"Cặp đôi hoàn hảo": Việt Tú thẳng thừng phản bác Lê Hoàng

(VOV) - Sau tuần thi thứ 7 với chiêu cho điểm “trồi sụt”, giám khảo Lê Hoàng lại là tâm điểm chú ý khi 3 lần bị phủ nhận về chuyên môn.

Đêm thi thứ 8 của “Cặp đôi hoàn hảo 2013” với chủ đề Nhạc kịch và nhạc Latin’ đã diễn ra tối 14/4, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN). Với một nửa thí sinh là diễn viên, diễn viên hài, đêm thi Nhạc kịch có đủ “đất diễn” cho các cặp đôi thể hiện. Phần thi Latin cũng khéo léo thể hiện được sự quyến rũ và tình cảm của các cặp đôi thông qua các điệu nhảy phụ trợ như Chachacha, Rumba, Tango…

Dù chất lượng đêm thi không đồng đều và cũng không tạo được điểm nhấn rõ ràng ở các màn trình diễn nhưng lại một lần nữa, ban giám khảo lại trở thành tâm điểm của chương trình. Trong đêm thi thứ 8, cùng với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Lưu Thiên Hương, đạo diễn Lê Hoàng thì đạo diễn Việt Tú đóng vai trò giám kháo khách mời. Đã 3 lần trong chương trình, đạo diễn Việt Tú “phản pháo” những nhận xét của giám khảo Lê Hoàng trong phần thi của Nathan Lee – Ngọc Oanh, Lê Trung Cương – Khánh Ngọc, Mỹ Lệ - Khương Ngọcvới một thái độ không mấy hòa nhã.

Giám khảo tại "Cặp đôi hoàn hảo" đêm thứ 8

Trong phần thi Latin’ của mình, Lê Trung Cương và Khánh Ngọc chọn ca khúc “Sway”. Điệu Chachacha nhảy nền của cặp đôi Trung Cương – Khánh Ngọc lại mang cảm giác gượng gạo. Giọng của Khánh Ngọc trong đêm thi này không tốt. Đạo diễn Lê Hoàng đánh giá tốt phần thể hiện của Lê Trung Cương khi nắm giữ phần chủ đạo trong cặp đôi. Tuy nhiên, giám khảo Lưu Thiên Hương và Việt Tú lại phủ nhận và cho rằng Trung Cương hát quá phô. Đạo diễn Việt Tú thẳng thừng nhận xét: “Lê Trung Cương hát lạc nhịp rất nhiều chỗ. Anh Lê Hoàng nên xem lại, nhạc cảm của anh chắc có vấn đề”.

Trung Cương - Khánh Ngọc

Ca khúc cùng tên trong vở “Beaty and the Beast” là lựa chọn của cặp Lê Trung Cương và Khánh Ngọc cho phần thi Nhạc kịch. Sự dịu dàng, êm ái nhưng vẫn nồng ấm tình cảm được cặp đôi truyền tải khá tốt. Mặc dù giọng mũi của Trung Cương khiến âm thanh hơi phô nhưng sự xuất sắc của Khánh Ngọc đã khiến màn trình diễn cân bằng. Giám khảo Lưu Thiên Hương lại mong đợi vào phần diễn cho nhập vai hơn của cặp đôi.

Sự đơn điệu trong cách hát cùng với việc không sử dụng chiêu trò đã khiến cặp đôi Trung Cương và Khánh Ngọc bị đuối hơn so với các cặp đôi khác. Với điểm số tổng cộng sau hai đêm thi thấp nhất, cặp đôi Trung Cương và Khánh Ngọc chính thức chia tay chương trình.

Khánh Ngọc - Trung Cương chia tay chương trình

Nathan Lee và Ngọc Oanh mở màn đêm thi của mình với ca khúc “Perhaps, Perhaps, Perhaps” theo phong cách Latin’. Tiếp tục tận dụng lợi thế ngoại hình của mình, siêu mẫu Ngọc Oanh đóng vai cô bồi bàn quyến rũ ông chủ. Ca khúc không có phần cao trào và sự nhấn nhá uyển chuyển như điệu Rumba. Giọng hát của Nathan Lee áp đảo Ngọc Oanh ngay từ phần mở đầu khiến ca khúc bị hẫng. Ca khúc thành công ở phần “người mẫu” hơn là hát.

Ở phần Nhạc kịch, Nathan Lee và Ngọc Oanh hóa thân thành nhân vật trong “Aladin và cây đèn thần” thể hiện ca khúc “A whole new world”. Giọng hát và biểu cảm của Nathan Lee có phần cứng và nghiêm túc so với lời hát tươi sáng, trong khi Ngọc Oanh lại quá điệu đà trong phần nhả chữ.

Ngọc Oanh - Nathan Lee

Khi được mời nhận xét phần thi của cặp đôi, đạo diễn Lê Hoàng chỉ nói cụt lủn: “Âm thấp của Nathan Lee không hợp với Ngọc Oanh”. Đạo diễn Việt Tú đã ngay lập tức phê bình Lê Hoàng không nên nhận xét qua loa như vậy. Mặc dù đạo diễn Việt Tú cho rằng đây là sự lựa chọn khôn ngoan của cặp đôi để phù hợp với dàn nhạc nhưng điểm số cho phần thi này cũng không mấy khả quan.

Một ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang mang tên “Tình xót xa thôi” là sự lựa chọn của cặp đôi Mỹ Lệ và Khương Ngọc cho phần thi Latin’. Phần mở đầu với giọng hát của Mỹ Lệ khá ấn tượng, tuy nhiên, giọng hát có phần trầm và bị kiềm nén của Khương Ngọc lại tạo nên sự khập khiễng khi hòa âm. Có một phần, Khương Ngọc bị quên lời. Phần điệp khúc, cặp đôi cũng không hát rõ lời và có cảm giác bị “khớp” với nhạc. Điểm cộng cho phần trình diễn này là vũ điệu Tango của cặp đôi thể hiện tốt.

Mỹ Lệ - Khương Ngọc

Ca khúc “Money money money” trong vở nhạc kịch “Mama mia” do cặp đôi Khương Ngọc và Mỹ Lệ trình bày gây cho khán giả sự bất ngờ lớn. Khương Ngọc “giả gái” thể hiện những đoạn kịch tính cùng sự phụ trợ của vũ đoàn đã tạo nên ấn tượng sâu. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn cho rằng, đêm nay là đêm của Khương Ngọc, anh hoàn toàn làm chủ sân khấu và giọng hát của mình.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng thích màn trình diễn này nhưng cho rằng phần mở đầu tốt hơn, phần cuối cặp đôi bị cuốn vào dàn bè và vũ công. Đạo diễn Việt Tú lại phủ nhận: “Anh Hoàng phải xem lại vở nhạc kịch này để xem phần cuối như thế nào, Mỹ Lệ và Khương Ngọc còn làm tốt hơn cả bản gốc”.


Trở lại với sở trường diễn hài, cặp đôi Cát Phượng – Đình Tùng thể hiện ca khúc “Corazon de melao” trong phần thi Latin’. Sự sôi động với trang phục đầy màu sắc cùng vũ công không thể che khuất được yếu điểm trong giọng hát của Cát Phượng. Ở phần diễn, Cát Phượng làm tốt nhưng giọng chị quá chói với ca khúc này, biến đổi giọng cũng mang nhiều phần…hoang dã. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn cho rằng, Cát Phượng có duyên trời cho khi hát mà lại thành hét, rất “độc đáo và ấn tượng”.
Đình Tùng - Cát Phượng

Ở phần thi Nhạc kịch, cặp đôi Cát Phượng – Đình Tùng thể hiện một trích đoạn trong vở “Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris”. Giọng của Cát Phượng ở ca khúc này tốt hơn phần thi Latin, tuy nhiên, vẫn có những đoạn lên giọng the thé khiến người nghe không thoải mái. Phần hòa âm cao cũng bị phô nhưng phần diễn lại quá tốt khiến khán giả có thể nhập tâm vào cốt truyện.

Với ca khúc “La Bamba”, Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy cũng mang lại cho đêm thi thứ 8 sự sôi động. Tuy nhiên, giọng hát của Thanh Thúy bị Dương Triệu Vũ lấn át. Trong những đoạn hòa âm, rất khó để nghe ra giọng hát của Thanh Thúy. Cô cũng tỏ ra khá gượng gạo với những động tác vũ đạo. Phần thi được đánh giá cao ở phần dàn dựng.

Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ

Hóa thân thành những chú mèo thể hiện một trích đoạn trong vở nhạc kịch “Memory”, chất giọng nức nở quá đà của Thanh Thúy khiến ca khúc bị sướt mướt ngay từ phần đầu. Dù cho Dương Triệu Vũ đã bọc lót, làm phần bè khá tốt nhưng những nốt cao và rung của Thanh Thúy vẫn bị phô, không ổn định. Phần diễn khá tốt làm cân bằng phần trình diễn.

Dù không quá xuất sắc nhưng cả hai phần thi của Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đều nhận được điểm số rất cao của cả ban giám khảo với nhiều điểm 10. Sự hăng say quá mức của Việt Tú khi phủ nhận Lê Hoàng và thẳng thừng đưa ra nhận xét gay gắt một cách không cần thiết khiến khán giả lại một lần nữa đổ dồn sự chú ý vào ban giám khảo. Đến khi nào, sân chơi “Cặp đôi hoàn hảo 2013” mới tạo được điểm nhấn bằng thực lực và màn trình diễn của thí sinh chứ không phải là chiêu trò với những bài “đấu võ mồm” chán ngán thế này?

Liveshow 9 với chủ đề “Nhạc hit và thể loại chưa từng thi” sẽ diễn ra vào lúc 21h30 Chủ nhật, ngày 28/4/2013 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 (Đài THVN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi hoàn hảo: Tiếp tục nhạt dần đều?
Cặp đôi hoàn hảo: Tiếp tục nhạt dần đều?

(VOV) - Đêm thi thứ 6 với chủ đề Jazz và R&B sẽ diễn ra vào 21h30 tối nay (24/3/2013), trực tiếp trên VTV3.

Cặp đôi hoàn hảo: Tiếp tục nhạt dần đều?

Cặp đôi hoàn hảo: Tiếp tục nhạt dần đều?

(VOV) - Đêm thi thứ 6 với chủ đề Jazz và R&B sẽ diễn ra vào 21h30 tối nay (24/3/2013), trực tiếp trên VTV3.

“Cặp đôi hoàn hảo” đêm nhạc Quốc tế sẽ có sự bứt phá?
“Cặp đôi hoàn hảo” đêm nhạc Quốc tế sẽ có sự bứt phá?

(VOV) - Sau hai đêm diễn nhạt nhòa, gây thất vọng với khả năng hát non kém, đêm nhạc Quốc tế dự đoán sẽ có sự thay đổi.

“Cặp đôi hoàn hảo” đêm nhạc Quốc tế sẽ có sự bứt phá?

“Cặp đôi hoàn hảo” đêm nhạc Quốc tế sẽ có sự bứt phá?

(VOV) - Sau hai đêm diễn nhạt nhòa, gây thất vọng với khả năng hát non kém, đêm nhạc Quốc tế dự đoán sẽ có sự thay đổi.

Cặp đôi hoàn hảo 2013: Nhàm, nhạt vì...hết chiêu trò?
Cặp đôi hoàn hảo 2013: Nhàm, nhạt vì...hết chiêu trò?

(VOV) - Sau bốn đêm thi, “Cặp đôi hoàn hảo” vẫn chưa tạo sức hút trong khi khán giả bắt đầu “đuối” bởi những tiết mục chưa thực sự đặc sắc.

Cặp đôi hoàn hảo 2013: Nhàm, nhạt vì...hết chiêu trò?

Cặp đôi hoàn hảo 2013: Nhàm, nhạt vì...hết chiêu trò?

(VOV) - Sau bốn đêm thi, “Cặp đôi hoàn hảo” vẫn chưa tạo sức hút trong khi khán giả bắt đầu “đuối” bởi những tiết mục chưa thực sự đặc sắc.

“Cặp đôi hoàn hảo” sẽ bùng nổ trong đêm hiphop, dance?
“Cặp đôi hoàn hảo” sẽ bùng nổ trong đêm hiphop, dance?

(VOV) - Liveshow 5 “Cặp đôi hoàn hảo” sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày hôm nay (17/3), trực tiếp trên VTV3 (Đài THVN).

“Cặp đôi hoàn hảo” sẽ bùng nổ trong đêm hiphop, dance?

“Cặp đôi hoàn hảo” sẽ bùng nổ trong đêm hiphop, dance?

(VOV) - Liveshow 5 “Cặp đôi hoàn hảo” sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày hôm nay (17/3), trực tiếp trên VTV3 (Đài THVN).

Cho điểm không giống ai, giám khảo Lê Hoàng muốn gì?
Cho điểm không giống ai, giám khảo Lê Hoàng muốn gì?

(VOV) - Trong liveshow 7 “Cặp đôi hoàn hảo”, giám khảo Lê Hoàng đã chơi “một mình một kiểu” với điểm số kỳ cục cho các cặp đôi.

Cho điểm không giống ai, giám khảo Lê Hoàng muốn gì?

Cho điểm không giống ai, giám khảo Lê Hoàng muốn gì?

(VOV) - Trong liveshow 7 “Cặp đôi hoàn hảo”, giám khảo Lê Hoàng đã chơi “một mình một kiểu” với điểm số kỳ cục cho các cặp đôi.

"Cặp đôi hoàn hảo": Cơ hội cuối cho Đình Tùng – Cát Phượng?
"Cặp đôi hoàn hảo": Cơ hội cuối cho Đình Tùng – Cát Phượng?

(VOV) - Đuối sức với những tiết mục hài đã trở nên nhạt, cặp đôi Đình Tùng – Cát Phượng tỏ ra chán nản...

"Cặp đôi hoàn hảo": Cơ hội cuối cho Đình Tùng – Cát Phượng?

"Cặp đôi hoàn hảo": Cơ hội cuối cho Đình Tùng – Cát Phượng?

(VOV) - Đuối sức với những tiết mục hài đã trở nên nhạt, cặp đôi Đình Tùng – Cát Phượng tỏ ra chán nản...

"Cặp đôi hoàn hảo" mở màn tẻ nhạt, không ấn tượng
"Cặp đôi hoàn hảo" mở màn tẻ nhạt, không ấn tượng

(VOV) - Trái ngược với một số cặp tạo được sự hòa hợp trong cách hát thì một số cặp vẫn còn lóng ngóng khi ghép đôi trình diễn.

"Cặp đôi hoàn hảo" mở màn tẻ nhạt, không ấn tượng

"Cặp đôi hoàn hảo" mở màn tẻ nhạt, không ấn tượng

(VOV) - Trái ngược với một số cặp tạo được sự hòa hợp trong cách hát thì một số cặp vẫn còn lóng ngóng khi ghép đôi trình diễn.

Cặp đôi hoàn hảo: Chiêu trò không đỡ nổi...hát phô
Cặp đôi hoàn hảo: Chiêu trò không đỡ nổi...hát phô

(VOV) - Không gây ấn tượng, nhiều tiết mục hát chênh, phô, các cặp đôi dường như vẫn “dậm chân tại chỗ” trong đêm thi thứ 2 Pop/Ballad.

Cặp đôi hoàn hảo: Chiêu trò không đỡ nổi...hát phô

Cặp đôi hoàn hảo: Chiêu trò không đỡ nổi...hát phô

(VOV) - Không gây ấn tượng, nhiều tiết mục hát chênh, phô, các cặp đôi dường như vẫn “dậm chân tại chỗ” trong đêm thi thứ 2 Pop/Ballad.

Cặp đôi hoàn hảo: Mưa điểm 10, không cặp nào bị loại
Cặp đôi hoàn hảo: Mưa điểm 10, không cặp nào bị loại

(VOV) - Dù chỉ hát ở mức tạm được nhưng đêm thi thứ 7 của “Cặp đôi hoàn hảo” là đêm thi có điểm số cao nhất từ BGK cho các cặp đôi.

Cặp đôi hoàn hảo: Mưa điểm 10, không cặp nào bị loại

Cặp đôi hoàn hảo: Mưa điểm 10, không cặp nào bị loại

(VOV) - Dù chỉ hát ở mức tạm được nhưng đêm thi thứ 7 của “Cặp đôi hoàn hảo” là đêm thi có điểm số cao nhất từ BGK cho các cặp đôi.