Gương mặt thân quen 2014

Hoài Linh "sợ hãi" trước màn lột xác của con trai Hoài Lâm

VOV.VN - Với mái tóc vàng, những động tác chu môi, búng tay hệt như Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm khiến Hoài Linh phải “sợ hãi”.

“Gương mặt thân quen” đã bước vào liveshow 10. Chỉ còn 2 liveshow nữa, các thí sinh sẽ tiến đến đêm chung kết. Do vậy, cả 6 thí sinh đều cố gắng mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả với các tiết mục mang nhiều yếu tố bất ngờ.

Ấn tượng nhất liveshow 10 là màn trình diễn của Hoài Lâm. Hóa trang thành Sơn Tùng M-TP – một hiện tượng mới của làng âm nhạc với phong cách hiphop, Hoài Lâm đã quyết định nhuộm vàng mái tóc và trang điểm hoàn toàn khác trước.


Hoài Lâm hóa trang thành Sơn Tùng

Hoài Lâm vui vẻ chia sẻ: “Tôi thấy Sơn Tùng rất có tài, anh hát bằng tất cả niềm đam mê, tìm tòi để tạo nên một phong cách rất riêng”. Để có thể đóng giả Sơn Tùng, Hoài Lâm đã nỗ lực tập hát giọng gió, đọc Rap và học những điệu bộ cử chỉ như chu môi, búng tay… Màn trình diễn của Hoài Lâm gây được ấn tượng với toàn bộ BGK. Mỹ Linh thậm chí còn khen ngợi: “Càng về sau, các tiết mục của Hoài Lâm càng tỏa sáng. Hoài Lâm hóa trang quá giống, em hát live còn hay hơn cả Sơn Tùng”.

Hoài Linh thậm chí còn sợ hãi: “Tôi rất tôn trọng và cổ vũ Hoài Lâm hóa thân giống với nhân vật nhưng sau chương trình này thì lạy con “trở về ngày hôm qua”. Tôi không quen với Hoài Lâm như này”.

Tuy nhiên, chính sự đột phá về cả phong cách, trang phục đã mang về cho Hoài Lâm 100 triệu đồng. Đây cũng là lần thứ 3, Hoài Lâm chiến thắng giải thưởng của tuần.

Ở các phần thi khác, Vy Oanh hóa thân thành ca sĩ Ji Yeon (nhóm T-Ara). Lần đầu tiên chọn trúng một ca sĩ Hàn Quốc nhưng Vy Oanh khá tự tin vì có nhiều nét tương đồng với nhân vật. Giọng hát và vũ đạo nhẹ nhàng trong bài hát “Cry cry” cũng khiến Vy Oanh dễ dàng thể hiện.

BGK bị thuyết phục bởi phần trình diễn của cô khi cả Đức Huy, Mỹ Linh và Hoài Linh đều công nhận cô đã thay đổi vượt bậc. Sự phối hợp giữa cơ thể và vũ đạo khiến màn trình diễn rất nhuần nhuyễn.

Cũng giống như Vy Oanh, Vương Khang chọn được một nhân vật có ngoại hình khá tương đồng với mình – đó chính là Rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất CeeLo Green. Để hóa thân thành CeeLo, Vương Khang đã “hy sinh” mái tóc của mình, cộng với trang phục long lanh bắt mắt khiến Đức Huy phải nhận xét: “Bạn thật sự tỏa sáng”.

Tuy nhiên, Vương Khang cho biết: “Cee Lo Green có giọng hát rất đặc biệt, hoàn toàn khác với chất giọng trầm của tôi”. Có lẽ chính vì thế mà khán giả lại không quá ấn tượng với phần hát trong “Crazy and forget you”.


Hóa thân thành Jimmi Nguyễn, Ngân Quỳnh chỉ hy vọng giống được 70%. Thế nhưng, khán giả hoàn toàn bị chinh phục khi Ngân Quỳnh bước ra sân khấu với mái tóc dựng độc đáo, những chiếc vòng, phụ kiện cho trang phục đầy nam tính.

Hoài Linh kinh ngạc: “Anh rất ngạc nhiên vì sự nhả chữ luyến láy, ngoại hình của em rất giống Jimmi. Dù đầu tóc hơi quá lên chút nhưng anh rất hứng khởi với tiết mục của em”. Ngân Quỳnh lý giải vì cô thấp quá nên đã cố tình làm kiểu tóc dựng này để cao hơn một chút.

Minh Thuận hóa thân thành Hồ Ngọc Hà với bài hát “Từ ngày anh đi”. Minh Thuận chia sẻ “Giọng của Hà là một thách thức lớn bởi sự đặc trưng rất khó bắt chước”. Có lẽ chất giọng khàn, nhẹ của Hồ Ngọc Hà đã khiến Minh Thuận cố làm nhẹ giọng quá nhiều, khiến cho tiết mục không được rõ lời.

Phần hát nhận được nhiều sự phê bình thì phần hóa thân thành Cleopatra với những động tác múa dẻo “một chín một mười so với Hồ Ngọc Hà” cứu lại phần trình diễn.

Tạm chia tay với hình tượng Beyonce, Mi-A thích thú khi được hóa thân vào một ca sĩ người Na Uy. Bài hát cô sẽ trình diễn tuy ca từ đơn giản nhưng với nhịp điệu lạ đã thu hút được khán giả.

Khoác lên mình bộ quần áo của một chú sói, Mi-A trình diễn tiết mục rất dễ thương, sinh động và ngộ nghĩnh, đưa khán giả và BGK trở về với tuổi thơ. Vai diễn Yvis rất phù hợp với Mi-A.

Tổng kết số điểm sau 10 Liveshow, Minh Thuận vẫn đang dẫn đầu với 362, tiếp đến là Vương Khang 350, Hoài Lâm  352, Mi-A 327, Ngân Quỳnh 309 và Vy Oanh 313./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên