Hồ Trung Dũng mang “Một đời yêu” chinh phục khán giả Hà Nội

VOV.VN - Hồ Trung Dũng cho biết anh khá áp lực vì phải làm mới những ca khúc vốn dĩ đã quá quen thuộc của Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.

Nhân kỷ niệm 5 năm chuyên tâm đi theo con đường âm nhạc của riêng mình, ca sỹ Hồ Trung Dũng vừa thực hiện album “đôi” với các tình khúc của hai cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy.

Album “Một đời yêu” với những ca khúc quen thuộc như: Em hãy ngủ đi; Nhìn những mùa thu đi; Dấu chân địa đàng; Phôi pha; Xin cho tôi; Vết lăn trầm; Chiều một mình qua phố; Đời gọi em biết bao lần; Yêu là chết ở trong lòng; Thuyền viễn xứ; Tình hờ; Hẹn hò; Chỉ chừng đó thôi; Mùa thu chết… sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 05/10 tới.

 
Hồ Trung Dũng cho biết anh khá áp lực vì phải làm mới những ca khúc vốn dĩ đã quá quen thuộc trên. Tuy nhiên, anh coi đây như một sự thách thức bản thân với tiêu chí bắt buộc là phải giản dị, nhưng đúng chất trong cách thể hiện. Thời gian để anh hoàn thành album khá dài, gần 2 năm, kể từ khi bắt đầu bản thu đầu tiên.

Cùng với album “đôi” này, Hồ Trung Dũng còn tổ chức đêm giao lưu vào ngày 04/10 tại Hà Nội và ngày 10/10 tại TP Hồ Chí Minh. “Hồ Trung Dũng – Một đời yêu” là chuyện kể về con đường âm nhạc của Hồ Trung Dũng, khán giả sẽ cảm nhận được gần hơn chân dung một cá tính âm nhạc đa sắc màu. Mỗi ca khúc là một vệt màu khác nhau, được phác họa bằng những cung bậc cảm xúc rất thật từ sự đồng cảm về cuộc sống, tình yêu và con người.

Lần đầu tiên giao lưu với khán giả tại Hà Nội, Hồ Trung Dũng hy vọng đây sẽ là bước đệm để anh và ekip của mình tự tin “Bắc tiến” cùng những dự án âm nhạc khác trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên