Khán giả Hà Nội hài lòng với đêm nhạc Richard Clayderman
“Khi chạm vào phím đàn, tôi lại muốn mình chơi hay hơn, hay hơn nữa, để được mọi người yêu mến”- Richard Clayderman.
Những người yêu mến hoàng tử piano Richard Clayderman đã có một buổi tối thư giãn tuyệt vời với tiếng đàn ngọt ngào của ông cùng sự hỗ trợ của dàn dây Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Richard Clayderman xuất hiện ở Hà Nội mang một phong cách âm nhạc hoàn toàn mới, khác hẳn với những bản ballade êm dịu, sâu lắng, đi vào lòng người từ những năm 1980 của ông vốn rất thân thuộc với người Việt. Chính vì vậy, những khán giả lớn tuổi mang trong mình ký ức về âm nhạc lãng mạn của Clayderman thời còn trẻ đã không còn nhìn thấy điều đó tối ngày 23/8. Ngay cả những bản nhạc cũ của ông cũng được chơi với phong cách mới có sự hỗ trợ đắc lực của âm thanh điện tử và phần trống playback.
Ông khuấy động khán phòng bằng những yêu cầu vỗ tay theo bản nhạc, những trò đùa hài hước trên sân khấu hay những cách nói giới thiệu đến bản nhạc khiến người nghe bật cười. Richard Clayderman đã thể hiện đúng phong cách là một nghệ sĩ của công chúng, bình dân, gần gũi với mọi người qua cách ông giao lưu với khán giả. Thường cứ mỗi khi kết thúc bản nhạc, ông lại tặng bản nhạc mình vừa chơi cho người nghe, đặc biệt là các khán giả nhí.