Xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long

Tự hào với truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ thiếu nhi Thủ đô đã không ngừng sáng tạo, tổ chức và tham gia nhiều phong trào thi đua thiết thực, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long.

Trong số những tấm gương được tuyên dương trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long vừa qua được tổ chức tại Hà Nội, chúng tôi ấn tượng nhất với Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là một gương thiếu nhi đặc biệt, bị khuyết tật từ nhỏ, hàng ngày phải di chuyển bằng xe lăn. Nhưng vượt qua những khó khăn do điều kiện sức khỏe, với nghị lực phi thường, em vẫn luôn vững vàng, tự tin hòa nhập và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 8 năm liền, Phương Anh là học sinh giỏi và tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Đội.

Không bằng lòng với những thành tích đạt được, Phương Anh luôn phấn đấu để đạt được ước mơ của mình, trở thành người có ích, cống hiến cho xã hội và giúp đỡ những bạn cùng cảnh ngộ. Phương Anh cho biết: “Em rất vinh dự khi được tuyên dương, khen thưởng. Em tự thấy cần phải cố gắng hơn nữa vì những gì em làm chỉ là phần nhỏ trong các thành tích của “rừng hoa” dâng Bác. Còn có nhiều bạn có thành tích nữa nên em cần phải cố gắng hơn”.

Tháng 10/2009, Nguyễn Phương Anh được tham gia chương trình Thắp sáng ước mơ Việt Nam, và được UBND quận Hoàn Kiếm tặng bằng khen vượt khó, vươn lên học tập và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Không những thế, với chất giọng ấm áp, truyền cảm, từ năm 2004, Phương Anh là cộng tác viên chương trình thiếu nhi của Đài TNVN.

Em Trần Đình Đức, học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, 5 năm liền là học sinh giỏi, giải Nhất Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp Quốc gia năm 2007, giải Nhất học sinh giỏi cấp quận, là một người dẫn chương trình dí dỏm, một cây văn nghệ cừ khôi của trường. Trần Đình Đức không chỉ học giỏi mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn khác trong học tập cũng như hướng dẫn các bạn tham gia các hoạt động khác của trường, lớp.

Em Trần Đình Đức chia sẻ về bí quyết học tập tốt của mình: “Ở lớp em chăm chú nghe cô giảng, chỗ nào không hiểu thì mạnh dạn hỏi cô giảng lại. Về nhà em thường đọc thêm sách báo để nâng cao khả năng, kiến thức của mình. Các bạn nhỏ cùng tuổi cần cố gắng học tập, tham gia tích cực hoạt động đội xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Trong nhiệm kỳ qua 2005-2010, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Hội Đồng đội thành phố Hà Nội, nhiều mô hình, hoạt động trọng tâm luôn được các anh chị phụ trách thiếu nhi Thủ đô triển khai sáng tạo và hiệu quả như: “Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên – Thi đua nghìn việc tốt”, hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; “kế hoạch nhỏ”; “Thắp sáng ước mơ Thủ đô”…Trong nhiệm kỳ tới, những hoạt động này tiếp tục được triển khai sâu rộng hơn nữa.

Chị Bạch Liên Hương, Phó Bí Thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội thành phố cho biết: “Với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn, không ngừng đổi mới sáng tạo”, những cháu ngoan Bác Hồ - chủ nhân Thăng Long thành phố Hà Nội” sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của Thủ đô, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, cùng rèn đức, luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt… góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc 5 châu như Bác Hồ hằng mong ước”.

Mỗi tấm gương được giới thiệu hôm nay là một bông hoa đẹp, đạt những thành tích cao trong học tập, rèn luyện, trong các hoạt động văn hóa, thể thao, là tấm gương về lòng hiếu thảo, tinh thần tương thân tương ái. Không thể kể hết ra đây những tấm dương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long, nhưng các em đều ra sức quyết tâm rèn đức, luyện tài để góp phần xây dựng một Hà Nội giàu mạnh, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên