Clip: Màn trình diễn cuối cùng của Trần Lập trên sân khấu

VOV.VN -Ít ai nghĩ rằng, đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa” diễn ra tối 16/1 vừa qua lại là lần cuối cùng Trần Lập xuất hiện trên sân khấu.

Trưa 17/3, thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập qua đời khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng. Vậy là sau 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh nhóm Bức Tường đã ra đi ở tuổi 42.

Ca sĩ Trần Lập qua đời ở tuổi 42

VOV.VN -Sau 4 tháng chống lại bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường - Trần Lập ra đi đột ngột trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè.

Ít ai nghĩ rằng, đêm nhạc “Đôi bàn tay thắp lửa” diễn ra tối 16/1 vừa qua lại là lần cuối cùng Trần Lập xuất hiện trên sân khấu. Thủ lĩnh nhóm Bức Tường đã "cháy" hết mình với những ca khúc quen thuộc là "Mắt đen", "Tâm hồn của đá", "Những chuyến đi dài", và "Tiếng gọi".

Nhiều khán giả đã rơi lệ trước những lời tâm sự của Trần Lập trong đêm nhạc cuối cùng: "Cuộc đời là một chuyến đi dài. Trong chuyến đi ấy, đôi lúc chúng ta sẽ được đưa vào những bước ngoặt, mọi thứ có thể trở nên khó khăn hơn. Nhưng những nguồn động viên của mọi người sẽ giúp tôi có thêm động lực để cố gắng sống tốt và lạc quan hơn nữa".

Trong liveshow, Trần Lập cũng dành những tình cảm yêu thương nhất cho vợ con của mình. Vợ anh đã rơi nước mắt khi nghe những lời tâm sự của chồng: “Chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm và trong những ngày tháng này, người vợ của tôi chính là người chiến binh. Mọi người có thể thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó, nhưng thực sự, người bền gan và bản lĩnh nhất lại là người bạn đời của tôi”. Thủ lĩnh Bức Tường sau đó cũng hát tặng vợ ca khúc “Tiếng gọi”.

Trần Lập trong vòng tay yêu thương của anh em nghệ sĩ cùng người hâm mộ trong đêm nhạc cuối cùng.

Đêm nhạc cuối cùng, Trần Lập đưa người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Những fan trung thành không ngừng hò reo trước giọng hát đầy máu lửa của thủ lĩnh Bức Tường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên