Vũ Thắng Lợi khóc nức nở khi nhắc về bố mẹ trong liveshow “Khát vọng“

VOV.VN - Vũ Thắng Lợi không thể kìm được những giọt nước mắt khi nhắc đến bố mẹ trong liveshow đánh dấu 10 năm hoạt động mang tên "Khát vọng" của anh.

Liveshow "Khát vọng" kỷ niệm 10 năm ca hát của Vũ Thắng Lợi đã diễn ra vào tối 21/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).
Trái với nhiều đêm nhạc của ca sĩ dòng thính phòng, cách mạng thường được nói là "kén người nghe" và không có nhiều khán giả mặn mà, show diễn của Vũ Thắng Lợi đã được nhà sản xuất tiết lộ "cháy vé" từ trước khi chương trình diễn ra.
Có lẽ chính vì sự ủng hộ đó của khán giả, của bạn bè đồng nghiệp mà Vũ Thắng Lợi đã rất xúc động. Anh lựa chọn "Bài ca Hà Nội" để mở đầu đêm nhạc như gửi lời tri ân đến khán giả. Nam ca sĩ cũng tâm sự, Hà Nội là thành phố có rất nhiều ý nghĩa với anh và cho anh rất nhiều thứ, từ mối duyên tình cảm đến những thành công trong sự nghiệp.

Vũ Thắng Lợi trong đêm nhạc "Khát vọng"
Khi Vũ Thắng Lợi cất giọng, khán giả đã lập tức bị ấn tượng bởi giọng nam cao trong sáng đầy cảm xúc, cùng với trình độ kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.
Dù là ca sĩ thính phòng, cách mạng nhưng cách hát của Vũ Thắng Lợi không bị nặng nề, khô cứng mà mềm mại và uyển chuyển hơn, đặc biệt là khi anh hát những bài tình ca như "Mùa xuân", "Như khúc tình ca", "Mùa xuân bên cửa sổ", "Đi qua vùng cỏ non"...

Những nốt ngân cao đầy nội lực và được kiểm soát hơi thở chặt chẽ giúp Vũ Thắng Lợi thể hiện những ca khúc có độ khó về thanh nhạc như "Khát vọng", "Những ánh sao đêm", "Hà Nội niềm tin và hy vọng"... một cách thoải mái và nhiều cảm xúc hơn.

Clip: "Những ánh sao đêm" - Vũ Thắng Lợi

Trong liveshow "Khát vọng", phần lớn những ca khúc được lựa chọn thể hiện đều là những tác phẩm đi cùng năm tháng và được rất nhiều khán giả yêu mến. Chính vì vậy mà khán giả đã cùng vỗ tay và hát theo nam ca sĩ trong chương trình.

Không chỉ đứng yên trên sân khấu, Vũ Thắng Lợi còn làm tốt vai trò kết nối khán giả khi anh đi xuống khán đài, đưa mic cho khán giả hát cùng dàn nhạc, hướng dẫn khán giả hát cùng anh những bài nổi tiếng. Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô trở nên sôi động và hào hứng hơn rất nhiều.

Vũ Thắng Lợi khiến khán giả sôi nổi hơn.

Cũng có những khi, khán phòng trở nên trầm lắng hơn khi nam ca sĩ thể hiện những bài hát xúc động, đặc biệt là ở hai ca khúc về mẹ là "Về thăm mẹ" và "Mẹ tôi". Nhắc đến gia đình, đến những người sinh thành ra mình, Vũ Thắng Lợi không thể kiềm chế được những cảm xúc.

Trong đoạn chia sẻ ngắn sau khi hát "Mẹ tôi", nam ca sĩ thậm chí còn khóc nức nở. Suốt 10 năm bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Vũ Thắng Lợi đã trải qua rất nhiều vất vả, và nếu không có cha mẹ ở bên thì anh sẽ không vượt qua được. Nam ca sĩ cảm thấy mắc nợ cha mẹ rất nhiều.

Anh cũng cảm thấy buồn và tiếc nuối vì bố mẹ đã lớn tuổi, không thể đến để tham dự liveshow "Khát vọng" - một mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Vũ Thắng Lợi khóc nức nở khi nhắc đến bố mẹ.

Trong liveshow tối 21/12, Vũ Thắng Lợi thể hiện 13 bài hát. Phần còn lại là song ca với khách mời. Sự xuất hiện của Trọng Tấn, Lan Anh và Uyên Linh là những điểm nhấn khác biệt.

