Bác Hồ trong tranh của họa sĩ Việt kiều

VOV.VN - 55 bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh quy tụ trong triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ”, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Người.

Sáng 16/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm tranh “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” đã chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách. Sự kiện do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Thái Việt tại tỉnh NakhonPhanom, Thái Lan tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 55 bức tranh do hoạ sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam. Mỗi bức vẽ là một lát cắt trong cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, từ ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước, đến những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Triển lãm là dịp tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để công chúng trong nước và quốc tế hiểu thêm về cuộc đời bình dị, về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, qua đó góp phần giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không ngừng học tập và noi gương Bác”.

Trả lời phỏng vấn báo chí, hoạ sĩ Đào Trọng Lý không giấu được xúc động: “Trước khi vẽ, mỗi bức tranh tôi đều trăn trở làm sao để truyền tải về Bác chân thực nhất. Bác có đôi mắt rất hiền, rất sáng. Vẽ hàng trăm bức tranh, nhưng đối với tôi không có bức nào là ưng ý nhất, vì đã là Bác, thì tranh nào cũng đẹp”.

Kết thúc triển lãm, 55 bức tranh sẽ được họa sĩ Đào Trọng Lý dành tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm “Tấm lòng của họa sĩ Việt kiều với Bác Hồ” thể hiện tinh thần yêu nước, tấm lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh của cộng đồng Việt kiều nói chung, cộng đồng Việt Kiều tại Thái Lan, và cá nhân Họa sĩ Đào Trọng Lý nói riêng. 

Triển lãm mở cửa từ ngày 1/5 đến hết ngày 22/5 năm 2024 tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, ba Đình, Hà Nội.

Hình ảnh một số tác phẩm tại triển lãm: 

 

Họa sĩ Đào Trọng Lý sinh năm 1951 trong một gia đình Việt kiều yêu nước tại tỉnh Nakhon Phanom, nguyên quán huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cha ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất, bản thân ông được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhì. 

Ông từng là Chủ tịch Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, từng là thầy giáo dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều. Hiện nay ông giữ chức vụ Trưởng ban cố vấn của Tổng hội Việt kiều tại Vương quốc Thái Lan. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Huyền Trang xúc động hát ca khúc mới về Bác Hồ
Sao Mai Huyền Trang xúc động hát ca khúc mới về Bác Hồ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Nợ ân tình để tìm hình của nước" của nhạc sĩ Võ Thế Hùng, lời thơ Nguyễn Đăng Quang do Dương Lan Hương làm đạo diễn.

Sao Mai Huyền Trang xúc động hát ca khúc mới về Bác Hồ

Sao Mai Huyền Trang xúc động hát ca khúc mới về Bác Hồ

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Nợ ân tình để tìm hình của nước" của nhạc sĩ Võ Thế Hùng, lời thơ Nguyễn Đăng Quang do Dương Lan Hương làm đạo diễn.

Ngôi nhà đặc biệt ở Phú Thượng từng hai lần đón Bác Hồ
Ngôi nhà đặc biệt ở Phú Thượng từng hai lần đón Bác Hồ

VOV.VN - Trở về từ chiến khu Việt Bắc, nơi đầu tiên mà Bác Hồ dừng chân là căn nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Ngôi nhà đặc biệt ở Phú Thượng từng hai lần đón Bác Hồ

Ngôi nhà đặc biệt ở Phú Thượng từng hai lần đón Bác Hồ

VOV.VN - Trở về từ chiến khu Việt Bắc, nơi đầu tiên mà Bác Hồ dừng chân là căn nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Hàng nghìn người nghe hát quan họ và xem đấu vật ở hội Đền Đô, Bắc Ninh
Hàng nghìn người nghe hát quan họ và xem đấu vật ở hội Đền Đô, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 24/4, du khách thập phương tấp nập đã về trẩy hội Đền Đô tại phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) xem đấu vật và cùng hòa mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm của người xứ Kinh Bắc.

Hàng nghìn người nghe hát quan họ và xem đấu vật ở hội Đền Đô, Bắc Ninh

Hàng nghìn người nghe hát quan họ và xem đấu vật ở hội Đền Đô, Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 24/4, du khách thập phương tấp nập đã về trẩy hội Đền Đô tại phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) xem đấu vật và cùng hòa mình trong những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm của người xứ Kinh Bắc.