học. Tôi bắt đầu quen anh từ khi tôi dự thi cuộc thi về âm nhạc do trường Đại học Luật tổ chức. Tại đó, anh đã động viên tôi rất nhiều và khuyên tôi nên dự thi một cuộc thi nào đó về âm nhạc trên truyền hình.

Trước đó, đã có lúc anh khuyên tôi nên đăng ký dự thi Sao Mai Điểm Hẹn nhưng những năm ấy, tôi không có một ý nghĩ gì về việc tham gia dự thi mà chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Với tôi, đó là tình cảm và cũng là điều mà tôi trân trọng nhất.

Nếu anh muốn giúp đỡ tôi tiến gần hơn với con đường nghệ thuật thì tôi nghĩ, đó là một điều tốt mà tôi muốn cảm ơn anh và tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Tới đây ra Hà Nội, có thể tôi sẽ nhờ anh ấy tư vấn cho tôi một bài hát mới để tôi dự thi trong đêm chung kết quan trọng này.

Trần Hữu Kiên tại đêm thi bán kết

PV: Vậy có nghĩa, Kiên sẽ bỏ nghề luật sư để hướng theo nghiệp ca hát?

Trần Hữu Kiên: Tôi nghĩ, ai cũng có cho riêng mình một ước mơ nào đó. Tôi mong muốn mình sẽ kết hợp hoàn hảo giữa nghề luật mà tôi lựa chọn và nghiệp ca hát.

Tương lai đang ở phía trước nên tôi cũng không xác định được rõ mình sẽ bước theo lối ngoặt nào. Nhưng tôi nghĩ, bước ngoặt nào tốt và tôi có thể làm được tốt thì tôi sẽ theo bước ngoặt đó (Cười). Hiện tại, trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi, tôi vẫn mong mình sẽ hoàn thành tốt cả vai trò luật sư và nghiệp ca hát của mình. 

PV: Nhưng nếu để đảm nhiệm cả hai vai trò đó tốt cùng một lúc thì chắc chắn Kiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn?

Trần Hữu Kiên: Đúng là khi tham gia Vietnam’s Got Talent, tôi đã không có thời gian để làm công việc chính của mình. Tôi nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng chạy theo mãi với các cuộc thi, dù sao tôi cũng phải trở về với nghề luật mà tôi đã lựa chọn. Còn sau này có như thế nào thì tôi xin bỏ ngỏ vì hiện tại, tôi vẫn chưa xác định được rõ con đường mà tôi sẽ đi. (cười)

PV: Trong đêm chung kết tới, Kiên dự định sẽ thể hiện ca khúc gì?

Trần Hữu Kiên: Tôi chưa lên kế hoạch gì cho việc tập luyện cả nên tôi cũng chưa quyết định sẽ thể hiện ca khúc gì. Có lẽ đợi các đêm thi bán kết diễn ra xong, lúc đó tôi mới bắt đầu xây dựng và tập luyện. Tôi sẽ bật mí sau với khán giả.

PV: Cảm ơn Kiên về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh vẽ chân dung Huy Tuấn vào chung kết Got Talent
Thí sinh vẽ chân dung Huy Tuấn vào chung kết Got Talent

(VOV) -Phạm Hồng Minh và Võ đường Thanh Phong chính là 2 gương mặt tiếp theo lọt vào chung kết Vietnam’s Got Talent.

Thí sinh vẽ chân dung Huy Tuấn vào chung kết Got Talent

Thí sinh vẽ chân dung Huy Tuấn vào chung kết Got Talent

(VOV) -Phạm Hồng Minh và Võ đường Thanh Phong chính là 2 gương mặt tiếp theo lọt vào chung kết Vietnam’s Got Talent.

Nhóm kungfu Lý Bằng sẽ vào chung kết Got Talent?
Nhóm kungfu Lý Bằng sẽ vào chung kết Got Talent?

(VOV) - Gây được hiệu ứng tốt với khán giả trong đêm bán kết 4, Dương Quyết Thắng và nhóm Lý Bằng được dự đoán sẽ lọt vào chung kết.

Nhóm kungfu Lý Bằng sẽ vào chung kết Got Talent?

Nhóm kungfu Lý Bằng sẽ vào chung kết Got Talent?

(VOV) - Gây được hiệu ứng tốt với khán giả trong đêm bán kết 4, Dương Quyết Thắng và nhóm Lý Bằng được dự đoán sẽ lọt vào chung kết.

Chàng trai không tay và nhóm kungfu vào chung kết Got Talent
Chàng trai không tay và nhóm kungfu vào chung kết Got Talent

(VOV) - Không nằm ngoài dự đoán, Dương Quyết Thắng đã tiến thẳng vào vòng chung kết Got Talent với số phiếu bình chọn cao nhất.

Chàng trai không tay và nhóm kungfu vào chung kết Got Talent

Chàng trai không tay và nhóm kungfu vào chung kết Got Talent

(VOV) - Không nằm ngoài dự đoán, Dương Quyết Thắng đã tiến thẳng vào vòng chung kết Got Talent với số phiếu bình chọn cao nhất.

Chàng luật sư tập sự hát opera khiến BGK trầm trồ
Chàng luật sư tập sự hát opera khiến BGK trầm trồ

(VOV) - Chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã khiến giám khảo phái ngạc nhiên vì giọng hát bẩm sinh không qua trường lớp của mình.

Chàng luật sư tập sự hát opera khiến BGK trầm trồ

Chàng luật sư tập sự hát opera khiến BGK trầm trồ

(VOV) - Chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã khiến giám khảo phái ngạc nhiên vì giọng hát bẩm sinh không qua trường lớp của mình.

Chàng luật sư và nhóm HFO vào chung kết Got Talent
Chàng luật sư và nhóm HFO vào chung kết Got Talent

(VOV) - Chàng luật sư hát Trần Hữu Kiên và nhóm HFO đã giành được 2 tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết "Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2013".

Chàng luật sư và nhóm HFO vào chung kết Got Talent

Chàng luật sư và nhóm HFO vào chung kết Got Talent

(VOV) - Chàng luật sư hát Trần Hữu Kiên và nhóm HFO đã giành được 2 tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết "Tìm kiếm tài năng Việt Nam 2013".

Chàng trai không tay lại gây xúc động ở Bán kết Got Talent
Chàng trai không tay lại gây xúc động ở Bán kết Got Talent

(VOV) - Bằng niềm tin và nghị lực, chàng trai không tay đã thể hiện khá thành công ca khúc “Đứa bé” và nhận được lời khen từ giám khảo.

Chàng trai không tay lại gây xúc động ở Bán kết Got Talent

Chàng trai không tay lại gây xúc động ở Bán kết Got Talent

(VOV) - Bằng niềm tin và nghị lực, chàng trai không tay đã thể hiện khá thành công ca khúc “Đứa bé” và nhận được lời khen từ giám khảo.