Trần Thu Hà: "Mỗi khi Tết về lại nhớ quê hương"

(VOV) - Xa xứ đã nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc đến những ngày Tết cổ truyền, cô ca sĩ gốc Hà thành không khỏi bồi hồi cảm xúc.

Được xem là một trong bốn diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam, chính sự tâm huyết với nghề, sự đa dạng đầy biến hóa trên sân khấu của Hà Trần chinh phục được khán giả không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Xa xứ đã nhiều năm nhưng mỗi khi Tết về, Hà Trần vẫn thấy cô đơn và nhớ nhà.

“Đi diễn trong cộng đồng người Việt mới cảm nhận được Tết”

PV: Năm 2012, Hà Trần trở về nước tham gia nhiều show lớn. Vậy, 2012 có phải là một năm thành công của chị?

Hà Trần: Năm 2012 là một năm khá bận rộn của tôi. Dù lo việc chăm sóc con nhỏ nhưng tôi đi diễn rất nhiều. Tôi về Việt Nam được 2 lần để diễn chương trình “In the spotlight” và “Mùa đông concert”. Ở Mỹ cũng diễn vài chương trình và ở các nước khác nữa. Dù bận nhưng năm 2012 là một năm rất vui.



PV: Đã rất nhiều cái Tết, Hà Trần ở nước ngoài. Xa xứ đã lâu, Hà Trần có thấy buồn khi ăn Tết một mình hay không?

Hà Trần: Mỗi lần ăn Tết ở nước ngoài tôi cũng nhớ quê hương lắm. Năm nào tôi cũng căn giờ để đúng giao thừa, gọi điện về cho gia đình. Ở Việt Nam thì cả nước ăn Tết, còn ở nước ngoài thì chỉ có ngày Giáng sinh. Nếu muốn cảm nhận không khí Tết thì chỉ có thể vào trong cộng đồng người Việt Nam. Hội chợ bên đó tổ chức vui lắm, thức ăn, đồ trang trí cũng y như ở Việt Nam vậy.

Năm nay, tôi cũng muốn sắp xếp thời gian về Việt Nam nhưng lại nhận lời biểu diễn cho Hội sinh viên bên Mỹ. Mình đi hát vừa vui mà cũng mang nhiều ý nghĩa. Đến dịp Tết, những người ở xa mà nhất là sinh viên lại càng nhớ quê hơn. Hà muốn qua giọng hát của mình, giúp đem lại không khí, âm hưởng cái Tết Việt đến cho mọi người. Mà cũng chỉ đi hát trong cộng đồng người Việt, Hà mới cảm nhận được không khí Tết.

PV: Có kỷ niệm nào về Tết khiến chị nhớ nhất?

Hà Trần: Tết tôi nhớ nhất là năm 2004, sau đám cưới với anh Bình Đoàn. Cả nhà tôi, chồng tôi, bố tôi cùng đón Giao thừa và ăn Tết cùng nhau. Đó là cái Tết có đông đủ mọi người nhất, sau cũng không được như vậy.

PV: Vậy tết trong kí ức tuổi thơ của chị thì sao?

Hà Trần: Tết tuổi thơ có nhớ cũng không quay lại được. Mẹ tôi mất sớm nên nhắc đến Tết lại thấy buồn. Con người tôi luôn hướng về phía trước để đi tới, không phải vì mình là người lạnh lùng, ngược lại tôi là người rất tình cảm.

Nhưng, dù những ký ức có đẹp đến mấy thì mình cũng không thể quay trở lại. Cho nên, phải đi tới, đến ngày nào không đi được nữa thì sẽ được quay trở lại. Tình cảm, nhưng tôi cũng rất lý trí đấy (cười).


“Mơ trúng số để xây rạp hát gần nhà”

PV: Hà Trần tự nhận mình là một người rất lý trí, vậy có bao giờ chị thả mình vào mơ?

Hà Trần: Có chứ! Dù vẫn biết đời không là mơ nhưng nếu được mơ, tôi ước mình trúng số, có nhiều tiền để xây rạp hát ngay gần nhà. Đối với người nghệ sĩ trong nghề biểu diễn, có con là việc rất vất vả. Để được trọn vẹn với con cái, một là bỏ nghề, hai là giống như Celine Dion, xây rạp hát ở gần nhà rồi tổ chức show. Như vậy vừa có thể lo nghiệp diễn, vừa có thể chăm con. Như Hà bây giờ, con còn nhỏ mà đi diễn khắp nơi, vừa khổ mẹ lại vừa khổ con.

PV: Con gái có ý nghĩa rất đặc biệt với chị?

Hà Trần: Ai cũng có con, ai cũng thương con và trải qua cảm giác con mình ra đời. Nhưng với tôi, có con gái đầu lòng lại là một điều vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên nhìn thấy con, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Khoảnh khắc nhìn thấy con là giây phút cảm động và kỳ diệu nhất. Tôi khóc to đến mức mà con tôi đang khóc cũng phải nín luôn.

Tôi có mối liên hệ tâm linh, tinh thần sâu sắc với mẹ đẻ từ khi bà còn sống đến khi bà mất. Chưa bao giờ tôi có cảm giác bà đã ra đi mà vẫn luôn có sợi dây vô hình nối tôi với mẹ. Tôi viết “Bài hát ru ngày Đông” dành tặng cho con nhưng chính là viết cho tôi. Con gái là sợi dây nối tôi với quá khứ. Tôi biết mẹ yêu tôi, nhưng khi làm mẹ của con gái, tôi thực sự hiểu cảm giác mẹ mình mang mình trong lòng, yêu mình thế nào.

Hà Trần khoe ảnh con gái đầu lòng trên Facebook của mình

PV: Sống xa gia đình, việc chăm sóc con gái đầu lòng hẳn phải rất vất vả?

Hà Trần: Ở Việt Nam thì còn có gia đình, người thân, thậm chí là cả người giúp việc giúp đỡ trông cháu, ở bên Mỹ thì chỉ có bà nội chăm lúc nhỏ. Năm qua thì gần như là hai vợ chồng Hà phải tay bo, vừa đi làm vừa nuôi con. Công việc đi diễn của Hà hầu như chỉ có thể làm vào cuối tuần, còn lại dành toàn bộ thời gian cho con. Vì Hà là người thích cuộc sống khoa học nên nên phải đọc sách rất nhiều, tham khảo cả phương pháp chăm con của Việt Nam và nước ngoài cho phù hợp.

PV: Có vẻ như thời gian sinh con đã “lấy mất” thời gian sáng tác thơ của Hà Trần?

Hà Trần: (cười) Nếu có sáng tác vào thời gian đó thì cũng chỉ gắn với đường, sữa, bỉm, tã mà thôi. Thực ra, chồng tôi giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nuôi con. Hai vợ chồng đều cố gắng dành cho con những điều tốt nhất có thể. Chỉ có điều, vừa duy trì sự nghiệp cho đúng trách nhiệm lại vừa chăm lo gia đình thì hơi mệt.

Hà Trần 

PV: Chưa bao giờ thấy Hà Trần “chê” chồng. Chị có cảm thấy mình may mắn khi lấy anh Bình Đoàn?

Hà Trần: Trong một cặp vợ chồng, đằng sau sự thành công của người này luôn có bóng dáng của người kia. Trong 10 năm nay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình mà lại đạt được những thành công mới. Một người đàn ông có thể tiếp nhận tất cả sự nghiệp của tôi, hơn nữa lại còn nuôi con cho mình đi hát thì là người biết hy sinh và rộng lượng. Hà quá là may mắn rồi.



Nghe ca khúc "Chuyện tình thảo nguyên" - Hà Trần
Trước đây, cuộc sống tình cảm của tôi cũng lận đận, trải qua nhiều nhưng không tìm được cảm giác an toàn để cập bến. Nhưng khi gặp được anh Bình Đoàn, tôi không phải lo gì. Không lo ngày mai sẽ đi về đâu mà biết rằng, bên mình luôn có một người đồng hành. Có lẽ trên đời này, anh ấy là người yêu thương Hà chỉ thua bố mẹ đẻ. Mẹ Hà mất sớm mà người ta bảo, ai trong cuộc sống cũng có thứ phải nợ, phải trả. Cái gì phải trả, tôi đã trả từ trước khi lập gia đình rồi. Anh Bình Đoàn giống như là sự phù hộ của tổ tiên, của mẹ cho tôi vậy.

PV: Hà Trần sinh năm 1977, vào năm Tỵ. 2013 là năm tuổi của chị. Chị có kế hoạch gì trong năm nay không?

Hà Trần: Vào ngày mùng 8 Tết, tôi có show diễn Trịnh Công Sơn với 4 ca sĩ nữa nên sẽ về Việt Nam. Có lẽ, vẫn còn được hưởng chút không khí Tết tại quê nhà. Lần này về, tôi sẽ mang theo một món quà dành tặng gia đình mà tôi chưa thể tiết lộ (cười). Trong năm 2013, ngoài show diễn thì tôi sẽ tập trung cho ra đĩa để đáp lại tình cảm của khán giả trong và ngoài nước đã yêu mến tôi suốt thời gian qua.

PV: Cám ơn chị. Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Trần về Việt Nam hát cùng các giai nhân
Hà Trần về Việt Nam hát cùng các giai nhân

Đây là sự kiện nằm trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 sẽ tổ chức vào cuối tháng 4/2012

Hà Trần về Việt Nam hát cùng các giai nhân

Hà Trần về Việt Nam hát cùng các giai nhân

Đây là sự kiện nằm trong Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 sẽ tổ chức vào cuối tháng 4/2012

Hà Trần sẽ hát tại Đà Nẵng
Hà Trần sẽ hát tại Đà Nẵng

Con gái mới được ba tháng tuổi nhưng Hà Trần vẫn nhận lời về nước tham gia chương trình "Lung linh sắc Việt" trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Hà Trần sẽ hát tại Đà Nẵng

Hà Trần sẽ hát tại Đà Nẵng

Con gái mới được ba tháng tuổi nhưng Hà Trần vẫn nhận lời về nước tham gia chương trình "Lung linh sắc Việt" trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”
Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

(VOV) - “Thực ra, nghề ca hát cũng giống như một cái giếng. Nếu trong giếng đầy nước thì múc mãi cũng phải cạn...” – ca sỹ Hà Trần chia sẻ.

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

Hà Trần: “Nghề hát như múc nước trong giếng vậy!”

(VOV) - “Thực ra, nghề ca hát cũng giống như một cái giếng. Nếu trong giếng đầy nước thì múc mãi cũng phải cạn...” – ca sỹ Hà Trần chia sẻ.

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”
Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

(VOV) - Hà Trần háo hức khi trở lại biểu diễn đúng vào mùa đông Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu.

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

Hà Trần trở lại Hà Nội trong “Mùa đông Concert”

(VOV) - Hà Trần háo hức khi trở lại biểu diễn đúng vào mùa đông Hà Nội – nơi cô sinh ra và lớn lên cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu.

Hà Trần lần đầu khoe con gái
Hà Trần lần đầu khoe con gái

Sáng 29/12, Trần Thu Hà chính thức khoe ảnh con gái cưng trên trang cá nhân.

Hà Trần lần đầu khoe con gái

Hà Trần lần đầu khoe con gái

Sáng 29/12, Trần Thu Hà chính thức khoe ảnh con gái cưng trên trang cá nhân.

Hà Trần, Tấn Minh da diết trong buổi tổng duyệt In the spotlight
Hà Trần, Tấn Minh da diết trong buổi tổng duyệt In the spotlight

Chương trình nghệ thuật “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ diễn ra lúc 20h các ngày 11 - 12/8/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Hà Trần, Tấn Minh da diết trong buổi tổng duyệt In the spotlight

Hà Trần, Tấn Minh da diết trong buổi tổng duyệt In the spotlight

Chương trình nghệ thuật “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ diễn ra lúc 20h các ngày 11 - 12/8/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Hồng Nhung và Hà Trần sẽ lỡ hẹn với Ru tình 2012
Hồng Nhung và Hà Trần sẽ lỡ hẹn với Ru tình 2012

Đây là chương trình âm nhạc thường niên được tổ chức vào dịp 8/3 với sự quy tụ của hàng loạt các ngôi sao hàng đầu của Việt Nam.

Hồng Nhung và Hà Trần sẽ lỡ hẹn với Ru tình 2012

Hồng Nhung và Hà Trần sẽ lỡ hẹn với Ru tình 2012

Đây là chương trình âm nhạc thường niên được tổ chức vào dịp 8/3 với sự quy tụ của hàng loạt các ngôi sao hàng đầu của Việt Nam.