NSƯT Quyền Văn Minh: “Ngọn lửa” Jazz “cháy” mãi

VOV.VN - 6 lần phải chuyển địa điểm và có lúc tưởng chừng không thể duy trì nhưng NSƯT Quyền Văn Minh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với Bình Minh’s Jazz Club - câu lạc bộ duy nhất ở Hà Nội chơi nhạc Jazz hằng đêm và không hề bán vé.

Tháng 10, mùa thu Hà Nội đẹp đến nao lòng. Tháng 10 mùa thu Hà Nội đã đi vào rất nhiều tác phẩm thơ, nhạc, họa.

Tháng 10 cũng có ý nghĩa đặc biệt với NSƯT Quyền Văn Minh, không phải vì ông có hẳn 1 CD “Hà Nội mùa thu và em”, mà bởi tháng 10 đánh dấu thời điểm thành lập CLB Jazz đầu tiên ở Việt Nam, là tháng gắn với những liveshow của ông về kèn saxaphone, về nhạc Jazz.

NSƯT Quyền Văn Minh là nghệ sĩ đầu tiên của Hà Nội chơi nhạc Jazz, sáng tác nhạc Jazz, đặt nền móng bộ môn Saxophone tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đưa Jazz vào giảng dạy năm 1989, đến nay, sau hơn nửa thế kỷ gắn bó, nhạc sĩ, NSƯT Quyền Văn Minh vẫn đau đáu với từng nốt nhạc, bền bỉ với giấc mơ Jazz Việt sẽ vươn xa tới bạn bè thế giới.

6 lần phải chuyển địa điểm và có lúc tưởng chừng không thể duy trì nhưng NSƯT Quyền Văn Minh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với Bình Minh’s Jazz Club - câu lạc bộ duy nhất ở Hà Nội chơi nhạc Jazz hằng đêm và không hề bán vé.

Người được gọi là “Huyền thoại sống của Jazz Việt Nam” khẳng định: khi còn năng lượng, còn sức khỏe thì còn tiếp tục chơi Jazz. Ngọn lửa Jazz luôn luôn “cháy” hết mình để truyền tới thế hệ sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên