Ca sĩ Phan Thu Lan gói gọn "tâm trạng vụn vỡ" trong album mới "Đừng phá vỡ ân tình"

VOV.VN - Album “Đừng phá vỡ ân tình” là sự khắc khoải, hoài niệm về những ngày đã qua; là tâm sự của một người phụ nữ trưởng thành, trải qua nhiều va vấp trong tình yêu và đã có thể bình thản nhìn vào nỗi đau ấy, mỉm cười vượt qua nó.

Đầu tháng 3 này, ca sĩ Phan Thu Lan chính thức ra mắt album Vol 3 “Đừng phá vỡ ân tình”. Album gồm 9 ca khúc nhạc ngoại lời Việt do chính Phan Thu Lan lựa chọn, biên tập và đưa vào album, gồm: “Tình như giấc mơ”, “Tuyết rơi”, “Hãy đến với em”, “Tàn tro”, “Sa mạc tình yêu”, “Chuyện tình yêu”, “Tình nồng cháy”, “Đừng phá vỡ ân tình” và “Yêu nhau đi”.

Phan Thu Lan chia sẻ, cô đã ấp ủ thực hiện album này từ sau khi ra mắt Vol 2 “Hát cho những ngày buồn” vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên phải đến hiện tại, “Đừng phá vỡ ân tình” mới có thể ra mắt công chúng.

Tiếp nối câu chuyện, cảm xúc của album “Hát cho những ngày buồn”, “Đừng phá vỡ ân tình” là sự khắc khoải, hoài niệm về những ngày đã qua; là tâm sự của một người phụ nữ trưởng thành, trải qua nhiều va vấp trong tình yêu và đã có thể bình thản nhìn vào nỗi đau ấy, mỉm cười vượt qua nó.

“Với tôi, nhạc tình là cách để tôi trải lòng, để hát lên những tâm sự mà ít khi nào có thể nói ra được bằng lời. Ở tuổi này, tôi không ngại phủ nhận mình đã từng trải qua nhiều mối tình, cũng có những hạnh phúc, cũng có cả những khổ đau. Những bài hát trong album là những bài có ý nghĩa với riêng tôi, phù hợp với cảm xúc của tôi ở một thời điểm nào đó. Càng nghe, tôi lại càng ngấm. Càng hát, tôi lại càng thấy mình phải làm album để lưu giữ lại những cảm xúc đó. Nếu bỏ qua, tôi sẽ không bao giờ quay lại thời điểm này được nữa. Album cũng giống như một cột mốc trong cuộc đời tôi vậy” – Phan Thu Lan trải lòng.

Xuất thân là ca sĩ thuộc dòng nhạc thính phòng, cách mạng, sự nghiệp của Phan Thu Lan cũng rạng rỡ với dòng nhạc này khi từng giành được những giải thưởng danh giá như: Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2006, Huy chương vàng Liên hoan phát thanh – truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương ABU 2016, giải nhì Liên hoan Tiếng hát ASEAN+3 năm 2017, giải ba Bintang Radio tổ chức tại Indonesia 2017… Chất giọng nữ cao Soprano, được ví như “tiếng chim” của cô hợp với các ca khúc dòng nhạc chính thống như “Cô gái vót chông”, “Tiếng đàn talư”, “Cánh chim báo tin vui”…

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Phan Thu Lan gặp phải những biến cố khiến cuộc đời cô từ đó rơi vào những nỗi đau kéo dài mà tột cùng là việc bị mất giọng hát.  Khó khăn đến mức, cô còn không biết mình có làm được nghề nữa hay không. Phải mất đến vài năm sau, người ta mới thấy Phan Thu Lan vui tươi và có sức sống hơn. Những hạnh phúc mong manh, những hoài niệm đau buồn ấy trở thành chất liệu để Phan Thu Lan lại ra mắt những 2 album nhạc tình.

Phan Thu Lan chia sẻ: “Tôi không phải là người thích nói về quá khứ, về những chuyện đã qua. Nhưng tôi không chối bỏ quá khứ, vì nó là cuộc đời tôi, là những gì đã làm nên Phan Thu Lan ngày hôm nay. Tôi đến với nhạc tình không để mưu cầu sự nổi tiếng mà chỉ vì sự yêu thích, đam mê. Phụ nữ ở tuổi của tôi, với cuộc sống đơn thân, trải qua nhiều khó khăn, khi hát, khi nghe những bản nhạc buồn thì thấy ngấm hơn, giống như thấy được bản thân mình trong đó. Tôi nghĩ, chắc nhiều người phụ nữ cũng sẽ có sự đồng cảm với tôi”.

Ở album “Đừng phá vỡ ân tình”, Phan Thu Lan chọn cách hát day dứt, khắc khoải với những nỗi buồn sâu lắng hơn. Tuy vậy, album không hề quá bi lụy, sầu thảm, không đắm chìm trong nỗi đau mà nhìn nhận nó như một phần của quá khứ, một phần con người mình. Dù là nỗi buồn, nhưng đó đều là những kỷ niệm đẹp, hãy biết trân trọng những gì đã từng có với nhau để rồi thanh thản mỉm cười đón nhận tương lai tươi sáng hơn.

Thông điệp này được truyền tải xuyên suốt qua 9 ca khúc trong album. Có khi là giấc mơ về người cũ: “Tình chỉ là giấc mơ thôi, nào ai sống trong mơ hoài/ Tỉnh giấc ta nghe con tim đau…” (Tình như giấc mơ); có khi là nỗi buồn chia xa: “Không có anh vuốt ve đêm ngày, môi mắt em xanh xao hao gầy” (Tuyết rơi); có khi là sự tiếc nuối và níu kéo: “Giờ này người đang phiêu du nơi nao hỡi anh/ Ở nơi phương đó có thoáng phút giây thương nhớ” (Hãy đến với em); lại có những nỗi đau tột cùng: “Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi/ Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan” (Tàn tro), “Vòng tay âu yếm em ngỡ như thiên đàng/Đến nay chỉ là đắng cay bẽ bàng” (Tình nồng cháy). Xen lẫn là những kỷ niệm đẹp về một thời hạnh phúc: “Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ/ Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ” (Chuyện tình yêu)… Và dù có trải qua bao đắng cay, người phụ nữ ấy vẫn hướng đến tình yêu: “Yêu nhau đi, đời đâu có nghĩa chi/ Yêu nhau đi ta lo chi” (Yêu nhau đi).

Với Phan Thu Lan, ca khúc mà cô yêu thích nhất trong album là “Đừng phá vỡ ân tình”, đặc biệt là câu hát “Ta không dám mơ xa xôi vời vợi/ Ta xin chút yêu thương ngọt bùi”. Bài hát gói gọn tâm trạng của người phụ nữ luôn khát khao được yêu thương, khát vọng hạnh phúc, luôn giành cho người cũ sự trân trọng, yêu thương để mãi là những kỷ niệm đẹp của nhau. Đó cũng là lý do, Phan Thu Lan lấy tên ca khúc để đặt tên cho album.

Không giống như nhiều album pop-ballad, nhạc tình khác với nỗi buồn êm ái, album của Phan Thu Lan khúc chiết hơn, chậm rãi và buồn hơn. Album khai thác được quãng giọng rộng, áp dụng được kỹ thuật hát semi-classic vào nhạc trữ tình. Với việc được viết lại lời Việt, được nhạc sĩ Tấn Phong làm mới và phối khí theo phong cách hiện đại, những ca khúc này cũng sẽ có sức truyền cảm tốt hơn và tiếp cận được với nhiều thế hệ người yêu nhạc. Kết hợp cùng với giọng hát ấm áp, đầy chất trữ tình của Phan Thu Lan khiến cả album có được sự rung động khó cưỡng.

Phan Thu Lan cũng bật mí, đây có lẽ là album nhạc tình cuối cùng, gói gọn lại những tâm trạng vụn vỡ của cô. Ra mắt vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cô cũng mong muốn album là món quà dành tặng cho những người phụ nữ, như một lời động viên rằng: “Đừng quá bi lụy vào cuộc tình đã qua, hãy giữ niềm tin vào tương lai và vui vẻ sống. Rồi một ngày, hạnh phúc sẽ đến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng khó quên của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ 2 năm 2019
Ấn tượng khó quên của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ 2 năm 2019

VOV.VN - Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ 2 năm 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã thành công rực rỡ để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng.

Ấn tượng khó quên của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ 2 năm 2019

Ấn tượng khó quên của cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3" lần thứ 2 năm 2019

VOV.VN - Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 lần thứ 2 năm 2019 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã thành công rực rỡ để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng.

Ca sĩ Thu Lan nhói lòng kể về 3 năm mất giọng, ly hôn khi con 1 tuổi
Ca sĩ Thu Lan nhói lòng kể về 3 năm mất giọng, ly hôn khi con 1 tuổi

VOV.VN - Với ca sĩ Thu Lan, 3 năm mất đi giọng hát, biến đổi ngoại hình, lại phải nuôi con một mình là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời cô.

Ca sĩ Thu Lan nhói lòng kể về 3 năm mất giọng, ly hôn khi con 1 tuổi

Ca sĩ Thu Lan nhói lòng kể về 3 năm mất giọng, ly hôn khi con 1 tuổi

VOV.VN - Với ca sĩ Thu Lan, 3 năm mất đi giọng hát, biến đổi ngoại hình, lại phải nuôi con một mình là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời cô.