NSƯT Đức Long: “Âm nhạc đã chiếm hết cuộc sống của tôi“

VOV.VN - Phải mất đến 35 năm, NSƯT Đức Long mới có thể tổ chức một liveshow của riêng mình với tên gọi "35 năm tự tình" vào ngày 26/10 tại Hà Nội.

Nhắc đến NSƯT Đức Long, khán giả nhớ về một giọng hát trầm ấm nhưng lại phảng phất nỗi buồn của một người đàn ông trưởng thành và trải qua nhiều mất mát. Hơn 50 tuổi, người nghệ sỹ ấy vẫn sống giản dị và lặng lẽ với công việc giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không vợ, không con nhưng chẳng bao giờ NSƯT Đức Long cảm thấy cô đơn. Tránh nói về chuyện riêng tư, ông chỉ mỉm cười và nói rằng: "Âm nhạc đã chiếm hết cuộc sống của tôi rồi".

PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Đức Long về liveshow mang tên "35 năm tự tình".

NSƯT Đức Long

PV: Với nhiều ca sĩ trẻ, chỉ mới ra mắt vài năm đã có thể tự tổ chức liveshow cho riêng mình. Vậy mà một NSƯT như Đức Long, một giọng ca được rất nhiều người yêu mến lại mất đến 35 năm mới có liveshow riêng. Vì sao vậy?

NSƯT Đức Long: Nói đến NSƯT Đức Long, mọi người thường đề cập nhiều đến chuyện riêng của tôi mà ít nói về âm nhạc, về niềm đam mê của tôi. Chính vì vậy, tôi muốn tổ chức một liveshow để tri ân Hà Nội – nơi tôi đã tạo dựng sự nghiệp. Ngoài ra, cũng là tri ân khán giả, những người đã yêu mến dòng nhạc trữ tình, của những nhạc sĩ gạo cội và yêu mến tôi; đồng thời để cho mọi người thấy cá tính âm nhạc chưa từng thay đổi của Đức Long.

Tôi cảm thấy, đây là thời điểm thích hợp nhất. Muộn hơn nữa thì tôi không đủ sức làm, mà sớm hơn thì mình chưa đủ độ “chín” về tuổi nghề, tuổi đời. Tôi cũng có cơ duyên và may mắn được các em sinh viên tôi đã từng dạy giúp đỡ về việc tổ chức liveshow. Các em lo lắng mọi chuyện quảng bá hay cơ sở vật chất, tôi chỉ có mỗi việc chuẩn bị nội dung cho chương trình.

Liveshow “NSƯT Đức Long – 35 năm hát tự tình” sẽ được chia làm 3 phần: những tình khúc, những ca khúc về Hà Nội và tác phẩm của những nhạc sĩ gạo cội. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện mà tôi mượn để nói lên 35 năm đi hát của chính tôi. Sẽ có 25 ca khúc của các tác giả như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Trần Tiến, Phú Quang… Ca sĩ trẻ Minh Thu và Ngọc Anh sẽ cùng tôi song ca 2 bài.

PV: Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn của đời mình, NSƯT Đức Long có cảm thấy lo lắng hay sợ điều gì không?

NSƯT Đức Long: Làm chương trình riêng, tôi vừa vui nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng. Tôi đã lớn tuổi rồi và không biết có đủ sức để diễn một chương trình dài như thế hay không? Nhưng sau một số buổi luyện tập, tôi nghĩ mình có thể cống hiến cho khán giả hết khả năng của mình.

Cũng có thực tế là bây giờ tổ chức chương trình rất khó. Tôi kiếm sống bằng nghề dạy học, âm nhạc đủ nuôi tôi nhưng không dư dả để tổ chức liveshow. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể diễn “35 năm tự tình” duy nhất một đêm tại Hà Nội. Đây có thể là liveshow đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.

PV: Phải mất 35 năm mới đủ độ “chín”, NSƯT Đức Long có cảm thấy mình đã quá cẩn thận hay “giữ kẽ” với khán giả mà không chịu đi diễn hay không?

NSƯT Đức Long: Cái này thì không phải nói là cẩn thận hay giữ kẽ mà là do suy nghĩ của mỗi người. Thực tế, tôi vẫn hay hát ở các phòng trà, ở trường… nhưng chưa dám làm một chương trình dài như vậy. Tôi phải để thời gian nhìn nhận xem, khán giả đã yêu mình đủ chưa? Mình đã có đủ trải nghiệm với âm nhạc hay chưa mới thể diễn được.

PV: Âm nhạc chỉ đủ nuôi sống anh, cho anh một cuộc sống có phần lặng lẽ và yên ắng. Có bao giờ, NSƯT Đức Long nghĩ mình sẽ bỏ âm nhạc, hoặc cố gắng nổi tiếng và giàu có hơn?

NSƯT Đức Long: Những người ở tuổi của tôi, họ không làm âm nhạc vì thương mại, vì kiếm tiền hay gây ồn ào để người ta chú ý đến mình… Tên tuổi của chúng tôi gắn liền với cái loa phóng thanh, với những ca khúc trữ tình, tiền chiến… Có thể họ không biết tôi nhưng họ sẽ nhận ra giọng hát của tôi. Chỉ như thế là tôi đã mãn nguyện rồi.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Làm nghệ thuật đích thực là phải chấp nhận hy sinh, gian khổ. Tôi đã từng nói với sinh viên của mình rằng: “Nếu có thể đi tới tận cùng con đường thì âm nhạc sẽ không phụ mình”. Một đêm trở thành ngôi sao, dăm ba năm kiếm được tiền, căn nhà, xe cộ… rồi sau đó, chẳng ai nhớ đến mình thì có hạnh phúc không? Tôi có tình yêu với âm nhạc, cuộc đời và sự nghiệp của tôi gắn liền với âm nhạc. Vì yêu nên mới chịu khó, chịu khổ được. Và cho đến giờ, khán giả, âm nhạc không phụ tôi.

PV: Nhiều khán giả nói rằng, họ thích Đức Long vì giọng hát trầm ấm mà lại phảng phất chút buồn, chút cô đơn. Phải chăng cuộc sống đời tư không suôn sẻ đã khiến anh lúc nào cũng tư lụ trong những bài tình ca?

NSƯT Đức Long: Tôi nghĩ, mỗi người có một số phận riêng. Hiện giờ tôi sống một mình nhưng tôi không thấy cô đơn vì tôi có âm nhạc. Âm nhạc là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Âm nhạc lấp đầy cuộc sống của tôi. Nếu cảm thấy cô đơn thì tôi đã chuyển sang nghề khác rồi.

Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn có suy nghĩ, mình đang tâm sự với những người bạn dưới khán đài, nói hộ những điều mà họ không nói được, mang cho họ niềm vui, sự thanh thản. Tôi cũng cố gắng truyền tải con người mình và cá tính của mình thông qua âm nhạc, còn khán giả mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau.

PV: Cảm ơn NSƯT Đức Long./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Âm vang những bài ca Hà Nội
Âm vang những bài ca Hà Nội

VOV.VN - Có thể nói rằng, đề tài Thủ đô đã làm nảy nở một số thành tựu về âm nhạc, qua những tác phẩm đi vào lịch sử, đánh dấu bước tiến triển của nghệ thuật dân tộc.

Âm vang những bài ca Hà Nội

Âm vang những bài ca Hà Nội

VOV.VN - Có thể nói rằng, đề tài Thủ đô đã làm nảy nở một số thành tựu về âm nhạc, qua những tác phẩm đi vào lịch sử, đánh dấu bước tiến triển của nghệ thuật dân tộc.

Quang Đại bị loại ở đêm bán kết X-Factor vì nhạt nhòa
Quang Đại bị loại ở đêm bán kết X-Factor vì nhạt nhòa

VOV.VN - Vẫn “một màu” với dòng nhạc quê hương, trữ tình, Quang Đại đã bị Loki Bảo Long đánh bại ở vòng Sing – off và không nhận được lựa chọn đi tiếp từ phía BGK. 

Quang Đại bị loại ở đêm bán kết X-Factor vì nhạt nhòa

Quang Đại bị loại ở đêm bán kết X-Factor vì nhạt nhòa

VOV.VN - Vẫn “một màu” với dòng nhạc quê hương, trữ tình, Quang Đại đã bị Loki Bảo Long đánh bại ở vòng Sing – off và không nhận được lựa chọn đi tiếp từ phía BGK. 

F Band xin lỗi vì vụ lấy khăn Piêu đóng khố trên truyền hình
F Band xin lỗi vì vụ lấy khăn Piêu đóng khố trên truyền hình

F Band một lần nữa xin lỗi thật nhiều và tha thiết mong những khán giả, những người bạn của F Band.

F Band xin lỗi vì vụ lấy khăn Piêu đóng khố trên truyền hình

F Band xin lỗi vì vụ lấy khăn Piêu đóng khố trên truyền hình

F Band một lần nữa xin lỗi thật nhiều và tha thiết mong những khán giả, những người bạn của F Band.

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam
Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

Cuộc ra quân rầm rộ của giới nhạc sĩ trẻ Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên, một loạt những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ trẻ Việt Nam được giới thiệu tới khán giả trong "Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014".