Cách đây 10 năm, khi xem ngồi nhà xem tivi, Vũ Lắng Lợi đã có mong muốn được hát cùng Trọng Tấn. Rồi khi chập chững vào nghề, trưởng thành hơn cũng có cơ hội được đứng chung sân khấu với đàn anh trong nghề. Nhưng phải đến bây giờ, Vũ Thắng Lợi mới được hát cùng với Trọng Tấn trong show của mình.

Trên sân khấu "Khát vọng", Vũ Thắng Lợi và Trọng Tấn đã có màn "đọ giọng" với ca khúc "Trăng sáng đôi miền". Đều là những ca sĩ hát dòng thính phòng, cách mạng nên cả hai đã rất hòa hợp, nâng đỡ nhưng vẫn thể hiện được chất riêng trong từng giọng hát. Đây là phần song ca đáng nhớ nhất chương trình.

Clip: "Trăng sáng đôi miền" - Vũ Thắng Lợi song ca Trọng Tấn

Với Lan Anh và Uyên Linh, đó là những điểm khác biệt và đa dạng mà Vũ Thắng Lợi muốn thể hiện. Anh song ca "Tình nghệ sĩ" thuộc dòng trữ tình với Lan Anh và "Bình yên" thuộc dòng Pop với Uyên Linh.

Khi thể hiện những ca khúc không thuộc dòng sở trường, Vũ Thắng Lợi dường như không quá thoải mái để có thể "tung tẩy" với giai điệu. Thậm chí, có một vài đoạn trong các ca khúc nhạc tình này, anh bị "sến", cảm xúc quá đà và bị lạm dụng kỹ thuật để phô diễn giọng hát

Thiết kế sân khấu khá rườm rà và màu mè.

Không chỉ là bài hát mà phần thiết kế sân khấu với đạo cụ và phần hình ảnh khá rườm rà cũng khiến khán giả có cảm giác nam ca sĩ bị "sến hóa".

Với những người yêu mến Vũ Thắng Lợi bấy lâu nay, có lẽ họ sẽ mong anh khoác một chiếc áo giản dị hơn để tổng kết 10 năm làm nghề của mình hơn là chiếc áo màu mè, sặc sỡ. Song, nếu nhìn vào những khía cạnh tích cực thì Vũ Thắng Lợi đang chuyển mình để trẻ trung hơn, đa dạng hơn bên cạnh dòng nhạc thính phòng, cách mạng là sở trường của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Thắng Lợi miệt mài tập với dàn nhạc cho show diễn “Khát vọng“
Vũ Thắng Lợi miệt mài tập với dàn nhạc cho show diễn “Khát vọng“

VOV.VN - Liveshow "Khát vọng" của ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ diễn ra lúc 20h tối 21/12 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Vũ Thắng Lợi miệt mài tập với dàn nhạc cho show diễn “Khát vọng“

Vũ Thắng Lợi miệt mài tập với dàn nhạc cho show diễn “Khát vọng“

VOV.VN - Liveshow "Khát vọng" của ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ diễn ra lúc 20h tối 21/12 tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi mua được 2 căn nhà nhờ tiền cát-xê hát thính phòng
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi mua được 2 căn nhà nhờ tiền cát-xê hát thính phòng

VOV.VN - Vũ Thắng Lợi tâm sự, dù nhiều người nói nhạc thính phòng kén người nghe nhưng anh vẫn chạy show đều và mua được 2 căn nhà.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi mua được 2 căn nhà nhờ tiền cát-xê hát thính phòng

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi mua được 2 căn nhà nhờ tiền cát-xê hát thính phòng

VOV.VN - Vũ Thắng Lợi tâm sự, dù nhiều người nói nhạc thính phòng kén người nghe nhưng anh vẫn chạy show đều và mua được 2 căn nhà.

Vũ Thắng Lợi “ẵm” Huy chương Vàng trước thềm liveshow cá nhân
Vũ Thắng Lợi “ẵm” Huy chương Vàng trước thềm liveshow cá nhân

VOV.VN - Ca sỹ Vũ Thắng Lợi vừa đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn toàn quân năm 2018 với ca khúc "Bóng núi" của nhạc sỹ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc.

Vũ Thắng Lợi “ẵm” Huy chương Vàng trước thềm liveshow cá nhân

Vũ Thắng Lợi “ẵm” Huy chương Vàng trước thềm liveshow cá nhân

VOV.VN - Ca sỹ Vũ Thắng Lợi vừa đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn toàn quân năm 2018 với ca khúc "Bóng núi" của nhạc sỹ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc.