Thí sinh X-Factor trang phục màu mè, trèo lên bàn giám khảo

VOV.VN - Tiết mục đậm chất giải trí, màu mè của Đinh Huy gây nhiều tranh cãi trong BGK ở tập 1 vòng Thử thách ghế nóng.

Vòng Tranh đấu 2 – Thử thách ghế nóng đã mở màn chặng đường mới của “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” bằng đêm thi đầu tiên với hạng mục Nam dưới 25 tuổi, phát sóng lúc 21h10 ngày 8/6.

Ngay từ tập đầu, vòng thi đã cho thấy sự khắc nghiệt khi chỉ có 6 chiếc ghế cho 11 thí sinh. Các Giám khảo đã phải nhiều lần bất ngờ vì sự “lột xác” mạnh mẽ của các thí sinh với tâm lý vững vàng và sự trưởng thành trong cách trình diễn.

Dương Khắc Linh, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng thích thú trước màn biểu diễn của thí sinh

Tuy nhiên, ấn tượng nhất đêm thi đầu tiên vòng Tranh đấu 2 lại là sự “một màu” của Đinh Huy – học trò cũ của Đàm Vĩnh Hưng ở chương trình “Giọng hát Việt”. Trong khi những thí sinh khác phô diễn khả năng ca hát, cách xử lý ca khúc tinh tế thì Đinh Huy lại nhấn mạnh đến yếu tố giải trí bằng một bộ trang phục sặc sỡ, sân khấu trang trí với piano và bóng bay nhiều màu.

Ca khúc “Grace Kelly” được Đinh Huy biểu diễn vui nhộn và đầy chiêu trò. Thậm chí, nam thí sinh còn ngồi lên cả bàn giám khảo, khiến Hà Hồ phải “hốt hoảng”. Cách hát giả thanh biến đổi liên tục cũng khiến khán giả cảm thấy thích thú.

Đinh Huy với sân khấu màu mè

Ngay lập tức, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Khắc Linh đồng ý cho Đinh Huy ngồi vào 1 trong 6 chiếc ghế nóng bởi: “Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện giờ đang thiếu những người như em, rất màu mè theo một cách rất thú vị”. Còn, Hồ Ngọc Hà và Hồ Quỳnh Hương lại tỏ ra khắt khe hơn, gây sự tranh cãi trong BGK: “Đinh Huy khiến BGK đứng hình. Em có chất nghệ sĩ nhưng đầu tư nhiều cho phần trình diễn mà thiếu tính chuyên môn”.

Sau nhiều thuyết phục, 2 GK nam đã đưa được Đinh Huy vào vị trí an toàn bởi theo Đàm Vĩnh Hưng nói, Đinh Huy đã tìm được con đường riêng cho mình, có sự giải trí mà khán giả rất cần.

Sau Đinh Huy, các thí sinh khác nhấn mạnh đến yếu tố chuyên môn. Rocker Lê Tích Kỳ là thí sinh thứ 2 ngồi vào Ghế nóng. Bản “Em về tinh khôi” mang lại cho GK cái nhìn hoàn toàn khác về Tích Kỳ khi anh đem sự đam mê, sự cháy bỏng vào trong bài hát. Hà Hồ ấn tượng bởi dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Tích Kỳ đã “Rock từ cả tâm hồn”. Dương Khắc Linh cũng giành cho Tích Kỳ lời khen khi anh biết kiềm chế đúng mực để giữ cảm xúc cho bài hát.

Phạm Đình Thái Ngân cover một ca khúc nổi tiếng trong bộ phim “Nấc thang lên thiên đường” với bản Việt do Bằng Kiều viết lời. Sở hữu giọng hát được Hồ Quỳnh Hương đánh giá là hiếm, được trời phú, Thái Ngân đã khoe hết sự mộc mạc, da diết, nức nở và chinh phục cả 4 vị GK để chiếm một vị trí trên băng ghế.

Chàng trai “biết vượt lên số phận” Loki Bảo Long mang đến một bản phối mới cho “All of me”. Ca khúc có quãng rộng, rất khó hát nhưng Bảo Long đã thể hiện tốt bằng tâm hồn nghệ sĩ, bằng giọng hát cao thiên phú. Hồ Ngọc Hà thậm chí còn đánh giá, Bảo Long là “Hoàng tử R&B mới của showbiz Việt”. Nam thí sinh có vẻ ngoài điển trai dễ dàng tìm được một vị trí trên Ghế nóng.

Với sự “lột xác” trong ca khúc “Too close”, Nguyễn Hoàng Triều khiến tất cả GK bất ngờ. Dương Khắc Linh nhận xét: “Anh rất bất ngờ vì em như biến thành một người khác. Em trình diễn bài này quá hay, phát âm tiếng Anh của em rất tốt và rất chất, cách biểu diễn của em cũng rất tự tin”. Nguyễn Hoàng Triều giành chiếc vé thứ 5 lọt tiếp vào vòng sau.

Sự sụt giảm phong độ của Thế Phương trong bài “Nơi ấy” đã khiến anh, dù được ngồi vào Ghế nóng nhưng sau đó đã bị Phạm Chí Thành thay thế. Bản “I know” của Chí Thành rất đặc biệt khiến Đàm Vĩnh Hưng thích thú. Dương Khắc Linh ấn tượng: “Bài này không hề dễ hát mà giọng em hát chất soul rất hay”.

Dù nhận được một vé vào vòng sau nhưng Chí Thành đã khóc vì sự khắc nghiệt của vòng thi. Cùng với Thế Phương, Bùi Công Nam, Bùi Caroon, Lê Việt Đăng Khoa và Duy Anh cũng phải rời chương trình.

Tập 1 vòng Tranh đấu 2 đã khép lại với 6 “chiếc ghế” bước tiếp vào vòng trong là: Phạm Đình Thái Ngân, Đinh Huy, Tích Kỳ, Loki Bảo Long, Hoàng Triều và Chí Thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên