Hậu duệ mặt trời: Sự trở lại hoàn hảo của Song Joong Ki

VOV.VN - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Song Joong Ki trở lại đầy ấn tượng trong “bom tấn” truyền hình “Hậu duệ mặt trời - Descendants of the Sun”.

Song Joong Ki sinh năm 1985, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh xứ Kim-chi bởi ngoại hình và gương mặt đẹp, công thêm lối diễn riêng biệt, cuốn hút. Anh từng được mệnh danh là “ông hoàng rating” (lượt xem), khi tham gia các bộ phim “Sungkyunkwan Scandal”, “Nice Guy”, “Werewolf Boy”…

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Song Joong Ki khiến khán giả bất ngờ khi quyết định nhập ngũ, gác lại tất cả các dự án điện ảnh đang được các nhà đài săn đón.

Sau hai năm trong quân đội, các nghệ sĩ thường mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Tuy nhiên, Song Joong Ki là trường hợp ngoại lệ. Anh ngay lập tức trở thành hiện tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á, khi bộ phim “Hậu duệ mặt trời” mới phát tới tập 6 - trở thành niềm kiêu hãnh của đài KBS với lượng xem kỷ lục 28,5.

Song Joong Ki trở lại hoàn hảo trong phim mới

Trong phim, Song Joong Ki vào vai Yoo Shi Jin, chàng Đại úy điển trai, tốt bụng và quyết đoán của tổ chức Liên Hợp Quốc. Chàng quân nhân nảy sinh tình cảm với nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo thủ vai). Cả 2 đã có khoảng thời gian dài “đồng cam cộng khổ” bên nhau khi được cử đến Uruk, mảnh đất hoang sơ đầy chiến tranh và dịch bệnh.

Chàng, một đại úy xuất sắc và quyết đoán “đốn tim” khán giả bởi lý do trở thành quân nhân không thể thực tế và lý tưởng hơn: Chiến đấu để bảo vệ người đẹp, người già và trẻ em. Tổ Quốc trong trái tim đại úy Yoo Shi Jin không phải là những gì chung chung, trừu tượng, mà chính là những người cần được bảo vệ nhất: Em thơ, người già và những phụ nữ chân yếu tay mềm.

Nàng, nữ bác sĩ giỏi nghề, cầm dao mổ với mục đích ban đầu vô cùng thực dụng: Để có nhiều tiền lo cho gia đình. Song mảnh đất hoang vu, đầy chiến tranh và dịch bệnh và thiên tai Uruk đã khiến nàng nhận ra đâu là lửa nghề đích thực.

Bác sĩ và quân nhân - hai lĩnh vực, hai mặt trận quan trọng nhất của thời chiến khiến mối tình giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon trở nên vừa lãng mạn mà cũng vừa khốc liệt hơn bao giờ hết.

Trong lịch sử màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, những bộ phim về đề tài chiến tranh vốn được xem là khô khan và cực kén người xem, trái ngược hẳn với những bộ phim tình cảm đơn thuần. Đó là một trong những lý do chính khiến “Hậu duệ mặt trời” từng bị đài SBS từ chối sản xuất, dù biên kịch Kim Eun Sook từng khiến cho đài này thu về không ít lợi nhuận từ bộ phim “Vì sao đưa anh tới” trước đó.

Cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hợp ăn ý trong phim

Tuy nhiên, với diễn xuất không thể tuyệt vời hơn của dàn diễn viên, đặc biệt là hai diễn viên chính Song Joong Ki và Song Hye Kyo, “Hậu duệ mặt trời” đã đốn tim khán giả và khiến KBS thắng lớn ngay từ tập đầu tiên khi lên sóng.

Ánh mắt ấm áp, lém lỉnh, quyết đoán cùng nụ cười tỏa nắng, Song Joong Ki trở thành chàng quân nhân đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn. Hai năm rèn giũa trong quân ngũ đã biến Song Joong Ki từ hình ảnh “hoàng tử” trở thành một đại úy rắn rỏi, nam tính, cương nghị nhưng cũng rất đỗi ấm áp và ngọt ngào, có khả năng "sát thương" bất kỳ người phụ nữ nào ở gần.

Trải lòng về lần trở lại màn ảnh hoàn hảo và ngoạn mục trong “Hậu duệ mặt trời”, Song Joong Ki chia sẻ đầy hài hước. Anh nói: “Để có hình tượng quân nhân theo chuẩn nhân vật Yoo Shi Jin, tôi phải giảm cân bằng những bài tập cấp tốc. Chính vì thế mà sau khi hoàn thành bộ phim, phần cơ bắp cũng biến mất luôn”.

“Dù đã đã trải qua cuộc sống trong quân đội nhưng đối với tôi Yoo Shi Jin vẫn là vai diễn khó và phức tạp hơn rất nhiều” - anh nói thêm.

Không chỉ có vậy, về phương diện điện ảnh, Song Joong Ki còn sở hữu “giọng nói triệu đô” ôn hòa, mềm mại, cuốn hút người nghe. Xem “Hậu duệ mặt trời”, rất nhiều lần khán giả không khỏi xuýt xoa vì giọng nói ấn tượng của anh. Đặc biệt, là những đoạn Song Joong Ki tỏ tình hay nũng nịu với bạn diễn hơn anh 4 tuổi - Song Hye Kyo.

Theo thông tin từ nhiều trang báo Hàn Quốc, “Hậu duệ mặt trời” vừa được bán bản quyền cho một đài truyền hình ở Nhật với mức giá lên tới 2 tỷ Won (tương đương 1,68 triệu USD). Như vậy, với độ dài 16 tập, mỗi tập của Hậu duệ mặt trời có giá lên tới hơn 100.000 USD.

Từ thông tin này, những nhà sản xuất Hàn Quốc hoàn toàn có quyền hi vọng rằng, sự đổ bộ của “Hậu duệ mặt trời” tại Nhật Bản có thể làm trỗi dậy làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn) vốn đang giảm nhiệt tại đất nước này vài năm qua.

Bên cạnh đó, một số ý kiến còn cho rằng Song Joong Ki rất có thể sẽ “cuỗm” luôn danh hiệu “Ông hoàng Hallyu” vốn đang do tài tử Bae Yong Joon nắm giữ, sau thành công vang dội của “Bản tình ca mùa đông” năm 2002./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Sôi sục' với nụ hôn nóng bỏng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo
'Sôi sục' với nụ hôn nóng bỏng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

VOV.VN -Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) đã dành cho Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) nụ hôn say đắm khiến cộng đồng mạng phải chao đảo, sục sôi vì hot.

'Sôi sục' với nụ hôn nóng bỏng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

'Sôi sục' với nụ hôn nóng bỏng của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

VOV.VN -Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) đã dành cho Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) nụ hôn say đắm khiến cộng đồng mạng phải chao đảo, sục sôi vì hot.

“Hậu duệ của mặt trời” tung ảnh hậu trường mới nhất
“Hậu duệ của mặt trời” tung ảnh hậu trường mới nhất

VOV.VN - Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám “Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời)” vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường của các diễn viên chính.

“Hậu duệ của mặt trời” tung ảnh hậu trường mới nhất

“Hậu duệ của mặt trời” tung ảnh hậu trường mới nhất

VOV.VN - Nhà sản xuất của bộ phim truyền hình đình đám “Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời)” vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường của các diễn viên chính.

Hậu duệ đời thứ 28 của triều đại Vua Lý về Việt Nam
Hậu duệ đời thứ 28 của triều đại Vua Lý về Việt Nam

Ngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của nhà Lý, đang sống tại Hàn Quốc, nhân chuyến ông Lý về thăm quê.

Hậu duệ đời thứ 28 của triều đại Vua Lý về Việt Nam

Hậu duệ đời thứ 28 của triều đại Vua Lý về Việt Nam

Ngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của nhà Lý, đang sống tại Hàn Quốc, nhân chuyến ông Lý về thăm quê.

“Hậu duệ mặt trời”: Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ
“Hậu duệ mặt trời”: Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ

VOV.VN - Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ với thái độ thân thiện và nụ cười đẹp khi diễn “Hậu duệ mặt trời”.

“Hậu duệ mặt trời”: Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ

“Hậu duệ mặt trời”: Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ

VOV.VN - Song Joong Ki “đánh cắp” trái tim phái nữ với thái độ thân thiện và nụ cười đẹp khi diễn “Hậu duệ mặt trời”.